Thứ sáu, 26/06/2026,


Tứ tuyệt yêu (Trần Căng) (28/08/2012) 

 TỨ TUYỆT YÊU

Trần Căng


KHÁT

Bén hơi chưa được bao ngày
Mòn đêm mắt đợi. Héo gầy làn môi
Chạnh lòng thương đá mồ côi
Khát vòng tay ấm. Khát lời à ơi...


TRĂNG KHUYẾT

Một vùng nà nõn thanh tân
Khoe vầng trăng khuyết ngần ngần kiêu sa
Ai xui ả Nguyệt ghẹo ta
Cho liêu xiêu bước cho là đà say


HẸN

Trăng treo chếch ngọn đa làng
Một hai em hẹn rằng sang bên này
Ngóng trông thắc thỏm, canh chầy
Cái nhời hôm ấy "gió bay qua cầu"...


ĐÁNH RƠI LỜI THỀ

Mấy lần hẹn. Bấy lần quên
Gặp em anh định bắt đền. Lại thôi.
Trách ai lòng dạ lở bồi
Chập chờn ong bướm đánh rơi lời thề.

CÂU BÁT CẦU HÔN

Bồi hồi dạo gót đường xưa
Vấp vào câu lục ai vừa đánh rơi
Phải đây duyên phận cùng người
Ta se câu bát buộc lời cầu hôn.


T.C


_____________
Tác giả Trần Căng
TP. Hồ Chí Minh
CLB lucbatsaigon
Điện thoại: 0989018661

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nội  (Ngày 01/09/2012 8:34:22)

"KHÁT

Bén hơi chưa được bao ngày
Mòn đêm mắt đợi. Héo gầy làn môi
Chạnh lòng thương đá mồ côi
Khát vòng tay ấm. Khát lời à ơi..."

----------------------------

Tóc càng trắng... Tình càng xanh!
Gừng già vẫn thế, thơ anh tuyệt vời.
Cũng xin cho góp một lời,
Khát lời trùng với vần ơi... lỗi này!

Đấy là soi xét vật vầy,
Tứ tuyệt yêu... vẫn rất hay anh à.
Vào thành phố, gặp mình ta
Anh và Đình Trọng... cây đa cây đề!

TLB

  Trầm Hương - Truxu@rocketmail.com - 0962269468 - Phố núi  (Ngày 31/08/2012 22:39:47)

Trong 5 bài thơ của TC tôi thấy hai bài "Khát" và "Trăng khuyết" là được nhất. Nếu đảo bài "Trăng khuyết" lên trước bài "Khát" thì hai bài thơ này có thể "kết duyên" cùng nhau tạo thành một bài thơ hoàn chỉnh.
Hai bài "Hẹn" và "Đánh rơi lời thề" cũng được nhưng không mới. Đọc xong hai bài thơ này TH tôi có một thắc mắc nho nhỏ: Không lẽ thời nay vẫn còn có những chàng trai ...yếu mềm đến thế!

  VU DINH MINH - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN P10. Q3. TP HCM  (Ngày 28/08/2012 22:07:05)

"Lão già" không đều ơi! đầu lão trắng bao nhiêu thì thơ lão xanh là bấy. Thật xứng với biệt danh lắm!
Một vùng nà nón, kiêu sa
Chưa ghẹo lão cũng đã là đà say

Vũ Đình Minh

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/08/2012 16:30:55)


Xin chào bác Trần Căng . Năm bài thơ một tâm khúc . một mối tình say đắm nhưng không thành ! Năm bài thơ của bác dù đọc từ trên xuống hay từ bài cuối lên đều ăn nhập vào nội dung muốn truyền tải rằng người con gái đã đánh cắp trái tim bác và " Cái nhời hôm ấy " gió bay qua cầu " . Bài thơ rất hay , từ ngữ thanh thoát , tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng . Cảm tác họa mấy vần chia sẻ

Ơi vầng " Trăng khuyết " đâu đây
Để ta khao " khát " đêm ngày ước mong
Thế mà " Hẹn " để ta trông
Thắc tha thắc thỏm hết đông sang hè


Hay Em " Đánh rơi lời thề "
Để cho câu bát đi về cô đơn !
Câu Lục chăc Em bỏ quên
Để cho câu bát tủi hờn tháng năm !

Than rặng :

Tình yêu sao quá xa xăm
Giơ tay ra nắm vượt tầm lại trôi !
Khó thay ! - chắc bởi ông Trời
Giận ta bắt sống đơn côi suốt đời !

Chia se cùng bac - Lượng xin chào
28.8.2012




  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 28/08/2012 16:02:33)

Chào Tác giả Trần Căng!
Chùm thơ yêu, bát ngát tình
"Khát" đầu mình gối tay mình à ơi
"Trăng khuyết" nà nõn quá thôi
"Hẹn" rồi lại lỡ "Đánh rơi lời thề"
"Cầu hôn câu bát" ta về
Tơ duyên se mối tràn trề niềm vui!
Làm say sưa biết bao người
Chùm thơ hay lắm! Anh ơi! Chúc mừng!

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 28/08/2012 12:08:43)
Một chùm thơ tình say đắm độc giả khi đọc.
Lần đầu tôi đón đọc thơ của Trần Căng,thật tuyệt vời.Xin chúc mừng tác giả
Các bài khác: