Mưa ngâu anh hứng làm cầu
Kết bè nỗi nhớ...thuyền sầu sang sông
Thôn Đoài bên ấy còn khôn?
Người ta có đợi.. chợ Đông có còn?
Thác sầu trơ mắt đá mòn
Bến tình người cũ ...héo hon đợi người !
Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 02/09/2012 18:32:05)
Xin chào Hà Hưng . Bại thơ của bạn nhẹ nhàng - Xin họa mấy vần chia sẻ
THUYỀN CHƯA BẾN
Thuyền chưa bến đỗ Anh ơi !
Bao năm thuyền cứ chơi vơi ...nỗi niềm !
Chỉ mong Em với con thuyền
Tình tang cùng với Lái thuyền tình tang
Cho dù cuộc sống lang thang
Em chỉ mong có tay chàng dắt Em
Ôi đời đẹp tưa Thiên đàng ........ !
Vì thuyền có bến , có chàng cùng Em !