Thứ sáu, 26/06/2026,


Có nhớ ghẹo Xoan (Nguyễn Thị Kiều Việt) (30/08/2012) 

CÓ NHỚ GHẸO XOAN
(Tặng nhà thơ Lê Minh Dung )



Nguyễn Thị Kiều Việt

Thao Giang gió trải lụa đào
Điệu xoan, nhún nhẩy, mời chào bạn thơ
Lô Giang sóng gọi câu hò
Ai đưa câu ghẹo cặp bờ qua sông

Người về có nhớ ta không
Trung du lòng vẫn mênh mông sóng trào
Đoan Hùng  hương bưởi ngọt ngào
Vàng ươm nỗi nhớ lịm vào đêm mơ

Ai đem Xoan Ghẹo giăng tơ
Trách chiều vướng sợi thẫn thờ... đếm sao

N.T.K.V


___________________
Tác giả Nguyễn Thị Kiều Việt
Lâm Thao - Phú Thọ
Điện thoại: 01667521440
Email: vitkiu@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 31/08/2012 8:29:55)

Cám ơn tác giả Nguyễn thị Kiều Việt đã đưa KH đến với Phú Thọ qua bài thơ. KH rất mong có dịp đươc ra miền trung du PT, tham quan những cảnh đẹp, xem lễ hôi và thưởng thức những đạc sản của quê hương PT.  Xin kết tình bạn thơ với tác giả.

Uớc gì được đến Lâm Thao
Nghe câu hát ghẹo duyên trao mặn mà
“Người ơi buông áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa “

Ngạt ngào hương bưởi thơm đưa
Đoan Hùng sáng tỏ trăng vừa lên cao
Êm đềm lấp lánh sông Thao
Chập chùng rừng cọ lao xao gió trời

Trung du Phú Thọ xa xôi
Đền Hùng di tích ngàn đời nước Nam
Bảo lưu lễ hội dân gian
Linh thiêng đất tổ Văn Lang cội nguồn

Mong sao sẽ được một lần
Ra miền bát ngát thơm nồng chè xanh...

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 30/08/2012 15:49:08)

Xin chào Kiều Việt . Bài thơ " CÓ NHỚ GHẸO XOAN ' Của bạn như một khúc dân ca nói về quê hương Phú thọ của bạn . Đoc rồi ai cũng muốn đi ngay - Thành công là ở đó - Xin chúc mừng . Thật lòng tôi chưa có dịp lên quê bạn chơi , nhưng đoc thơ của bạn lại mong có một ngay lên đó . Xin họa mấy vần chia sẻ

MONG

" Ai đem Xoan , Ghẹo giăng tơ
Trách chiều vướng sợi thẫn thờ ...đếm sao "

Bao giờ ta đến sông Thao
Cắm sào đón đợi ai vào tình Thơ

Bao giờ lại qua sông Lô
Chở cô hát ghẹo làm thơ với mình

Bao giờ mùa bưởi Đoan Hùng
Anh mua một yến ta cùng ngồi ăn .

Xin chào - hen mùa bưởi năm sau .

Đặng hữu Lương - chào
30.8.2012





Các bài khác: