Thứ năm, 02/05/2024,


Kỷ niệm về một "Chuyến đò nhân gian" với NSND Trần Hiếu và Nhạc sĩ Trần Tiến (22/08/2012) 
Lời tác giả: Thúy Đạt xin được chép gửi tới bạn đọc lucbat.com bài thơ viết vội “Chuyến đò nhân gian” nhân lần gặp hai anh em NSND Trần Hiếu và Nhạc sỹ Trần Tiến - Họ đều là những người bạn biểu diễn cũng Thúy Đạt trong 30 năm qua. Giờ được gặp lại vui lắm. Đó là dịp tổ chức Đêm nhạc Trần Tiến tại Cung Văn hóa Hà Nội, ngày 11 và 12/8/2012 vừa qua. Nghệ sĩ Thúy Thúy, con gái của Thúy Đạt đã vinh dự được tham gia phần “vô can” trong chương trình này...
 
 
CHUYẾN ĐÒ NHÂN GIAN
 
Bồi hồi nhịp bước bâng khuâng
Trở về chốn cũ lâng lâng trong lòng
Này đây giếng nước mát trong
Này đây hàng dậu uốn cong dây trầu
Này đây vươn thẳng hàng cau
Này đây sân gạch thắm màu tươi son
Kỷ niệm xưa mãi vẫn còn
Cho dù năm tháng có mòn thời gian
Vẫn vương nhớ mái trường làng
Chiếc nôi nhân nghĩa chữ vàng thầy trao
Gian nan khó nhọc công lao
Chuyến đò xuôi ngược chở bao nhiêu tình
 
 
Tình thầy cô, tình học sinh
Như tình cha mẹ, thắm tình nước non
Bước chân từ thủa con son
Ê a chữ đọc vẫn còn chưa thông
Chẳng quản công chẳng nhọc lòng
Thày, cô chăm sóc vun trồng mầm non
Ngày nay cây đã thân tròn
Vững vàng trên mọi đường mòn tiến thân
Trải qua biết mấy nhiêu xuân
Vẫn không quên được bước chân cô thầy
Vẫn là đây vẫn là đây
Ngôi trường yêu dấu tháng ngày ấu thơ
Ơn sao biết mấy chuyến đò
Chở nhân văn với ước mơ trưởng thành.
 
NSƯT Thúy Đạt
(Điện thoại: 0912 257 491
Email: thuydat_cailuong@yahoo.com)
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: