 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 27/08/2012 20:05:58)
Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các thi hữu, bạn đọc đã đọc bài thơ này.Cảm ơn các thi hữu bạn đọc : có lời động viên cảm nhận và thơ họa cho bài thơ "Chờ ai" của tôi là niềm động viên rất nhiều cho người sáng tác thơ:
Đặng Hữu Lượng, Đào Trọng, Đỗ Lương Điền, Phạm Thị Hải, Lê Sỹ Vượng, Đồng Bác Kế, Nguyễn Thị Kiều Việt,Lê Ngũ nam Phong,Kim Hương, Phạm Văn Tự, Lê Minh Dung,Nguyễn Thanh Tùng, Lương Thế Vinh,Vũ Đức Trọng, Trần Trọng Chu.
Chúc các quý vi manh khỏe, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc.
 TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU
(Ngày 26/08/2012 3:33:07)
Đọc bài CHỜ AI của anh Hồ Đình Bắc Trọng Chu thấy rất cảm thương cho cô gái đứng đợi bên sông. Sao anh Hồ Đình Bắc lại tài tình đến thế, bằng những lời thơ, vần điệu và hình ảnh đã làm hiện lên chân dung một cô gái quê bằng xương, bằng thịt, hết sức chân chất và trong sáng về tâm hồn, đã mỏi mòn trông đợi người thương. Đồng cảm với những suy tư của tác giả, Trọng Chu muốn thể hiện qua bài thơ sau:
ĐỢI NGƯỜI XƯA
Thẫn thờ dọc bến sông quê
Bâng khuâng thổn thức nhớ về người xưa
Ngóng chờ từ sớm đến trưa
Trời gay gắt nắng vẫn chưa thấy người.
Bao năm cách biệt xa vời
Trong ta vẫn đậm những lời nỉ non
Từ khi tuổi hãy còn son
Bây giờ đầu bạc vẫn còn khắc ghi.
Sao người vội vã bỏ đi
Người ơi! Còn nhớ những khi ta cần
Nhìn nhau bối rối tần ngần
Tơ duyên bất chợt xích gần lại nhau.
Bây giờ bến dốc, sông sâu
Người đâu chẳng thấy nhói đau cõi lòng
Trĩu buồn ta lại về không
Xốn xang chờ đợi ngóng trông người vể.
Thẫn thờ dọc bến sông quê!...
TRỌNG CHU
 vũ đức trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - TPHCM
(Ngày 24/08/2012 23:44:58)
Kính chào anh Bắc!
Lần nào về Cần Thơ tôi cũng ra Ninh Kiều khi mặt trời xuống thấp. Hoàng hôn nơi đây thật lạ. Ngắm nhìn nó, nó luôn gợi cho lòng bao nhiêu là xúc cảm. Anh Bắc may mắn, trong hoàng hôn sông Hậu anh lại bắt gặp một người còn gái đang chờ đợi...Anh nói vậy thì dứt khoát là cô ấy đang chờ người yêu, hoặc tình yêu của mình. Hình ảnh cô gái mắt xa xăm, đăm đắm, lòng trĩu nặng nhớ mong, giữa hoàng hôn Ninh Kiều sóng sánh thì thật tuyệt. Anh đã dục cô gái "về thôi em đợi mãi rồi" trong niềm thương cảm xót xa. Nhưng chính điều này lại khẳng định rằng:chờ mãi không thôi, một điều gì đó, một giá trị nào đó của cuộc đời cô. Cô sẽ đứng cạnh bờ nước ì oạp của hoàng hôn bến Ninh kiều, mà chờ mãi;mà gởi đi tới cuối nước, tới đáy cùng hoàng hôn, một thông điệp xao lòng của tình yêu.
Và cũng là:anh Bắc đã vẽ lên một bức tranh đẹp đầy cảm xúc về buổi chiều Cần Thơ, nơi "...gạo trắng nước trong. AI đi đến đó lòng không muốn về".
VĐT
 LƯƠNG THẾ VINH - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương
(Ngày 24/08/2012 17:06:44)
"CHỜ AI?" tác giả Hồ Đình Bắc lại nói đến dòng sông bến nước và sự đợi chờ...Lời thơ dung dị mượt mà,giọng thơ dạt dào tình cảm hấp dẫn . Rất nỗi niềm,tâm trạng giầu tính nhân văn .Tôi thích và xúc động đoạn Tâm tình thủ thỉ nhắn nhủ của tác giả :
"Về thôi em đợi mãi rồi
Hoàng hôn đã tím cuối trờ từ lâu.
Nhìn về Cồn Hến sẫm màu
Xóm chài sông Hậu tìm đâu thấy người"
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 24/08/2012 15:23:30)
TRÁCH
*********
"Dòng sông hờ hững mải trôi
Chờ ai hết đứng lại ngồi bên sông"
Chờ ai héo hắt cõi lòng
Trách con sông nỡ để dòng mãi đi.
Chia sẻ cùng TG
NTT
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 24/08/2012 11:41:56)
Bài thơ tâm trạng quá Hồ Đinh Bắc ơi. Xin được thay anh hôi âm cô bé mấy lời:
"Biết người xa bến em mong
Giờ chiều hiu hắt, người không thấy về!"
Anh giờ nẻo ấy sơn khê
Chân chồn gối mỏi, ê chề thấp cao
Nhớ em nhớ đến cồn cào
Đường xa, dặm thẳm gửi vào thơ thôi
Đừng em! trông đứng trông ngồi...
Mà đau con nước... bồi hồi chiều vương...
Lê Minh Dung
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 24/08/2012 11:26:22)
Phạm Tự xin chia sẻ với anh Hồ Đình Bắc mấy lời an ủi cho nguôi một chút tình xưa nhé ! Chúc anh vui nhiều,hạnh phúc và chan chứa vị ngọt của tình thơ.
CÒN GÌ ĐÂU ?
Bây giờ mắc nợ biển xanh
Mênh mông sóng hát "ngọt lành" sớm khuya
Còn gì đâu để sẻ chia
Mà em ngóng đợi...đầm đìa lệ rơi
Sông quê trong đục lở bồi
Xuôi về biển cả... xót lời hẹn xưa...!!!
Phạm Tự
 Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon
(Ngày 24/08/2012 8:15:09)
Kim Hương xin được đồng cảm cùng nhà thơ Hồ Đình Bắc với nỗi niềm CHỜ AI
Chờ ai nắng xế Thu vàng
Chờ ai lẻ bạn suối ngàn cô miên
Còn chăng sông Hậu khoe duyên
Còn chăng vời vợi con thuyền đơn côi
Đợi chờ tôi vẫn là tôi
Đợi ai- ai đợi tình trôi phương nào?
Kim Hương
 Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương , Cái Bè Tiền Giang
(Ngày 24/08/2012 8:01:46)
Chào nhà thơ HĐB, bài thơ rất nhí nhổn vui,thể hiện hoài mong của người đi kẻ đợi, Tôi chi sẻ ở khổ cuối
.....
"Dòng sông hờ hững mải trôi
Chờ ai hết đứng lại ngồi bên sông
Biết người xa bến em mong
Giờ chiều hiu hắt, người không thấy về!"
Gió Nam
 Nguyễn thị Kiều Việt - vitkiu@yahoo. com vn - o1667521440 - khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ
(Ngày 23/08/2012 20:59:56)
Xin góp vui vơi anh đôi dòng:
Có người ở bến sông xa
Chờ Anh mãi chẳng thấy ra đón vào
Ninh Kiều,Sông Hậu nơi nao ?
Sông Hồng ,Hà nội đây nào có xa
Mà Anh cứ để người ta
Tháng năm mòn mỏi vào ra ngóng hoài
Nếu mà Anh dám đón ai
Vũng Tàu...Sư tử ...cánh dài xoè ra...
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
(Ngày 23/08/2012 18:30:15)
Chào anh Hồ Đình Bắc!
"Tôi về qua bến Ninh Kiều
Gặp người con gái cuối chiều chờ ai
Nón nghiêng che mái tóc dài
Áo bà ba áp nét ngoài eo thon"
Em xinh em đẹp em giòn
Nhìn em nhìn mãi tôi còn ngẩn ngơ
Phút giây bỗng hoá nhà thơ
Phút giây bỗng hoá mộng mơ mất hồn
"Lăn tăn bờ bến sóng dồn
Bóng người heo hắt lối mòn chờ trông
Nắng chiều vàng úa trên sông
Đò ngang sào cắm, bến không còn người"
Chỉ còn em, chỉ còn tôi
Hai người sao lại đơn côi giữa chiều
Bóng nhoà trong bóng liêu xiêu
Tôi và em gái Ninnh Kiều ... về thôi!
"Về thôi em đợi mãi rồi
Hoàng hôn đã tím cuối trời từ lâu
Nhìn về Cồn Ấu sẫm màu
Xóm chài sông Hậu tìm đâu thấy người"
Dịu dàng em bước bên tôi
Vai kề như thể một đôi nhân tình
Em hiền em đẹp em xinh
Em là ngọn gió yên bình đời tôi!
"Dòng sông hờ hững mải trôi
Chờ ai hết đứng lại ngồi bên sông
Biết người xa bến em mong
Giờ chiều hiu hắt, người không thấy về"
Chợt rồi bừng tỉnh cơn mê
Người đi vẫn nhớ câu thể năm nao
Tầu về trên bến xôn xao
Em dang tay đón dạt dào niềm vui.
Bến Ninh Kiều một mình tôi
Hết đi hết đứng lại ngồi ngắm sông!
Em xin nối vần từng khổ thơ của anh cho vui.
Chúc mừng bài thơ hay của anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!
 Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định
(Ngày 23/08/2012 16:39:16)
Chào anh Hồ Đình Bắc
Đọc bài thơ CHỜ AI hay và sống động như diễn ra trước mắt người đọc. Cảm thương người con gái. Trách người đã hững hờ để người ta phải
...hết đứng lại ngồi, rồi kết cục : Giờ chiều hiu hắt, người không thấy về!
Bốn câu thơ của tôi không biết có đồng cảm "đợi chờ" không?
Còn đâu thương nhớ bồi hồi
Còn đâu ánh mắt đôi môi…tình đầu
Hỏi tôi rằng…bởi tại đâu ?
Có đâu dám trách nỗi đau…em chờ
Lê Sỹ Vượng
 Pham thị Hải - phamhaibt@yahoo.co.vn - 0975635082 - HÀ NỘI
(Ngày 23/08/2012 16:17:52)
Đọc bài thơ H Đ B THẤY HAY QUÁ
Xin góp vài câu
Em chờ người ấy đã lâu
Người ơi sao hẹn đi đâu chẳng về
Mong người lòng cứ tái tê
Gía mà anh Bắc đón về thì vui
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````
(Ngày 23/08/2012 16:13:33)
Đọc xong bài thơ thấy đượm buồn vì
"Lăn tăn bờ bến sóng dồn
Bóng người heo hắt lối mòn chờ trông
Nắng chiều vàng úa trên sông
Đò ngang sào cắm bến không còn người "
Nhưng nàng vẫn mong đợi dù chỉ một tia hy vọng .
"Biết người xa bến em mong
Giờ chiều hiu hắt ,người không thấy về "
Cảm phục lòng tốt của người con gái .
Xin được chia sẻ đôi dòng cùng tác giả
Dòng sông hờ hững mặc trôi
Cảnh còn như thế thì đời sao vui
Biển sâu sóng lớn dập vùi
Dáng Nàng Tô Thị bùi ngùi ngóng trông
Chú tác giả có nhiều bài thơ hay
Lương Điền
 Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT:0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân -HP
(Ngày 23/08/2012 16:08:37)
"Chờ ai" rất lãng mạn và đa tinh. Đây là bài thơ của Hồ Đình Bắc, người có nhiều bài thơ hay, gây xúc động lòng người.Toi luôn cảm tình với thơ anh.
Và, khi đọc đến những câu thơ trên ,tôi càng yêu thích thơ anh.Xin chúc mừng anh.
 Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 23/08/2012 15:19:26)
Chào nhà thơ Hồ Đình Bắc . Bài thơ " CHỜ AI " hay quá - bài thơ rất sống và hình tượng . đọc bài thơ ta như thấy một người con gái bằng xương bằng thịt chờ đợi người yêu và chính người đọc như cũng
cùng chờ với cô gái ấy - Bài thơ hay và đẹp .
XIN ĐƯỢC NỐI VẦN
Chờ , chờ lòng có tái tê
Mày chau , giọt lệ ủ ê dạ này
Chiều chìm trong khói sương bay
Lòng chìm trong nhớ , mắt cay ....đành về !
................
Ninh kiều chiều muộn , sương khuê
Sông Hậu sâu thẳm , đường về thì xa ...
Về đi Em ! - chắc người ta
Bạc tình , bạc nghĩa ... Chẳng ra - đừng chờ !
Xin chào - Hẹn gặp lại
23.8.2012
TB : Trách anh Bắc sao hững hờ
Như tôi - Tôi đã ra chờ người ta
Đêm rồi - hoa ngấm sương xa
Bệnh vào - hoa héo - lòng ta sao đành !
Thôi . mau ra đón đi Anh ! ...
|