Thứ sáu, 26/06/2026,


Phỉnh dụ (Văn Công Mỹ) (29/08/2012) 

PHỈNH DỤ


Văn Công Mỹ

 Con chim đậu xuống sân nhà
Ngậm theo cọng cỏ thật thà làm duyên
Thôi đừng mỏi cánh bay nghiêng
Lồng anh sơn phết rất hiền chim ơi

Có con chim ghé bên đời
Thẩn thơ ngơ ngẩn bỏ trời thẫm xanh
Mải mê vì cuộc loanh quanh
Cây cao bóng mát dỗ dành tóc tơ

Có người con gái ngây thơ
theo tôi ướt đẫm gió mưa cuộc đời !

V.C.M

 

__________
Tác giả:Văn Công Mỹ
Nhà hàng Sông Trăng – Thanh Đa
Email:
mythanhsongtrang@gmail.com
ĐT: 01227053032

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Công - victornguyenkg82@gmail.com - 0907548668 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 31/08/2012 2:33:52)

Kính chúc tác giả hạnh phúc!
Keo Sơn
Lời anh PHỈNH DỤ thật tài
Cho người con gái một hai vâng lời
Gió mưa ẩm ướt cuộc đời
Không buồn, không trách, không rời xa nhau

Chúc anh hạnh phúc bạc đầu
Trăm năm vẫn vẹn một câu chung tình.

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 30/08/2012 14:49:10)

Xin chào Văn Công Mỹ Bài thơ của bạn hay , nhẹ nhàng - viết vài dòng chia sẻ


ĐỐI THOẠI

PHỈNH DỤ :
Chim ơi chim mau vào đi
Anh mong anh đợi nên đi sắm lồng
Xin chim dừng lại ngắm trông
Lồng này đã đẹp , thơm lừng khắp nơi !

LỜI CHIM :

Lồng sơn phết đẹp quá ta !
Lồng này anh chắc làm quà tặng chim ?


Nhưng anh ơi đừng dối chim
Lồng đẹp thì kệ ! - Chẳng thèm lồng đâu !


Vào rồi có ra được đâu !
Suốt đời luống những âu sầu tiếc vay !


Anh cứ Phỉnh dụ thế nay
Mai sau lồng cũ chim này tái tê !


...................

Chim buồn chim bỏ ra về
Để lại người chủ ủ ê tháng ngày !

Xin chào - hen gặp lại
3082012







  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 30/08/2012 9:10:46)
KH đã có dịp cùng các bạn đến quán Sông trăng -Thanh Đa ,cảnh trí nơi đây rất đẹp ,nên có mấy câu thơ vui gởi anh tặng anh Văn Công Mỹ.
Chúc anh có nhiều sáng tác hay .

Con chim bé bỏng ngây thơ
Bay từ đồng vắng đến bờ "Sông trăng"
Mải mê say đắm chi hằng
Mặt sông ngời ánh trăng thanh mơ màng

Trời cao đâu sánh lồng vàng
Người khôn "Phỉnh dụ" cho nàng sa chân
Chim giờ mỏi cánh dừng chân
Cho duyên tơ tóc trói phần đời nhau

Thân chúc tác giả

"Lồng son" hạnh phúc bền lâu
Vợ chồng sống đến bạc đầu trăm năm



  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- hà Nội  (Ngày 30/08/2012 8:52:08)

Bài thơ thật dễ thương.Tôi thắc mắc một điều là địa chỉ này rất lạ, Nhà Hàng Sông Trăng- Thanh Đa ở đâu? Miền nào/ mong tác giả ghi cụ thể hơn để cho độc giả biết đến.
Xin cảm ơn

Trả lời: Nhà hàng Sông Trăng - Thanh Đa, Địa chỉ 233 a Đường Bình Quới, Phường 28, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Tác giả Văn Công Mỹ (chủ nhà hàng này) rất vui lòng được đón tiếp bạn đọc.

Các bài khác: