Thứ sáu, 26/06/2026,


Góc sân (Nguyễn Minh Khiêm) (31/08/2012) 
GÓC SÂN
 
 
Nguyễn Minh Khiêm
 
Một đám gạch vỡ góc sân
Mẹ ngồi dộng củi những lần con xa...
Búa nêm nặng quá sức già
Cây xương rồng cũng chặt ba bốn ngày!
 
Bao năm một khoảng sân này
Mẹ thành chong chóng lặng quay một mình!
Chẳng còn viên gạch nào lành
Cứ vỡ ngậm thế cho thành cái sân!
 
Tuổi tôi sau mảnh thiên thần
Mảnh rừng mảnh biển... mảnh giần mảnh băm!
Đốt mình làm đuốc tìm trầm
Thành than chưa tỉnh, vẫn nằm chiêm bao!
 
Ngỡ vàng tận đáy biển sâu
Đổ bao sức lực làm tàu ra khơi!
Nhặt viên gạch vỡ cầm chơi
Sững người...
vẫn dáng mẹ ngồi góc sân!..
7.8.2012
NMK
____________
 Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
 Khu 2. Thị trấn Quán Lào.
 Yên Định. Thanh Hóa
 Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.co

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 13:51:33)

Đồng cảm bằng đôi dòng này:

Bao năm mẹ vẫn tảo tần,
Cho con khôn lớn... góc sân mẹ ngồi.
Bây giờ con đã lớn rồi,
Tháng ngày mẹ đã dâng đời... là con.

TMT

  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 31/08/2012 23:45:44)

Nhân mùa VU LAN đọc " GÓC SÂN ", những ai " " Cài hoa trắng " đều cảm thấy chạnh lòng..!
HP xin chia sẻ cùng NT Nguyễn Minh Khiêm và quý thi hữu để lúc nào ta cũng nghĩ mẹ luôn là chiếc bóng bên đời...

BÓNG MẸ.!

Mẹ già quét lá trước sân
Bao thu lá rụng mấy lần con xa
Nắng nghiêng nghiêng bóng mẹ già
Gió giông lạnh buốt xương ba bốn ngày

Vẫn ra trước khoảng sân nầy
Ngóng con rồi lại loay hoay một mình
Mẹ buồn nhíu mắt lặng thinh
Đêm nằm cứ ngỡ....giật mình- chiêm bao..!!!?

Hà Phương ( BD )

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 31/08/2012 11:59:33)

Ngỡ vàng tận đáy biển sâu
Đổ bao sức lực làm tàu ra khơi!
-----
Nào ai thương lấy mẹ tôi
Góc sân chẻ củi một đời ngóng con ?.

TG NMK thân mến
Sáng nay điện cho Lê Minh Dung hỏi về việc nộp kinh phí in thơ lộc Phát Nhâm Thìn được LMD cho biết lb.c vừa đăng bài của bạn NMK hay lắm . Mình vào trang Web lb.c đọc luôn... Bài thơ tứ mới, ngôn từ, vần điệu gợi liên tưởng chân thực và sâu lắng về Mẹ VN. BBT cho đăng bài này vào đúng dịp lễ Vu Lan thật nhiều ý nghĩa !
Xin chia sẻ cùng TG.

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 31/08/2012 9:36:25)

Gửi nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
Bài thơ đầy ý nghĩa cao cả . Mẹ già vất vả ngồi dộng củi nhưng con thì “…vẫn bao lần con xa” để mẹ ở nhà. Con “vẫn phải làm tàu ra khơi” cho sự nghiệp, vì sự nghiệp cao đẹp của con người, vì điều đúng điều phải. Đã đốt mình thành than rồi nhưng vẫn còn chiêm bao . Hay quá,
đúng là muốn thực hiện một việc gì đó nên cần trường kỳ gian khổ.
Xin nhà thơ cho người đọc được đọc những bài thơ hay hơn nữa.
Tôi xin mạo muội chia xẻ với tác giả bốn câu thơ cho vui:
Muốn ra ngồi giữa biển khơi
Tận xem biển rộng gió trời sóng xô
Thuyền xa xa bến xa bờ
Vững tay chèo lái ước mơ…sẽ thành
Hẹn gặp lại!
Lê Sỹ Vượng

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 31/08/2012 8:49:49)

Bài thơ thật xúc động, Mong được đọc nhiều sáng tác hay của tác giả trên lucbat mỗi ngày .
KH chia sẻ với bạn

Nỗi băn khoăn những mảnh đời
Con đem ghép lại bời bời niềm đau
Tình Mẹ ví tưa biển sâu
Hoài niệm nhớ mẹ tìm đâu bóng hình

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 31/08/2012 8:22:54)

" Góc sân " - Góc kỷ niệm. Lời thơ chân thật, sâu sắc và cảm động về tình mẫu tử. Nhà thơ gửi gắm đựơc nhiều điều tâm sự trong từng khổ của thi phẩm giúp độc giả liên hệ " kiểm kê " ký ức của riêng mình.
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đã chia sẻ suy nghĩ của mình vói mọi ngừoi.

Nguyên Thanh Tuyên - Hải Phòng

Các bài khác: