Thứ bảy, 27/06/2026,


Tìm theo bóng mẹ (Nguyễn Khánh Toàn) (24/08/2012) 

TÌM THEO BÓNG MẸ



Nguyễn Khánh Toàn

Mình về với Mẹ đi em
"Nhà Mẹ" bớt vắng "ngõ quen" bớt chờ.
Vạt lau đỏ mắt vẫy cờ
Nhớ mong nhớ đến trắng phơ mái đầu...

Lên chợ Mới, vượt sông Cầu
Tìm theo bóng Mẹ dãi dầu bãi sông
Váy thâm, áo vá nâu sồng
Vơ bèo gạn tép, thờ chồng nuôi con.

Nơi mẹ nằm gối đầu non
Nắng mưa chẳng bạc nét son cuộc đời.
Con về tạ lỗi Mẹ ơi!
Lênh đênh mộng tưởng khoảng trời phù vân

Cái nghèo lạc rối bước chân
Vọng xa xôi, bỏ cái gần...
mộng tan.
Mới hay qua thở cơ hàn
Nhờ tay Mẹ với non ngàn đất quê...

Cầu mong nguyện ước vẹn thề
Cây cao PHÚC MẸ tỏa về bóng con...

Thái Nguyên 2012
N.K.T

____________________
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn, ĐT: 0904 691793
Đ/c: Hoàn Kiếm Hà Nội, Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Thanh Tám - Thanhtam503688@.gmail.com - 0915503688 - Số 12, Lê An, Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang  (Ngày 01/10/2012 22:35:52)

Đọc thơ của tác giả Nguyễn Khánh Toàn tôi lại thấy thương, thấy nhớ về người mẹ thân yêu đã đi xa của tôi. Xin chia sẻ cùng tác giả một bài thơ ngắn về người mẹ kính yêu.
Mẹ ơi hai tiếng quê hương
Chữ hiếu con nhớ, chỉ thương mẹ già
Tấm lòng mẹ rộng bao la
Một đời chỉ biết thật thà nuôi con
Giờ đây con đã lớn khôn
Không gì đền được công ơn sinh thành
Thương mẹ tóc chẳng còn xanh
Trái tim mẫu tử mẹ dành cho con
Một đời lam lũ thân còm
Nâng niu giọt mật, miếng ngon mẹ chờ
Mẹ già tóc mẹ bạc phơ
Quạnh hưu tuổi đã mắt mờ mẹ ơi
Nhớ sao tiếng hát ru hời
Tình sâu, nghĩa nặng một dời mẹ thương...

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/08/2012 20:36:22)

Những câu chứa màu sắc trong thơ Nguyễn Khánh Toàn đều kĩ đều hay :
" Vạt lau đỏ mắt vẫy cờ
Nhớ mong nhớ đến trắng phơ mái đầu..."
Hay " Váy thâm áo vá nâu sồng "
Và " Nơi mẹ nằm gối đầu non
Nắng mưa chẳng bạc nét son cuộc đời "
Ta bắt gặp các tông màu đã được pha trộn kĩ bởi tâm hồn tác giả : Đỏ - Trắng- Thâm - Nâu - Bạc - Son ... Qua đó thấy NKT rất chủ ý sử dụng từ ngữ thật phù hợp nhằm tạo cho hình ảnh trong thơ thêm sống động.
Xin chúc mừng tác giả.

NTT-HP

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/08/2012 8:38:08)

Chào anh Nguyễn Khánh Toàn. Cám ơn anh đã cho bạn bè đọc bài thơ về mẹ thật hay và đồng cảm với biết bao người như tôi, cái thời nhà nghèo mẹ tần tảo lặn lội thân cò nuôi con đi qua tháng Ba, tháng Bảy, những ngày giáp hạt bát cơm độn khoai độn sắn...

"Lên chợ Mới, vượt sông Cầu
Tìm theo bóng Mẹ dãi dầu bãi sông
Váy thâm, áo vá nâu sồng
Vơ bèo gạn tép, thờ chồng nuôi con."

Một bài thơ như nén tâm nhang hiếu thảo viếng hương hồn những người mẹ giờ yên nghỉ noi cõi vĩnh hằng.
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 25/08/2012 23:37:17)

Cám ơn tác giả cho đọc bài thơ về Mẹ nhân lễ VU LAN. Tôi xin hoạ một bài.
Kính tặng các bà Mẹ có con là liệt sỹ.

RU HỒN.
Tiễn con trao trọn lời ru
Ầu ơ...trắng muốt cánh cò đồng quê.
Hoà bình, con Mẹ không về
" Gió rít qua luỹ tre"* nghe não lòng
Ngắm bằng Tổ Quốc Ghi Công
Nâng niu di ảnh vào lòng Mẹ ru
Lời ru nay vắng cánh cò
Ầu ơ...trắng lạnh mờ mờ khói hương!

Đỏ hoen đôi mắt cõi dương
Mẹ già ru gửi hương hồn các con!

Nguyễn Quốc Dân
01678 697 206
* Lời bài ca Hồn Tử sỹ.
Thân ái!

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 25/08/2012 10:26:57)
Bài thơ cảm động quá,KH chúc tác giả luôn tiếp tục gởi sáng tác hay nhé.

....Con thương mẹ quá mẹ ơi
Bây giờ mẹ đã về trời thiên thu
Chạnh nghe xao xuyến tâm tư
Nhớ bóng dáng mẹ khi xưa gánh gồng
Gian nan đời mẹ chất chồng
Con chưa đáp trả nỗi lòng còn vương

Tình mẹ thiêng liêng nhất ...Nói sao cho vừa.Mẹ luôn là cây cao bóng cả che chở cho con.

Hạnh phúc cho người còn có mẹ trên đời

Bến sông lặn lội thân cò
Bán buôn xuôi ngược thuyền đò tháng năm
Hy sinh chẳng ngại gian nan
Công ơn mẹ tựa biển ngàn trùng khơi
Cho con chấp cánh vào đời
Mong sao con được bằng người mẹ vui
Giờ con ở chốn xa xôi
Vần thơ gởi mẹ bồi hồi nhớ thương



Các bài khác: