Thứ sáu, 26/06/2026,


Mưa Sài Gòn (Kiều Huệ) (26/08/2012) 

MƯA SÀI GÒN

 Kiều Huệ

 

Sài gòn bất chợt đổ mưa
Ướt mi, hỏi gió? gió thừa tại mây
Bỗng trời quang, nắng đỏ tay
Can chi mây xám qua đây dỗi hờn

Rào rào xối xả mưa tuôn
Hai người dưng ướt nỗi buồn bên hiên
Lòng mong mưa cứ triền miên
Cho ta kịp ngỏ mối duyên tình cờ

Phố quen mưa tạnh bất ngờ
Vội gieo theo mấy hạt thơ áo người
Tương tư giờ một mình thôi
Nhớ không? chiều ấy mưa đời chưa khô...

K.H



___________
Tác giả Kiều Huệ
CLB lucbatsaigon
ĐT: 0907160178 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 29/08/2012 23:56:51)

Tương tư chỉ một mình thôi
Nhớ không? Chiều ấy mưa đời chưa khô...
Tác giả làm hai cơn mưa hòa quyện quấn quít lấy nhau, cả anh và tôi đều cảm thấy cái lạnh tái tê từ Nam ra Bắc. Cảm ơn một kỷ niệm khó quên.


GIỌT MƯA THU
Ngước nhìn giọt nước rơi rơi
Xòe tay hứng lấy cái thời bên nhau

Ngước nhìn u ám trời sầu
Dư âm lành lạnh rót vào tâm tư

Ngước nhìn giọt nước hiên thu
Nhớ lần hai đứa trú mưa thuở nào

Ngước nhìn ánh mắt chênh chao
Cơn mưa xưa đã đi vào lòng ai

Nhớ thương một thoáng heo may
Ngước nhìn em nắm bàn tay... vội vàng.

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluobnga7@gmail..com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hảiphòng  (Ngày 28/08/2012 12:29:29)


Xin chào Kiều Huệ . Xin viết tiếp bài mưa Sài gòn sáng nay :

Mưa đã tạnh - nhưng biết đâu !
Mưa lại đổ xuống - mình cầu xem sao ( ! )
Biết đâu gặp được cô nào
Lần mưa năm ấy lại vào trú mưa !


Xin chào
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 28/08/2012 10:55:32)

"Mưa Sài gòn" đã nối tình thân ái các bạn thơ xa gần.
KH rất cảm ơn các thi hữu đã đồng cảm chia sẻ.


Mưa Sài gòn, Hà Nôi mưa...
Dù mưa đã tạnh vẫn chưa muốn về
Lời thơ lai láng say mê
Nối tình thi hữu tràn trề niềm vui.

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 28/08/2012 8:46:17)

Góp vui vài dòng với Mưa bất chợt Sài Gòn

Em đi, áo màu hoa cúc trắng
Giữa nắng Sài Gòn bất chợt đổ mưa
Trời ban cho ta về thuở ban xưa
Ngắm em trong dáng Ê-Va mỹ miều...

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 27/08/2012 18:06:16)


BỨC THƯ GỬI KIỀU HUỆ
( Hoạ bài thơ MƯA SÀI GÒN ngay 26.8.2012 của Kiều Huệ )

Thôi đừng nói nưã người ơi ( ! )
Đừng nói thêm nữa cho tôi não lòng
Người ấy phải Kiều Huệ không ?
Đền nay mới biết thì lòng nát tan !
Trách trời đất , trách không gian
Xa xôi , cách trở để Nàng ...Xa Ta
Trời già ơi hỡi trời già
Bao giờ nàng gặp được Ta hỡi trời !
Bao giờ mưa lại rơi rơi
Đẻ ta cùng đứng cùng ngồi trú mưa !
Xin chào - hẹn gặp lại
Lượng 27.8.2012



  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 27/08/2012 8:33:09)
KH cảm ơn anh Lê M Dung đã khích lệ động viên tinh thần yêu thơ lục bat nên mới mạnh dạn tham gia lucbat.com .
KH đã đoc nhiều bài thơ của anh Hồ Đình Bắc,Nguyễn Thanh Tùng và Linh Thy Nguyễn ,hôm nay rất đươc hân hạnh giao lưu
Xin chân thành cảm ơn tất cả thi hữu đã đồng cảm với KH qua "Mưa Sài gòn"đây là niềm hạnh phúc vui khôn tả và trân quý.
Thân chúc tất cả bạn thơ luôn có niềm vui,thành công trong cuộc sống và thêm nhiều sáng tác hay trên lucbat.com.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 27/08/2012 8:03:43)
Chào tác giả Kiều Huệ!
"KH mong được các thi hữu miền Bắc có sáng tác về mưa Hà Nội cho các bạn Saigon đọc cho vui"
ĐBK vào Lục bát mỗi ngày sớm, trước khi đi làm và đọc được tâm sự trên của KH. ĐBK lục tìm và tìm được một bài có "Mưa Hà Nội" ở trong đó. Bài này ĐBK làm từ tháng 10 năm 2011. Vậy ĐBK xin gửi để KH và các thi hữu đọc cho vui nhé!

NHỚ HÀ NỘI

Xa bao là nhớ là thương
Nhớ bè bạn, nhớ phố phường đông vui.
Nhớ Hà Nội tuổi thơ tôi
Những là nhớ đứng nhớ ngồi ngẩn ngơ

Nhớ Tháp Bút, nhớ Bờ Hồ
Nhớ màn sương phủ lam mờ Hồ Tây
Nhớ Quán Cóc, nhớ hàng cây
Phố Lí Thường Kiệt, chiều nay nắng vàng?

Nhớ Bác cổ, nhớ Tao Đàn
Cùng ai xưa đã mơ màng làm thơ
Một chiều ta đứng dưới mưa
Một chiều ta đã ngẩn ngơ một chiều.

Nhớ bao nhiêu, nhớ bao nhiêu
Những chiều Hà Nội, những chiều tuổi thơ
Ước gì về đứng dưới mưa
Để cho ngày tháng mộng mơ ngấm vào!
Chúc tác giả KH cùng các thi hữu hai miền giao lưu vui vẻ, thân tình!
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 27/08/2012 6:02:06)

SÀI GÒN
*********
Sài Gòn bất chợt... dễ thương
Nghìn năm sau vẫn con đường... dưới mưa.

Chia sẻ cùng TG
NTT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/08/2012 21:48:14)

Lê Minh Dung chúc mừng bài thơ lucbat mỗi ngày đầu tay "Mưa Sài Gòn)của tác giả Kiều Huệ chào sân được các thi hữu đón tiếp nồng hậu nhé. Bài thơ tình tứ rất đẹp, đọc đúng tần số... ai cũng muốn một lần gặp "Mưa Sài Gòn" thử!
Hy vọng tác giả sẽ còn gặp lại bạn bè trên lucbat mỗi ngay với những bài thơ dễ thương như thế này.

  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 26/08/2012 19:00:56)

Sài Gòn với những cơn mưa chiều bất chợt, chỉ đủ vài giọt ướt áo người.!
Tuy thế cũng có những cuộc tình quen vội vã dưới mưa và đã để lại nỗi nhớ không ngui:
" Phố quen mưa tạnh bất ngờ
Vội gieo theo mấy hạt thơ áo người.."
Cám ơn Kiều Huệ đã gửi bài thơ " MƯA SÀI GÓN " rất đậm tình...

MƯA BẤT CHỢT

Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng
Bởi từ lâu xa vắng anh rồi.!

Nắng -mưa đâu phải tại tôi
Nhớ thương sâu nặng bồi hồi tại mưa.!

Tầng cao vài giọt lưa thưa
Mi tôi lại ướt như xưa ...mưa dầm..!!

Linh Thy ( BD )

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 26/08/2012 17:54:02)

Hơn hai năm sống ở Miền Nam, đã hơn hai mùa mưa về mà hôm nay mới gặp tác giả có bài thơ đồng cảm với mưa, mùa mưa miền Nam khác nhiều ngoài Bắc, không có dầm dề, không có mưa ngâu...Mưa ào ạt rồi lại nắng. Tôi thích bài mưa Sài Gòn bởi SG cách nơi tôi ở khoảng 100km thôi, cùng chung một mùa mưa.
"Rào rào xối xả mưa tuôn
Hai người dưng ướt nỗi buồn bên hiên" Thế đấy nếu không có mưa chẳng thể bảo người dưng vào hiên với mình đứng bên nhau một lúc rồi đi, để lại nỗi niềm mà ai trong trường hợp ấy cũng có lúc nao lòng nhớ lại:
"Phố quen mưa tạnh bất ngờ
Vội gieo theo mấy hạt thơ áo người
Tương tư giờ một mình thôi
Nhớ không? chiều ấy mưa đời chưa khô..." Một chút thời gian bên nhau thôi mà nặng lòng tương tư đến vậy : " chiều ấy mưa đời chưa khô."
Cảm ơn Kiều Huệ cho tôi cảm xúc với mùa mưa Miền Nam.
Xin được cảm thông bằng bài "Mùa mưa Miền nam"( Đã đăng trên tạp chí UNESCO Văn học-Điện ảnh VN, Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số đặc biệt tết năm 2011).

Mùa mưa Miền Nam

Em đến với anh như mùa mưa miền Nam
Ngày nào cũng mưa, xong rồi lại nắng.
Có những lúc cả vườn cây im lặng.
Bỗng ào ào gió cuốn bụi đường quê.

Sáu tháng mùa khô, sáu tháng mưa về.
Cứ đỏng đảnh vô tình như em vậy.
Xa thì rất lâu, về lại nhiều thế đấy
Để"no dồn,đói góp" cả đời anh.

Mùa mưa về cây cối cứ tươi xanh
Đồng ruộng rạch kênh căng phồng vì nước
Em lại đến với anh như mùa trước
Sáu tháng liền mưa, nắng cứ ngất ngây.

Vũng nước cuối sân sóng sánh cả ngày
Mưa tầm tã đất không còn sức thấm
Đến với anh và mưa về chầm chậm
Để anh còn tích nước đợi mùa khô.

Mưa, nắng miền Nam chỉ có hai mùa.
Mưa dồn dập lại lo cho ngày lũ
Nắng chói chang nắng về như đổ lửa
Chỉ hai mùa mà xao xác lòng anh.!.
6/2011
Hồ Đình Bắc

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 26/08/2012 17:38:54)

KH rất cảm ơn nhà thơ Đồng bác Kế.
Chỉ một cơn "Mưa Sài gòn" qua lucbat.com thôi mà bạn bè 2 miền Nam Bắc đã giao lưu rất vui vẻ,chân tình .KH mong được các thi hữu miền Bắc có sáng tác về mưa Hà Nội cho các bạn Saigon đọc cho vui.
Thân chúc các nhà thơ luôn dạt dào cảm tác.

Mưa Sai gòn thật dễ thương
Rào rào mấy hạt để vương bóng hình
Chợt mưa chợt nắng vô tình
Tương tư giờ cũng một mình ta thôi


 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 26/08/2012 17:17:11)

KH cám ơn thi hữu Đỗ Lương Điền và Đặng Hữu Lương đã đọc và góp ý vui.
Thân chúc hai anh luôn có sáng tác hay trên lucbat.com nhé
KH cũng dí dỏm thêm đôi câu :

Mưa Sài gòn dễ thương không
Ào ào rồi tạnh trời trong sáng liền
Mưa không dai dẳng triền miên
Trú mưa cơ hôi thiên duyên bất ngờ
Sao anh không vội tặng thơ
Để người dưng nhớ tưởng mơ tới người
Ngày ấy đã quá xa xôi
Mưa trời đã tạnh,mưa đời lỡ duyên...

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 26/08/2012 16:16:27)

Chào tác giả Kiều Huệ!
Cơn mưa bất chợt Sài Gòn
Đã qua nhưng mãi mãi còn tương tư phải không chị?
Chỉ vì hôm ấy chợt mưa
Giữa đường giữa phố bất ngờ gặp nhau
Để rồi mãi mãi về sau
Tương tư sầu não buốt đau quặn lòng.

Anh giờ còn nhớ hay không?
Mình em những nhớ những mong những chờ
Bao giờ mưa lại bất ngờ
Để ta giữa phố tình cờ gặp đây!

Tôi thích bài thơ "Mưa Sài Gòn" lắm và xin được có mấy câu chia sẻ cùng chị!
Chúc chị vui khỏe và làm nhiều thơ hay!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyên Hải phòng  (Ngày 26/08/2012 15:51:21)


Xin chào Kiều Huệ . Bài thơ Mưa Sài Gòn rất đẹp , rất hay nói về
một mối tình thoáng qua giữa hai ngưới trú mưa . Những năm tháng sông trong đó tôi cũng đã gặp một tình cảm như thế - Người con gái ấy có
phải là KH không nhỉ . gửi mấy dòng ...

TRÚ MƯA

Mưa Sài gòn rất tình cờ
Đang mưa tuôn lại bất ngờ nắng lên
Lần ấy trú mưa dưới hiên
Gặp khuôn mặt đẹp nghiêng nghiêng ghé nhìn
Thế là - như thể vô tình
Đụng vào vành nón - Nàng nhìn sang tôi
Trong tâm tư thốt " Ôi trời " !
Một đôi mắt đẹp , cặp môi gợi tình
Mơ thầm " Em đẹp , em xinh
Mình cùng cô ấy xây tình trăm năm ! "
Từ hôm ấy - mỗi khi nằm
Chỉ mong mưa đổ , chỉ mong gặp Nàng !.........

Xin chào - hẹn gặp lại

TB ; Cũng nhiều lần trú mưa mà chưa gặp lại cô ấy !

Lương 26.8.2012





 

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 26/08/2012 15:46:13)

Xin chào KH .Mình đã đến Sài gòn .Thời tiết ở Sài gòn khác với Hà Nội vì chợt mưa ,chợt nắng .Những trận mưa rào nhanh và mau tạnh.Cảm ơn tác giả đã bắt được tứ thơ hay
"Rào rào xối xả mưa tuôn
Hai người dưng ướt nỗi buồn bên hiên"
Cụ Vũ Cao ngày xưa đã có bài thơ nói về mưa
"Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Tình cờ hai đứa cùng vào trú mưa"
Và rồi sau này 2 người trú mưa hôm đó quen nhau và trở thành chồng vợ .Câu kết của Cụ Vũ Cao :
"Bây giờ người ấy vẫn cười
Nếu như ngày ấy ông trời không mưa ...?
Còn KH thì
"Phố quên mưa tạnh bất ngờ
Vội gieo theo mấy hạt thơ áo người
Tương tư giờ một mình thôi
Nhớ không?Chiều ấy mưa đời chưa khô
Chỉ tại ông trời mưa nhanh quá nên chưa kịp ngỏ lời ,mới chỉ gieo vài hạt thơ áo người nên
"Tương tư giờ một mình thôi
Bài thơ hay ,nuối tiếc ,đượm buồn .Chúc KH có nhiều thơ hay



 

Các bài khác: