Thứ sáu, 26/06/2026,


Bỗng thương thân phận (Đinh Văn Quế) (01/09/2012) 
BỖNG THƯƠNG THÂN PHẬN
 
 
Đinh Văn Quế
 
Bỗng đi qua một phố dài
Bỗng dưng nhìn thấy dáng ai như là
Người quen! Sao lại kiêu sa!
Giật mình sững lại - như là không quen!
Ở đây giữa chốn bon chen
Dễ gì thấy rõ dưới đèn phù hoa
Hóa trang tóc nhuộm, tẩy da
Vẽ mi, kẻ mắt, lụa là thời trang
**
Từ làng ra phố hóa thân
Khi đời lắm mạng xấu giăng chờ mồi
Dệt mơ ước - mong đổi đời
Thân trai cũng phải chợ người chen chân
Phận gái dễ thành thiêu thân
Giữa nơi phố chợ khó phân chính tà
Bỗng cồn cào dạ xót xa
Bỗng thương thân phận biết là về đâu?!
Đ V Q
--------------------
Đinh văn Quế
181-Tăng Bạt Hổ -Tp Qui nhơn
SĐT: 0563828666
Email: vnquinh@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 04/09/2012 17:25:29)

Bài thơ của Đinh Văn Quế phản ảnh xã hội khá phức tạp.
H.P đồng cảm cùng TG

BƯỚM HÓA THÂN

Thướt tha trong dáng áo dài
Ngỡ em ngày ấy , hương say lụa là
Thoạt trông yểu điệu kiêu sa
Giật mình sững lại, phù hoa...đô thành.!??

Hà Phương ( BD )

  Sông Quê - Sông Quê.GC@yahoo.com - 0913860400 - Gò Công( TG )  (Ngày 04/09/2012 17:14:59)

Xin chào TG Đinh Văn Quế với bài " BỖNG THƯƠNG ThÂN PHẬN "thật là thâm thúy.!Rất đời.!Nhưng theo Đặng Hữu Lượng thì" Đẹp nhân tạo vẫn hơn xấu tự nhiên" S.Q xin được họa đôi dòng chia sẻ cùng quý thi hữu và đọc giả LUCBAT.

NẾT ĐỜI

Đã sinh THỊ Nở gian trần
Chí Phèo nào để phân vân.. của trời
Nết ăn, nết ở...thắm lời.
Còn hơn son phấn...gọi mời...nguyệt hoa.!

Sông Quê ( GC )

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7Vanj Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/09/2012 19:09:41)

Xin chào Đinh văn Quế Bài thơ có nhiều suy nghĩ . Theo tôi thì :

" Đẹp nhân tạo vẫn hơn xấu tự nhiên " Vì thế :



HIỂU CHO



Xin đừng nói thế bạn ơi !

Trai tài , Gái sắc - vốn đời rất mong

Em thì phải có má hồng

Mi dài , mắt đẹp , dáng ong mượt mà





Con cánh đàn ông chúng ta

Phải tài , phải giỏi đứng ra giúp đời

Trời sinh hai giới - Thế thôi

Một bên thì Đẹp - Ây Trời phú cho





Đàn ông thì phải chăm lo

Cho toàn nhân loại - Chẳng lo cho mình

Thế nên Em muốn đẹp xinh

Cho phu quân ưng - thế mình mừng ! - Đúng không !



Xin chào 3.9.2012.


 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 01/09/2012 20:25:58)

CŨNG BỞI VÌ YÊU


Bởi đời thích đẹp thích khêu
Nên nàng đỏng đảnh tìm yêu sửa hoài

Sửa cho mắt liếc trang đài
Vòng eo chữ ét vòng ngoài chữ tê

Sửa cho cái lối đi về
Một bên phòng thủ bên hề tấn công

Nếu như ai cũng chung lòng
Không chê nàng xấu bưởi bòng bướm ong

Thì đâu dao kéo sửa mông
Sửa luôn má tóp cho hồng xuân xanh

Phải chi ai cũng bụng lành
Đừng chê đó xấu phá thành sang ngang

Thì đâu đi lấp núi hang
Chỗ cao chỗ thấp xếp hàng bướm ong

Buồn cho phận gái long đong
Cũng vì đẹp xấu kén chồng thêm đau.

HT

Các bài khác: