Thứ sáu, 26/06/2026,


Duyên tựa bông hồng (Công Văn Dị) (02/09/2012) 

DUYÊN TỰA BÔNG HỒNG



Công Văn Dị

Còn duyên đỏ tựa bông hồng
chiều hè quyến rũ say nồng tim ai
đêm đông thắp lửa canh dài
cho người thổn thức mộng hoài tiên nga

hết duyên rời rã cánh hoa
hương tàn nhuỵ gục nhạt nhòa giá sương
tiếc thời chín hẹn một thương
lung linh bén cháy bên đường giai nhân

giá thời hương nhuỵ có lần
hợp duyên cánh thắm vũ vần trăng sao…


C.V.D

__________________
Tác giả Công Văn Dị, ĐT: 0912115532
Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam
477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: dicongvan@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - P313b, nhà H2, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 05/09/2012 20:54:19)

Cám ơn các thi hữu:Linh Thy , Lê Sỹ Vượng ,Trần Mạnh Tuân,Trần Thị Thanh Liêm Nguyễn Thanh Tùng đã có thi hoạ rất sâu sắc.

  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 04/09/2012 18:07:33)

Chào TG Công Văn Dị với tác phẩm mới"DUYÊN TỰA BÔNG HỒNG"rất tế nhị. Xin viết tiếp cùng anh đôi dòng

TÌNH EM

Xưa em xinh tựa đóa hồng
Chiều xuân quyến rũ hương nồng tim ai
Hạ tàn, thu đến... vẫn say
Đông về mấy độ níu hoài tình xưa...!

Linh Thy ( BT )

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 03/09/2012 18:42:56)

BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI YÊU

Thơ anh viết tặng người yêu
Em như sao sáng sau chiều hoàng hôn
Khi xa anh nhớ anh buồn
Khi gần anh muốn em luôn bên mình

Hai ta giữ vẹn mối tình
Phải là như bóng với hình bên nhau
Tình sao cho đến bạc đầu
Nghĩa sao dù cách biển sâu vẫn còn

Lời thề lấp biển dời non
Một ngày nào đó có còn hay không ?
Em tin em vẫn ngóng trông
Anh đi dù có bão dông vẫn về

Đừng như bao kẻ khen chê
Mong sao giữ được lời thề ngày xưa.
Le Sỹ Vượng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 13:37:49)

Đôi dòng viết tiếp thơ anh:

"giá thời hương nhuỵ có lần
hợp duyên cánh thắm vũ vần trăng sao…"

Đọc thơ... vơ vẩn thế nào...
Thu đời thơ lại trăng sao, nhụy hồng.
Sẻ chia một chút nỗi lòng
Con duyên hay hết... cũng mong vẹn tình!

Câu thơ trao gửi cho mình,
Xa xăm người vẫn đinh nình hẹn lời?
Dễ đâu tri kỉ.... một đời,
Đơn phương vẫn thắm... rụng rơi cánh hồng!

TMT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 12:05:34)

Xin chúc mừng tác giả Công Văn Dị về thi phẩm mới "Duyên tựa bông hồng" rất hay của anh. Xin có mấy vần thơ mộc mạc chia sẻ cùng anh:

NGẤT NGÂY

Cạnh khóm hồng hương thoang thoảng bay
Chia tay buổi ấy một trời mây
Người thương mỏi mắt tình sâu lắng
Kẻ mến bền lòng điếu đổ say
Cũng ước mây trời cho ý đợi
Còn nguyền gió núi cưỡi mây bay
Mong về hội ngộ nơi xưa ấy
Bên khóm hồng hương tỏa ngất ngây.

Hà Nội, 03/09/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/09/2012 9:46:05)

ĐOÁ HỒNG
*************
"Còn duyên đỏ tựa bông hồng
chiều hè quyến rũ say nồng tim ai"

Còn duyên còn cả tương lai
Hết duyên ngay cả ngày mai - Chẳng còn.

Chia sẻ cùng anh
NTT
 

Các bài khác: