Thứ sáu, 26/06/2026,


Lạc giữa mênh mông gọi người (Nguyễn Thị Ngọc Hà) (04/09/2012) 
 
LẠC GIỮA MÊNH MÔNG GỌI NGƯỜI
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Hà
 
 
Người gieo chi ảo cho nhau
Đợi trầm hóa núi chờ nhàu sương rơi
 
Trông lên nắng đã nghiêng trời
Chỉ còn tôi với bóng tôi đổ về
 
Cố vùng thoát khỏi cơn mê
Mới hay phương ấy có gì mà mong
 
Chỉ là mây gió hư không
Tôi còn lạc giữa mênh mông gọi người
 
N.T.N.H
 
 
(Ảnh minh họa là chân dung tác giả)
________________
Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Tel. 0906260366
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 12/10/2012 19:47:16)


Đoc bài thơ của NGỌC HÀ tôi như nhìn thấy đôi mắt người chinh phụ dang nhìn xa vời vợi về phương trời thăm thẳm.Nhưng...trầm đã hóa núi ,nhàu cả sương rơi-tứ thơ của N.H. mới tuyệt vời làm sao , được đọc bài thơ hay xin cảm on người làm thơ nhiều lắm:
Chỉ là mây gió hư không
Tôi còn lạc giữa mênh mông gọi người.


Mấy câu con cóc này là của tôi
Trách ai đã vội trao lời.
Để ai lẫn giữa dòng người- gọi ai

LÊ NGỌC HÀ 0983174639

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hảiphong  (Ngày 04/09/2012 19:42:42)


Chào Quốc Dân . Mấy câu thơ của bạn đúng quá . hoa mấy dòng chia sẻ :

CÙNG CẢNH NGỘ

" Chiều buồn đi dọc con đê
Vô tình nhặt được lời thề ai rơi "

Hình như là một câu Thơ
" Rằng Em vẫn cứ bơ vơ một mình ! "
Cúi nhặt - Chẳng phải vô tình
Từ hôm nhặt được - Lòng mình nao nao !
Trông , chờ , đợi , đợi , ra , vào
" Chắc NGƯỜI ẤY bận chưa vào đòi thơ ! "
Hay là người ấy hững hờ !
Hay là người ấy đã chờ đợi Ai ? !


Đời buồn - nước mắt ngắn dài
Mình chờ , mình đợi ...mà Ai ..Ai Chờ ?
Thôi đành một Cõi BƠ VƠ
Đời cô đơn -- cố mà chờ làm chi ! ! !


Quá buồn - hẹn găp sau - Tâm sự nhiều
Chào 4.9.2012

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hảiphong  (Ngày 04/09/2012 17:16:47)

Xin chào Ngọc Hà . Bài thơ của bạn nhẹ nhàng Hơi như hư ảo . xin họa mây vần chia sẻ :

Ngọc Hả gieo mấy vần thơ
Như làn mây mỏng phủ mờ trời xanh
Vừa hư ảo , vừa trong lành
Vừa như không có - mà thành bài thơ !

Lời thơ hững hững hờ hờ
Tâm hồn như thể bơ vơ đợi người
Đợi người đã lỡ đánh rơi
Câu thơ năn ấy ..... người ơi có là ....!


Có là Người trong tim ta
Có là thật hay chỉ là mơ thôi
Mong sao ta gặp lại Người
Hai ta cùng sống suốt đời bên nhau !

Xin chào - hẹn gặp lại
4.9.2012

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo,com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 04/09/2012 14:42:45)

Cảm ơn TG cho đọc một bài thơ ngắn mà hay. Xin có vài câu vui:

LONG ĐONG!

Chiều buồn đi dọc con đê
Vô tình nhặt được lời thề ai rơi!
Nhìn quanh chẳng một bóng người
Bỏ thương, vương tội đành ngồi mà trông
Ngậm ngùi số kiếp long đong...

Nguyễn Quốc Dân

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 04/09/2012 11:09:39)

Đã lâu lắm mới được đọc thơ luc bát của Nhà thơ Xứ Tây Hồ-Nguyễn Thị Ngọc Hà...Tác giả "sở trường luc bát" vẫn có thơ hay với giọng điệu vừa hóm hỉnh vừa "chua chát"...kiểu như là:

Cố vùng thoát khỏi cơn mê
Mới hay phương ấy có gì mà mong

Người gieo chi ảo cho nhau
Đợi trầm hóa núi chờ nhàu sương rơi...

Nhìn ảnh tác giả minh họa ở trang thơ sao mà trẻ trung vậy, chẳng thay đổi gì so với cái thời " Đứt dải yếm" nhỉ?Thơ cũng vậy, còn trẻ hơn cả thơ của tuổi ngoại " Băm..."??Chúc mừng Ngọc Hà!
Xin gửi tới Ngọc Hà vài câu luc bát cho vui nhé:

TÂM TƯ

Ngoái nhìn lãng đãng mây chiều
Bờ sông nhạt nắng mà nhiều tâm tư...

Là Em?...Nửa thực nửa hư
Là tình tang ảo...có từ nơi Em?

Thở dài qua giấc mơ đêm
Nụ hôn hờ với êm đềm tình xa...

Nhẹ tênh cơn gió thoảng qua
Đành vào lục bát để mà... gặp nhau!

Chúc Ngọc Hà luôn tươi trẻ và nhiều xúc cảm Đẹp!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com -  0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 04/09/2012 10:30:57)


Bài thơ hay lắm cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà ! chị HÀ ƠI ! CÓ PHẢI NĂM 2002 CHỊ CÙNG HƠN CHỤC ANH CHỊ HNV HN...sang chợ GIA LÂM (Nhà trọ của Ái Nhân- em Thế)cùng anh NGUYỄN TRẦN THÁI , ĐÀO TRUNG VIỆT...mua vịt về anh em cùng nhậu không nhỉ???

PHÙ VÂN

Chông chênh em giữa cuộc đời
Ngẩn ngơ chờ mãi cái người ...hư không
Heo về lá trải mênh mông
Giật mình thấy chợ CẦU ĐÔNG tan rồi!

U mê lạc giữa cõi người
Chót đam mê mãi kiếp đời thi nhân
Thả hồn du lãng phong trần
Mải yêu...cái dải phù vân ngang trời!

ÁI NHÂN tặng chị NGỌC HÀ ( nếu đúng chị trả lời em nhé)

Các bài khác: