Thứ sáu, 26/06/2026,


Hương quê (Ngô Thái) (30/08/2012) 
 
HƯƠNG QUÊ
 
 
Ngô Thái
 
 
Minh Nông…
Mùa gặt tôi về!
Đường làng, ngõ xóm bộn bề rạ rơm
Thoảng mùi gạo mới… Cơm thơm
Dẻo săn giống lúa Nàng Hương quê nhà!
 
Bát canh cua. Đĩa dưa cà
Vị quê đau đáu đậm đà xiết bao!
Bước đi dù ở phương nào
Minh Nông mùa cấy hanh hao hẹn về!
 
(Chạnh lòng da diết chốn quê
Chiến tranh qua. Mấy người về, người không?)
Niềm quê lặng xuống cánh đồng
Cánh cò chao nắng… Mây bồng bềnh trôi!
 
Mái đầu bạc. Nước da mồi
Cháu con dắt díu ra nơi thị thành
Chiều xanh, gợi nhớ ngày xanh
Hương quê cứ mãi ngọt lành tình quê…!

  N.T
 
 
_____________________________
Ngô Thái. Hội VHNT Việt Trì, Phú Thọ
Email: ngothaibb@gmail.com
ĐT:0983 181 320

           
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TT Phú Ninh-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 31/08/2012 0:01:33)

Xin chân thành các bạn thơ Nguyễn Xuân Nguyên.Nguyễn Quốc Dân,Lê Ngọc Sáng đã chia sẻ cảm xúc với bài "Hương Quê". băng những vần thơ lục bát thám đượm tình yêu quê hương da diết.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 30/08/2012 13:14:01)
Bài thơ da diết nhớ về quê hương, đặc biệt đối với người xa quê tìm kế mưu sinh. Cảm ơn tác giả cho chúng tôi thưởng thức. Xin hoà vào cùng TG một bài về miền quê mùa trong vụ gặt. Thân ái!

Chiều Quê.

Bồng bềnh mây trắng trời cao
Đồng quê vàng rực ngọt ngào lúa chiêm
Giữa đồng thấp thoáng bóng em
Nghiêng nghiêng vành nón nắng len nụ cười
Buông tay hái ngắm bầu trời
Trong tầm mắt rộng cuộc đời thêm yêu
Nhanh tay ôm lúa chín đều
Lòng em ôm cả nắng chiều dịu êm
Sáo diều bay dục cánh chim
Đất trời hoà quyện ngân lên tình đời.
Thuận Thành-1972
Nguyễn Quốc Dân
01678 697 206
  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 30/08/2012 11:32:02)

"Mái đầu bạc. Nước da mồi
Cháu con dắt díu ra nơi thị thành
Chiều xanh, gợi nhớ ngày xanh
Hương quê cứ mãi ngọt lành tình quê…!"
Bài thơ với giọng điệu hồn hậu nghe da diết, gợi nhớ quê hương và thấm thía nỗi trống trải, chênh chao.
Xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng về tình quê hương:

QUÊ HƯƠNG

Cái ngủ con ngủ cho ngoan,
Quanh nôi mẹ dệt muôn ngàn sợi thương.
Dẫu mai xa ngái quê hương,
Không quên trống hội vấn vương khói chiều.
Nao nao hương cốm bún riêu,
Lâng lâng hồn quyện sáo diều vi vu.
Nắng trong biển lúa dập dìu,
Miên man sóng nhạc, hiu hiu lửa đèn.
Mát thơm ngọt vị chè sen,
Náo nức chợ tết thân quen giếng làng.
Đò khuya trăng hát mênh mang,
Chiều quê êm ả óng vàng bãi ngô.
Lẫn trong sương sớm ảo mờ,
Mái chùa cổ kính nét thơ nao lòng.
Quê hương da diết nhớ mong,
Thiêng liêng khắc khoải … dệt dòng tâm linh!
Nguyên Xuân

  Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước  (Ngày 30/08/2012 10:57:55)

Đọc bài thơ HƯƠNG QUÊ của tác giả Ngô Thái. Chợt thấy nhớ quê hương Quảng Bình. Xin góp bài thơ TIẾNG QUÊ để được đồng cảm. Trân trọng
TIẾNG QUÊ
Nhớ thương gói lại để dành
Ta đi ra chốn thị thành xa hoa
Đất người bao tháng năm qua
Tiếng quê lam lũ vẫn là tiếng quê
Thật thà răng, rứa, mô, tê.
Đẹp như ruộng lúa, bờ đê làng mình
Hiền như duyên nụ cười xinh
Trong như mắt liếc đưa tình đắm say
Quê ơi! nhớ mãi tháng ngày
Đói cơm, giáp hạt, trâu cày ruộng khô
Trong nhà “nỏ có chi mô” (*)
Mẹ tìm khoai, sắn đáy bồ nuôi con
Tiếng quê đói khổ vẫn tròn
Đồng quê rơm rạ lối mòn mõ trâu
Sông thì cạn dạ thì sâu
Câu ca mẹ hát bạc màu thời gian
Ngày đông tháng giá cơ hàn
Ruộng sâu cha lội trong màn bão giông
Mưa dầm úa lá trầu không
Vườn thưa rau giá, bưởi bòng đang xanh
Tiếng quê ơi! mãi trong lành
Thơm như hoa bưởi, hoa chanh trong vườn
Ta đi vạn chốn ngàn phương
Tiếng quê vẫn nói, vẫn thương quê nghèo./.
(*) không có gì đâu.

Các bài khác: