Thứ bảy, 27/06/2026,


Miền đi (Văn Công Hùng) (25/08/2012) 

 MIỀN ĐI


 Văn Công Hùng

 tử vi dưới nắng chờ mưa
ta về đón cái còn chưa thành hình
đường đi mê mải u minh
khói đồng tê dại một linh cảm chiều

ngoằn nghoèo nhớ ngoằn ngoèo phiêu
ngoằn ngoèo một sợi dây diều đang căng
ngẩng trông một cõi thiên đàng
ngoái về hoang phế trần gian trốn tìm

đành về nhặt cái lặng im
chợt nghe một phía nổi chìm sương giăng
người xa ngóng lạnh mùa trăng
quật quăng thân phận. nhung nhăng. thôi thì

 bước chân qua miền sân si
con sông trước mặt miền đi cuối trời...

Pleiku chiều mưa 24/9/2011

V.C.H


_____________
Nhà thơ Văn Công Hùng
Hội viên HNV VN
Website: vanconghung.vnweblogs.com
ĐT: 0903508358
Email:
vanconghungnt@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 22/09/2012 17:36:31)

tặng Hùng một phát... thơ chiều
ngoằn ngoeò nhớ, ngoằn ngoeò yêu... ngoằn ngoeò

TIẾNG CHIỀU

Vít hờ cánh gió mong manh
Tre già cõng mảnh trăng xanh lên đồi
Gặp con diều... ngủ bên trời
Chạm lưng chừng gió để rơi Tiếng chiều...

Bài thơ của Hùng hay, ĐẶT TÊN KHÁC ĐI, không miền đi miền điếc gì cả(?). Chỉnh vần "đàng" vần "gian" CHO NHUYỄN,nhớ sửa chính tả, là được, mình thích khổ thơ thứ nhất

Các bài khác: