Thứ sáu, 26/06/2026,


Ba góc váy bay trên cao nguyên đá (Lê Minh Đạt) (27/08/2012) 

BA GÓC VÁY BAY TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ


 Lê Minh Đạt

 Ồ khoan ô lạc
ngựa thồ. Chợ phiên lấm rượu giang hồ mốc meo

Ba góc ơi tai
rung theo. Chín Khoanh mắt rộ mô đèo rẻo xa
 
Thập thèng má
cối đá hoa. Khau Vai khoi khói bay và váy thôi

Sương vàng vạc phấn lưng đời
Đá mèo meo méo hột người cao nguyên
 
Gió ngày dông dốc sơ nhiên
Váy Mông điền khuyết ngôi miền núi thơm!

Hà Giang 2011
L.M.Đ

 

 
____________
Tác giả lê Minh Đạt
Email: yeulucbat@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/08/2012 20:43:51)

"Gió ngày dông dốc sơ nhiên
 Váy Mông điền khuyết ngôi miền núi thơm!"


 Bay lên ba góc cóc còn...
 Gió thông thốc vuốt cỏn con mắt người.

Váy Mông mơ mộng mớ đời,
 Giương lên táy máy chụp chơi đi nào.

Gọi tình reo réo rẻo cao,
 Để Minh Đạt ruột cồn cào... váy bay!

 Lạ, riêng... Đạt thế! Mà hay!
 Đẻ con to... vẫn voi này. Kiêng lâu!

 TMT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 28/08/2012 7:44:37)

"Ồ khoan ô lạc
ngựa thồ. Chợ phiên lấm rượu giang hồ mốc meo

Ba góc ơi tai
rung theo. Chín Khoanh mắt rộ mô đèo rẻo xa"
Thật tài tình LMĐ ơi!

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 27/08/2012 17:22:34)

Chào tác giả Lê Minh Đạt.
Bài thơ "Ba góc váy bay trên cao nguyên đá" rất mộng mơ huyền ảo, giầu chất thơ. Ngôn từ chắt lọc, tinh tế, lạ mà quen, quen mà lạ. Hình ảnh sống động như có gì đó đang cựa quậy trước mắt, rất vui, rất nhộn, rất gợi tình.
Bài thơ hay quá!
Chúc mừng anh!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 27/08/2012 16:13:51)
Hình như Lê Minh Đạt đã dần khắc họa rõ hơn con đường hoa thơ Lục bát của riêng mình. Nó không lẫn vào đâu được mà không cần phải ầm ĩ. Bài thơ hay! Chúc mừng tác giả!
Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 27/08/2012 15:11:13)

Bài thơ của tác giả Lê Minh Đạt ngồ ngộ vui vui .KH xin chia sẻ với bạn theo ý mình ,không phải xin TG thứ lỗi

Vượt bao rừng núi cheo leo
Đỉnh cao núi đá Tai mèo chênh vênh
Đường đi sương trắng bồng bềnh
Trai làng náo nức gập ghềnh ngựa xa
Gái Mông váy đẹp muôn hoa
Mau về phiên chợ tháng ba tỏ tình...

Các bài khác: