 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 15/09/2012 9:24:49)
"YÊU TỚI TẬN CÙNG"
Một ngày buồn ngẩn buồn ngơ
Hỏi đời phía trước ai chờ ta không?
Còn duyên yêu tới tận cùng
Biết đâu tàn tạ lại chung con đường. (Đinh Thường)"
Họa lại đôi dòng, cảm đồng cùng Đinh Thường nhé:
VẮNG EM
Vắng em ra ngẩn vào ngơ,
Hỏi lòng còn muốn đợi chờ lâu không?
Đợi đi! Đợi đến cuối cùng!
Đã yêu... dẫu chẳng đi chung một đường.
TMT
 Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.
(Ngày 15/09/2012 9:12:42)
Một khung cảnh thu được tác giả gửi gắm cất nhẹ cảm xúc thành chùm thơ tứ tuyệt đặc sắc về mùa vàng nắng thu.Thu dịu dàng,thuần khiết e ấp như ánh trăng non thẹn thùng bên ô cửa,như sự hóa thân nét đẹp trường tồn ngàn năm!Phải chăng những cảm xúc bâng khuâng,yêu dấu đã thổi hồn nhen nhóm thành bức tranh đa sắc tuyệt mỹ mùa thu!Một tình thơ,một ánh nhìn nhân hậu đã tô vẽ tâm hồn thu êm dịu,đằm thắm.
Xin chúc mừng nhà thơ về sự rung động,cảm xúc tinh tế nhạy cảm và trái tim đôn hậu đã viết lên những tờ thơm thảo,đúc kết chiêm nghiệm một giá trị sống đích thực,hoàn mỹ!
Chợt nghe hơi thở mong manh
Sương giăng lối ngõ bậu cành non tơ
Nhện ngồi đan dệt ước mơ
Cỏ tình hớp nắng chơ vơ gió lùa
Trái bông đã chín theo mùa
Phiêu linh nắng mới món quà hương quê
Mân mê dòng nước lối về
Có cô thôn nữ sớm kề nương dâu
Ái ân đượm ấm tình đầu
Duyên thu đằm thắm miếng trầu chuyện xưa.
Khi còn đứng nắng chờ mưa
Hanh hao ngày tháng lưa thưa nét cười
Thu sang mượn nắng cuối trời
Hoàng hôn thả giữa cuộc đời tình thơ!
(HƠI THỞ THU)
 ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 02/09/2012 10:38:05)
Mùa Thu, từ xưa đến nay luôn đem lại cho những tâm hồn thơ sự rung động đến bất ngờ. Đinh Thường rất vui nhận được sự quan tâm của bạn đọc.
Xin chân thành cảm ơn BBT cùng bạn đọc đã chia sẻ!
 Nguyễn Minh Tâm - Nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60/175 TTĐHHH Vạn mỹ Ngô Quyền HP
(Ngày 31/08/2012 21:33:51)
Một chùm lục bát mùa thu
Êm như lời mẹ hát ru thuở nào
Cuối chiều giọt nắng chênh chao
Lặng nghe thu hát mà nao nao lòng
Thu vàng vàng đến mênh mông
Triền xưa rực rỡ thắm bông DÃ QUỲ.
Thăm thơ em, chúc em mấy ngày nghỉ vui vẻ.
 vinh đào - vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - thp
(Ngày 29/08/2012 0:16:24)
Gặp anh trên lucbat.com, thấy thơ anh mùa thu thật đa sắc và mềm như lụa, nét vẽ đẹp như chim công làm đắm say lòng người đọc thơ...Xin có mấy câu góp vui cùng anh ..."Thu vàng và bia vàng"
Màu vàng cũng tựa nhau thôi
Mùa thu tạo sắc hương trời gió mây
Bia vàng chất cốt men cay
Đều cho ta thú đắm say mềm lòng...
Vinh đào
 ĐỨC KƯU - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 28/08/2012 21:44:38)
THU
1
Thu em - sao cứ ngập ngừng
Heo may se lạnh xin đừng bỏ đi
Thu ơi anh biết nói gì
Em đây anh chỉ mê si đứng nhìn.
2
Muốn ngỏ cùng em đôi lời
Mà sao ngượng nghịu lời tôi khẽ khàng
Ngoài kia nắng đã hoe vàng
Trái cây đọng mật... tôi mang lời về
ĐK
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 28/08/2012 16:54:40)
PHỐ THU...
Bên đường phượng vĩ buồn dưng
Bước chân rã mệt ngập ngừng đầy vơi
Ngẩn ngơ chen chúc phố người
Câu thơ say tỉnh giữa đời...hoa râm !
Phạm Tự
 Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - BD
(Ngày 28/08/2012 10:59:08)
Xin chúc mừng TG Đinh Thường với "CHÙM TỨ TUYỆT THU" rất hay.! THU, THU bất tận..! "Sương giăng nỗi nhớ cứ dai dứt lòng..."
LT xin gửi đôi dòng chia sẻ cùng TG:
THU VÀNG
Rừng thu rực ánh lá vàng
Có con nai nhỏ rộn ràng bước chân
Trăng thu gác núi bâng khuâng
Giật mình tỉnh giấc mấy lần... bể dâu..!
NHẮN MÙA THU CŨ
Hỏi mùa thu ấy có về không?
Đã mấy thu đi nhạt cả lòng
Giọt Ngâu thánh thót ngoài hiên vắng
Ta đếm thời gian... mòn mỏi trông....!!!
Linh Thy (Vào Thu 2012)
 Vũ Nam - ketoanvienzz@gmail.com - 0313747322 - 30- Lý Tự Trọng - Hải Phòng
(Ngày 28/08/2012 9:25:49)
Thơ lục bát của tác giả Đinh Thường nhiều như mưa. bài nào cũng hay, bình chả xuể nữa.
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon
(Ngày 28/08/2012 9:19:54)
Bài thơ của tác giả Đinh Thường đầy tâm sự sâu sắc,KH xin mượn câu ý cảm hứng cùng tác giả
Chiều vàng uống một ly bia
Say cùng giọt nắng ,ô kìa mùa Thu
Hồn ta bay bổng mộng du
Tìm em mắt biếc phiêu du biển chờ
Ta say chiều tím ngẩn ngơ
Yêu em ta vẫn đợi chờ thủy chung
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 28/08/2012 8:25:36)
Chào anh Đinh Thường. Cám ơn anh đã cho bạn bè "uống bia phố biển chiều chớm thu" nhé. 5 bài tứ tuyệt với những cung bậc khác nhau cho bạn thơ thật nhiều cảm hứng. Lê Minh Dung xin phép anh mượn câu chữ tựa đề các bài ghép thêm vần cảm xúc cùng anh nhé:
UỐNG BIA CÙNG ĐINH THƯỜNG
Uống bia chiều. Nắng bên sông
Mộng du. Xuống biển thuyền rong... bỏ rừng
Hỏi thăm mùa... cũ chờ không?
Phố biển... thẽ thọt... cuối dòng sương giăng
Chạm môi. Yêu tới tận cùng...
Con đường phía trước... bế bồng... chông chênh.
* Tất cả câu chữ được rút từ 5 bài tứ tuyệt của nhà thơ Đinh Thường.
LMD
 TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU
(Ngày 28/08/2012 2:48:00)
Chùm tứ tuyệt của Đinh Thường rất hay, diễn cảm được nhiều tâm trạng sâu sắc. Trọng Chu muốn cùng chia sẻ với những khổ thơ sau:
YÊU NHAU
Yêu nhau, yêu tới tận cùng
Mùa thu lá rụng vẫn chung một mồ
Sắt son bền chặt duyên tơ
Nặng tình thi sĩ - vần thơ cháy lòng.
TƠ DUYÊN
Ta - thơ chắp mối tơ duyên
Mộng mơ - say tỉnh chẳng quên bóng nàng
Nắng - mưa mỗi độ mùa sang
Uyên ương - duyên thắm rộn ràng sánh đôi.
THU BUỒN
Mùa thu nhìn lá vàng rơi
Gió mùa đông bắc tả tơi cánh hồng
Biết nàng còn nhớ ta không
Để ta trông đợi thắt lòng cùng thu.
Chúc tác giả Đinh Thường vui, khỏe và có nhiều sáng tác mời.
TRỌNG CHU
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 27/08/2012 19:53:23)
Xin chúc mừng tác giả Đinh Thường có chùm thơ lucbat rất hay.
Những khổ thơ trong chùm thơ mỗi bài đều có nỗi niềm sâu lắng, mượt mà:
"Còn duyên yêu tới tận cùng
Biết đâu tàn tạ lại chung con đường."
Thơ là thế đấy không biết có thực hiện được không khi mà răng không còn đọc thơ ngọng ngịu tay dơ lên diễn thuyết không được nữa thì biết làm sao đây.
Chúc nhà thơ mạnh khỏe.
Hồ Đình Bắc
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội
(Ngày 27/08/2012 17:53:00)
Lâu lắm rồi em mơi được đọc thơ Đinh Thường.
Chúc mừng anh với chùm thơ hay.Mỗi bài mang một tâm trạng khác nhau, em thích nhất bài Yêu Tới Tận Cùng.Yêu cháy bỏng như vậy mới có được tình yêu đẹp , theo em ai biết chờ đợi là có tình yêu đẹp
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 27/08/2012 17:04:43)
Xin chào nhà thơ Đinh Thường . . mở trang LỤC BÁT gặp chùm thơ 5 bài của Anh hay quá - Hoạ mấy vần chia vui :
Sao anh Thường uống bia nhiều
Để mộng du suốt buổi chiều - mộng du
Đi hỏi thăm " Hỡi mùa thu
Năm ngoái còn đó - hay du lịch rồi ? "
Khi đi Anh chẳng rủ tôi
Về thăm phố biển bồi hồi chiều thu
Tâm hồn chếnh choáng đu đưa
Bước chân như thể chẳng vừa chạm đâu !
Xin chào , hẹn gặp lại
Lượng 27.8.2012
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 27/08/2012 16:50:29)
THU
******
Thu đi thu sẽ lại về
Khung trời sắc tím đường quê rực vàng.
Biết bao nhiêu bận thu sang
Mà sao lòng vẫn miên man ... Thu hời?
Chia sẻ cùng TG
NTT
|