Thứ sáu, 26/06/2026,


Viếng cậu (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (30/08/2012) 

VIẾNG CẬU
Kính viếng hương hồn cậu Vũ Ngọc Lưu



Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Thế là một kiếp phù du
Cậu về với gió mùa thu cuối trời
Trần gian khép một kiếp người
Bao nhiêu cay đắng - khóc cười cũng thôi!

Bao nhiều sóng gió đầy vơi…
Đời như một cuộc cờ chơi tàn chiều
Bây giờ cõi ấy phiêu diêu
Thảnh thơi như một cánh diều trên mây!

Không còn toan tính rủi, may
Thiệt hơn - hơn thiệt - đời này với nhau
Heo may ngan ngát hương cau
Mưa ngâu tiễn cậu qua cầu gió bay!

Niết bàn cõi ấy chiều nay…
Cậu về để lại những ngày gió mưa…!

20/8/2012
N.T.T.N

_______________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: ngoanhp20@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 13:46:00)
"Niết bàn cõi ấy chiều nay…
Cậu về để lại những ngày gió mưa…!"

Nhọc nhằn kiếp sống sớm trưa...
Hết rồi! Đong đếm có vừa mấy gang.
Kiếp sau siêu thoát nhẹ nhàng,
Đất trời phù hộ... thênh thang niết bàn.

TMT
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 12:12:14)

Những vần thơ của tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan rất hay & xúc đông lòng người. Xin có bài thơ nhỏ chia sẻ cùng quý thi sỹ:

VU LAN NHỚ BA

Thời gian như nước xuôi dòng
Mất ba con trẻ cõi lòng quặn đau
Tháng năm trong dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương.

Vu Lan thắp nén tâm hương
Lòng con vạn nỗi xót thương dâng trào
Chiến tranh bom đạn thét gào
Bao nhiêu mất mát xưa… nào có hay!

Những gì có được hôm nay
Nhờ ơn dưỡng dục tháng ngày cho con
Tấm lòng phụ tử sắt son
Nhớ công ba mạ lệ tuôn thành dòng.

Quảng Bình hai chữ thân thương
Lệ Sơn, Văn Hóa vấn vương quê nhà
Con giờ nhà giáo - nghiệp ba
Đức, tâm, hiếu, nghĩa nay đà khắc ghi.

Âm dương đôi ngả biệt li
Xin hồn ba hãy độ trì cho con
Cầu mong muôn sự vuông tròn
Trần gian gia đạo tử tôn vẹn toàn.

Hướng về ngày lễ Vu Lan
Nhớ ơn ba mạ thắp ngàn nén hương!

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)


 

  Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạm mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/09/2012 11:09:26)


Xin chào Thúy Ngoan
. Bài thơ buồn lăm . Viết mấy dòng chia sẻ

CÙNG ĐI

Thúy Ngoan tâm đẹp , lòng lành
" Cầu trời khấn phật cho Anh gặp Nàng ! "
Bao giờ đến lễ Vu lan
Cùng đi viếng Cậu , cùng sang làng Trầu
Qua làng trầu sang làng Cau
Ta mua hai ghánh - cùng nhau ghánh về
Cả làng khen " Trầu ngon ghê ! "

Xin chào - hen gặp lại
TB: Thôi đừng buồn quá Thúy Ngoan
Ủ ê ngày tháng dung nhan mất dần !

2.9.2012




 

  Nguyễn Thị Thúy ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 31/08/2012 21:26:46)

Những ngày lễ "VU LAN" cho mỗi chúng ta tưởng nhớ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Với tôi còn có cả người chồng yêu thương. Những ngày tháng 7 mưa ngâu này trong tôi một nỗi buồn sâu thẳm: "... Mã vàng đốt đến tàn canh/Bỗng trời nổi gió em thành mưa ngâu..."
Tôi luôn tự nhủ: khi ta còn được sống ở trên cõi đời này hãy yêu thương chia sẻ, nhường nhịn và sẵn sàng tha thứ cho nhau, để nhắm mắt xuôi tay là ra đi thanh thản...!

Cảm ơn các nhà thơ gần xa đã chia sẻ với Thúy Ngoan những cảm xúc chân thành nhất.

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 31/08/2012 11:10:44)

Nhà thơ Đất Cảng có bài thơ: "Viếng Cậu" trong dịp Lễ Vu Lan thật nhiều ý nghĩa, đó là tấm lòng người ở dương gian gửi đến người ở phía xa ngái, ở chốn thiên đường của cõi người!Thơ của Thúy Ngoan viết về người thân yêu, những người đã đi xa , bài nào cũng giàu xúc cảm, bài nào cũng rưng rưng sẻ chia nỗi niềm sâu lắng trong lòng với bạn đọc!
Bài thơ Viêng Cậu có nhiều câu thơ giản dị mà sâu lắng, mộc mạc mà đẹp một cách trong trẻo...
Heo may ngan ngát hương cau
Mưa ngâu tiễn cậu qua cầu gió bay...

Bây giờ cõi ấy phiêu diêu
Thảnh thơi như một cánh diều trên mây...

Niết bàn cõi ấy chiều nay
Cậu về để lại những ngày gió mưa...!

Nén tâm nhang "Viếng Cậu" của Thúy Ngoan ngày Rằm Tháng Bảy cháy đỏ tỏa hương ngan ngát muôn phương, sẻ chia cùng bạn đọc gần xa nỗi niềm thành kính với Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ và những người thân yêu ở chốn niết bàn-Cửa Phật!

Chúc Nhà thơ Đất Cảng luôn mạnh khỏe và luôn giàu cảm xúc Đẹp để sáng tác nhiều thơ hay!

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước  (Ngày 31/08/2012 10:11:15)
Thưa cô Thúy Ngoan. Đọc bài thơ VIẾNG CẬU của cô thật cảm động. Cháu xin được góp bài thơ CÔ TÔI để cùng được đồng cảm trong mùa Vu lan báo hiếu này. Trân trọng.
CÔ TÔI
Kính viếng hương hồn cô

Người đời buôn dọc bán ngang
Cô ngồi ôm mãi đa đoan đời mình
Hồng nhan một kiếp nhân sinh
Sao nhiều ngang trái ái tình thế gian
Khẳng khiu mười ngón tay đan
Bấm chân nát đất lo toan cuộc đời
Bướm ong người chỉ buông lơi
Ngã nghiêng duyên nợ những lời đầu môi
Phận đâu bạc trắng như vôi
Duyên đâu như nước sông trôi lạnh lùng
Chém cha cái kiếp chồng chung (*)
Để cô ôm lấy tận cùng nổi đau
Đợi chờ ngày tháng qua mau
Bóng người năm cũ đã nhàu thời gian
Chợ trưa vắng khách ế hàng
Chỏng chơ quang gánh, trầu vàng cau khô
Tình riêng mang tận xuống mồ
Phủi tay là hết hư vô kiếp người
*
Đêm nay trăng sáng chật trời
Hồn theo mây gió về nơi niết bàn.

Mùa Vu lan
28/8/2012
(*) Truyện Kiều – Nguyễn Du

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 31/08/2012 9:22:08)

...Trần gian khép một kiếp người
Bao nhiêu cay đắng - khóc cười cũng thôi !

Rồi : Không còn toan tính rủi may
Thiệt hơn - hơn thiệt - đời này với nhau

Những câu thơ trong bài VIẾNG CẬU của
Nhà thơ Thúy Ngoan thật xúc động , mà cũng như lời nhắc những người đang sống nhớ rằng khi đến nơi cuối cùng của đời người sẻ bỏ lại tất cả . Vậy trong khi còn đang sống ta có nên bon chen hơn thiệt quá không ? Cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan . Chúc NT vui khỏe , có nhiều tác phẩm mới và hay .

  lương thé phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân tra An Đồng  (Ngày 31/08/2012 8:52:14)

Thơ lucbat của chị Thúy Ngoan không chỉ là tính nghệ thuật và sự ngọt ngào trong mỗi câu thơ được viết trong sự chăm sóc tỉa tót cầu kì, mà nó như một lẽ tự nhiên chảy từ trong tâm hồn mà ra. Chúc mừng chị thêm một bài thơ lucbat xúc động.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 31/08/2012 8:42:52)

Tháng 7 (âm lịch) các cụ thường gọi là tháng "xá tội vong nhân" Những ngày này ở đình chùa thường có cháo , hoa quả gọi là "cháo thí" cho những linh hồn phiêu bạt. Việc làm cao đẹp đầy tính nhân văn đã làm tôi nhớ về tuổi ấu thơ mỗi lầm rằm tháng 7. Hôm nay đọc bài thơ "Viếng cậu" của NT Nguyễn Thúy Ngoan thật cảm động, tình người luôn là niềm cảm xúc cho thơ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
"Thế là một kiếp phù du
Cậu về với gió mùa thu cuối trời
Trần gian khép một kiếp người
Bao nhiêu cay đắng - khóc cười cũng thôi!" Thế đấy ! cuộc sống trên trần gian là cộng sự đắng cay, khóc cười lại để bon chen, để sống, nhưng khi đã khép lại một kiếp người thì dù vui sướng bao nhiêu, khổ cực bao nhiêu cũng là hết cả. Mặc cho đời gió mưa, hơn thiệt, thiệt hơn để đến cuối cuộc cờ tàn không còn ý nghĩa gì hết."Bao nhiều sóng gió đầy vơi…/Đời như một cuộc cờ chơi tàn chiều"
Bài thơ hay, khi bị mất mát tình cảm của người thân từ tình thương yêu ruột thịt Thúy Ngoan đã cảm xúc viết bài thơ này và cũng là cảm xúc của mọi người khi đọc bài thơ này, giúp cho chúng ta sống tốt hơn để dù có khép lại một cuộc đời cũng sẽ có nhiều người cảm xúc viết thành thơ. Chúc Thúy Ngoan có nhiều thơ hay cho đọc giả thưởng thức.
Hồ Đình Bắc

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT:0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 30/08/2012 21:19:31)

Đọc bài thơ "viếng cậu" của nhà thơ Thúy Ngoan thật cảm động rơi nước mắt. Chị là nhà thơ mà nhiều người ngưỡng mộ. Tôi thì lại càng cảm phục về dòng thơ tình của chị, vì thế mỗi bài thơ của chị đến với tôi đều gây ấn tượng mạnh. "Viếng cậu" là bài thơ tình nói lên sự mất mát lớn lao của bản thân chị và gia đình. Tôi xin được chân thành chia sẻ cùng chị. Mong chị nén tâm. Chúc Nhà thơ khỏe và có nhiều tác phẩm mới.

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 30/08/2012 20:44:50)

Đọc bài thơ viếng cậu của chị Thuý Ngoan Tôi có bài thơ về vợ mình để cùng chia sẻ (tôi đã chăm vợ liệt 10năm nên có cảm xúc đặc biệt riêng tư)
Ngày 49
Trần gian trời đất âm u
Em ơi! âm phủ có mịt mù thế không
Chiều thu nhạt sắc nắng hồng
Heo may em vắng xé lòng anh đau
Bốn chín ngày ta xa nhau
Mà sao đằng đẵng như lâu lắm rồi
Giá như em vẫn còn ngồi
Để anh chăm sóc như mười năm qua
Dẫu bao vất vả trong nhà
Có em bên cạnh tình ta vẫn nồng
Trời cho ta thành vợ chồng
Sao em lại nỡ giữa dòng buông xuôi
*****
Trần gian còn lại mình tôi
Đơn côi lẻ bóng đâu người sẻ chia !!!
2/10/2011

Các bài khác: