Thứ sáu, 26/06/2026,


Kiếm sĩ dưỡng sinh (Hoàng Linh) (03/09/2012) 

  KIẾM SĨ DƯỠNG SINH

 

 
Hoàng Linh

Vác thanh kiếm gỗ lên đường
Chàng đi theo cuộc hành hương đời mình
Kiếm người gây cuộc tử sinh
Kiếm chàng tụng những bài kinh an lành

Thắng người là chuyện hư danh
Thắng mình mới chính đại thành võ công
Đất trời lượng cả bao dung
Dưỡng sinh là đạo thuỷ chung nhiệm màu.

H.L

 

 

 _____________
Nhà văn Hoành Linh

TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0903 998 016

 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 04/09/2012 8:30:29)

Chia xẻ cùng tác giả:

Sinh: bình sinh ở trên đời
Dưỡng tâm, tồn tính muôn đời...bền lâu
Lê Sỹ Vượng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 15:33:16)

"Đất trời lượng cả bao dung
Dưỡng sinh là đạo thuỷ chung nhiệm màu."

Vung lên... biết chém vào đâu?
Luyện gân cốt, khí... niệm câu an lành.
Quyện hòa hồn với trời xanh,
Thu vào tâm thức để thành nhân tâm.

TMT

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 03/09/2012 13:44:17)

KH xin chào anh Hoàng Linh"Kiếm sĩ dưỡng sinh" Đọc bài thơ của anh,KH hình dung những đường múa nhẹ nhàng đầy nội lực của môn Thái cực kiếm, chắc là anh HL chăm tập luyện dưỡng sinh lắm phải không ?
KH chúc anh luôn có sức khỏe tốt và có nhiều bài thơ hay cống hiến bạn đọc.

Bình minh vác kiếm lên đường
Người cao niên ắt miên trường sống lâu
Kiếm này không để đánh nhau
Quyền môn thái cực nhiệm màu tâm linh
Tập trung tư tưởng bài kinh
Dùng ý dẫn khí,cho mình thảnh thơi
Dưỡng sinh luyện tập ai ơi
Nâng cao sức khỏe cuộc đời bình an .
 

Các bài khác: