 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định
(Ngày 25/08/2012 22:30:47)
Mấy bữa nay lười quá, hôm nay vưa vào trang là muốn viết ngay những cảm nhận cho VỀ THÔI của TNC... chúc nhà thơ luôn vui và hp
CÔ ĐƠN
(Về thôi để vẽ hình hài
Viền lên mi mắt mệt nhoài oán ơn)
Câu thơ mênh mang cô đơn
Yêu là để được dỗi hờn mấy khi
Mà sao có dễ chút ji ?
Xa nhau một khắc tình si mấy vòng
Gục đầu xuống gối chong chong
Người yêu ơi...lại ngóng trông hao gầy
Lời ai văng vẳng đâu đây
Quờ tay ...chạm phải ..ngất ngây một mình
Ngẫm câu (Duyên nợ ba sinh)...
T T T
 Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương
(Ngày 23/08/2012 23:30:35)
T.N.C thân mến!
Sao bài thơ nào của chị cũng mang một nỗi buồn u ẩn?
đọc giả thưởng thức thơ mà mắt mi chợt ứa trào...!
Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe và vui lên chị nhé!
LT xin chia sẻ cùng chị
KHÚC GIANG ĐẦU
Về thôi! Trăng trả lại người
Còn đâu ngày ấy biển, trời sánh đôi
Ừ thì! Ta phải về thôi!
Nghẹn ngào đây chút bồi hồi riêng ta.
Chừ đây người đã đi xa
Khung trời kỷ niệm có là gì đâu
Trả người đôi mắt biếc sâu
Trả người tình khúc giang đầu ngày xưa...!!!
Linh Thy
 Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định
(Ngày 23/08/2012 17:00:57)
Bài thơ VỀ ĐI thấm một nỗi buồn .
Tôi có bài thơ, xin chia sẻ cùng chị:
THĂM LẠI RẶNG TRE
Dòng sông phơi dưới nắng hè
Gió đưa thổi nhẹ bờ tre rì rào
Em nghe hè đến lao xao
Tre gầy nghiêng bóng in vào dòng sông
Trong thầm hy vọng mênh mông
Trào dâng như sóng cuộn hồng phù sa
Dưới tre kể chuyện quê nhà
Gió vin cành lá la đà liêu xiêu
Hôm nay trở lại buổi chiều
Rặng tre còn đó em yêu xa rồi
Còn đâu nhung nhớ bồi hồi
Còn đâu ánh mắt đôi môi mái đầu
Mấy mùa đã rụng lá trầu
Tình xưa ở mãi ở đâu…bây giờ
Lê Sỹ Vượng
 Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 23/08/2012 16:33:55)
Xin chào nhà thơ Trương Nam Chi . Bởi bài thơ " VỀ THÔI " hay quá nên độc giả ( Như tôi ) rất cảm xúc không thể không viết dù vài dòng chia sẻ - dù rắt thô kệch - để chỉ nói một điều rằng bài thơ rất hay và đẹp , hình tương sống động . Cũng như bài thơ " Thơ cho người tôi yêu " tuần trước Hai bài thơ - đoc rồi để nhớ - xin cám ơn
Nhân đây mượn chỗ gửi cho độc giả Thanh Liêm vài nhận xét đoạn thơ minh họa của Thanh Liêm :
Bái thơ của bạn chỉ có 8 câu - Với dòng thơ bảy chữ , mỗi câu chắc như một định luật ( Trong toán hoc ) Nặng như những tảng đá không thể lay chuyển , nó khẳng định , quyết đoán - Chính vì thế mà các tướng lĩnh vẫn dùng loại thơ này ( 7 chữ ) để viết HỊCH . Với bài
" CHIA LY " của Bạn dù rất trữ tình nhưng nó khẳng định ( Như đinh đóng cột ) điều bạn muốn nói rằng : Tình yêu là hạnh phúc , rất đẹp nhưng cũng là " Trái đắng " nếu ta đánh mất nó và :
" Oan khiên vĩnh viễn đành im nhịn
Nghiệp dĩ ngày ngày chỉ nín thinh "
Rất buồn và đau khổ .
Bằng dồng thơ 7 chữ Bạn đã - khẳng định - Chăc và nặng ,
không thể bàn cãi - sức mạnh cua dòng thơ này .
Cũng xin nói với Bạn là tôi không phải nhà thơ hay nhà phê bình văn hoc những điều nói trên chỉ để tải một điều là : Đoc bài thơ của bạn
tôi thấy yêu dòng thơ này hơn trước đấy - Chúc bạn vui và cò nhiều thơ hay - Cảm phiền Bạn gửi Mail cho tôi đoc và cảm nhận - Chúc bạn ;
Cuộc sống gặp toàn chuyên may
Hạnh phúc ngày tháng tràn đầy trong tim !
Đặng hữu Lượng Xin chào , hẹn gặp lại
23.8.2012
 Trương Nam Chi - truongnamchi61@yahoo.com.vn - 0903 331 8188 - TP.HCM
(Ngày 23/08/2012 10:10:51)
Trước hết TNC xin được cảm ơn anh Lê Minh Dung và Chị Kiều Huệ là hai người bạn thơ luôn sát cánh cùng TNC trong CLB Lucbatsaigon.
TNC cảm ơn Lục Thị Bích Hạnh và Trần Thị Thanh Liêm, hai người bạn dù ở rất xa nhưng luôn quan tâm đến những sáng tác của TNC.
TNC cũng xin gởi lời cảm ơn tớicác thi hữu gần xa đã đọc và gởi cảm nhận cho bài thơ mới của TNC: Các tác giả Đặng Hữu Lượng, Nguyễn Khắc Kình, Trọng Chu, Đặng Như Toại, Nguyễn Quốc Dân, Đồng Bác kế... đã có những phản hồi chịa sẻ, động viên. Cảm ơn các tác giả và bạn đọc đã nhắn tin động viên khích lệ TNC qua ĐT...
Đó là những món quà thật ý nghĩa khi TNC được giao lưu cùng bạn đọc qua trang Lucbat.com
Kính chúc các anh chị sức khỏe và hạnh phúc.
TNC
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 22/08/2012 23:28:49)
"Ừ, thôi! Môi mắt có cay
Thì xin nhớ một đoạn này cùng nhau
Còn gì gởi lại ngày sau
Ưu phiền len tận ngách sâu ngỡ ngàng "
Đọc bài thơ của tác giả TNC, cái cảm giác "buồn - giận" cứ đan xen để rồi chọn lấy cho mình một quyết sách "tình thế" thật khó khăn.
Về thôi! Dẫu phận cô đơn
Xin đừng gieo giận rắc hờn vào ai
Về thôi! Tô vẽ hình hài...
Ừ thôi! Gần mặt cách lòng
Dẫu không cách núi, cách sông, cách trời...
Chiều nay! Mây trắng lặng trôi
Bâng khuâng... Trống một... chỗ ngồi... vườn xưa!
LMD
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 22/08/2012 20:16:09)
Chúc mừng chị TNC về bài thơ hay nhưng đượm một nỗi buồn sâu sắc. Chúc chị luôn an vui & mọi điều tốt đẹp để đóng góp cho lucbat.com càng nhiều thi phẩm xuất sắc, chúc lucbat.com ngày càng phát triển bền vững! Xin có mấy vần thơ mộc mạc chia sẻ cùng tác giả:
CHIA LY
Tình yêu trái đắng hỏi ai sinh?
Lạc nước cơ duyên tại chính mình
Trái đất nhờ ngàn sao lấp lánh
Thinh không cậy chị nguyệt lung linh
Oan khiên vĩnh viễn đành im nhịn
Nghiệp dĩ ngày ngày chỉ nín thinh
Giọt ngọc tuôn trào nơi kí vãng
Đêm khuya lẻ bóng nhớ mông minh*.
……………………..
* minh mông (tiếng địa phương)
Đại học Đại Nam, 22/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 22/08/2012 19:26:02)
Chào Anh Thoại ,. Bài thơ " VỀ THÔI " cua TNC cùng lời bình của anh hay quá - xin nối vần lời bình của anh :
NĂN NỈ
Nán lại em - nán chút thôi
Để anh xin nói đôi lời đi em !
Ta dù ngọn lửa mới nhen
Nhưng anh cũng đã cùng em thề bồi
Dù Em không muốn đành thôi !
Để Anh nói hết vài lời hãy đi
Duyên ta chẳng bấc thì chì
Nặng lòng từ bấy - mong khi vuông tròn ....
Anh chỉ muốn có hai con
Đặt là CHUNG , THỦY - cho tròn tình ta
EM ơi đừng có xa ta
Mong em cùng ở chung nhà với Anh !
........................................../.
Vụng nói nhờ anh Toại nói tiếp
Lượng xin chào
22.82012
TB : Thật lòng nói giúp cho anh
Nhưng lòng tôi cũng tan tành ,.......... mưa rơi !..
 Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội
(Ngày 22/08/2012 16:31:19)
Với bài thơ " Về thôi", Nhà thơ Trương Nam Chi, thêm một lần nữa lại thành công trong câu chữ lục bát dung dị mà sâu lắng,"thi tại ngôn ngoại" thật ý vị, dí dỏm...kiểu như là khổ thơ:
Còn gì gửi lại ngày sau
Ưu phiền len tận ngách sâu ngỡ ngàng
Một con đường với hai hàng
Cây xanh ngả bóng nồng nàn ven sông...
Bức ký họa ít đường nét này khiến cho người xem phải dừng lại để ngẫm nghĩ một chút và rồi thả sức tưởng tượng hết xa tới gần, hết nông tới sâu?...Một chi tiết thơ phục vụ cho tổng thể : VỀ THÔI! của nhà thơ gửi gấm, tâm sự...
Xin có đoạn thơ "HỌA" đoạn thơ trên của Trương Nam Chi cho vui một tý nhé:
CÒN GÌ GỬI NỐT CHO NHAU
NỖI NIỀM GHÉ LẠI NGÕ SÂU MƠ MÀNG?
GIÓ THU GỢN SÓNG AO LÀNG
CỎ NON TƠ DỌC HAI HÀNG CÂY XANH...
Chúc Nhà thơ Sài Gòn Hạnh phúc trong cuộc sống và có nhiều THƠ HAY!
NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG
 TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU
(Ngày 22/08/2012 16:20:03)
Đọc bài VỀ THÔI của bạn, Trọng Chu chạnh thấy buồn, đồng thời cũng thấy bạn đã khai thác thật sâu tâm trạng. Đồng cảm với tâm trạng đó Trọng Chu xin tặng lại bài thơ buồn như sau:
SAO EM VỘI VỀ!...
Em ơi! sao nỡ vội về
Để anh trống trải ủ ê cõi lòng
Sáng, chiều chờ đợi ngóng trông
Chập chờn đây đó bóng hồng kiêu sa.
Dẫu rằng chưa thật mặn mà
Ái tình sát đánh lòng ta rối bời
Vội về chi hỡi!... em ơi!...
Để anh cả một khoảng trời mông lung.
Trưa hè sao vẫn lạnh lùng
Tỉnh, mơ - tơ tưởng mong cùng bên em
Tây - Nam - gió chướng khua rèm
Dật mình tỉnh giấc bóng em xa vời.
Vội về chi hỡi...Em ơi!...
Trọng Chu.
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon
(Ngày 22/08/2012 13:26:10)
Trương Nam Chi ơi,dù có chia xa với niềm sầu cũng chẳng nên oán trách gì nhau nhỉ >KH đồng cảm với TNC đôi câu nhé
Chúc em luôn có niềm vui,nhiều sáng tác mới
Chia xa
Đường tàu hun hút sân ga
Bạn lòng đôi ngã chia xa tình sầu
Hành trang gói ghém niềm đau
Lối về cỏ úa nát nhàu trái tim
Về thôi khép lại nỗi niềm
Vùi trong quên lãng đi tìm vần thơ
Thoáng qua như một giấc mơ
Duyên tình lỗi hẹn xin chờ kiếp sau
Kiều Huệ
 Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 22/08/2012 12:33:55)
Xin gửi TNC đôi vần lục bát: Xin em đừng nói "Về thôi"!
Xin em đừng nói "Về thôi"
Xin em ở lại, mình ngồi qua đêm
Dẫu cho gió lạnh buồng tim
Ta còn nhớ cuộc trốn tìm ngày xưa
Dẫu cho trời nổi mây mưa
Câu thơ lục bát vẫn chưa hết vần
Em ơi! Xích lại cho gần
Tìm tứ thơ mới, tìm vần thơ hay
Qua đêm rồi lại sang ngày
Cuồng phong qua, lại tràn đầy ánh dương
Giận hờn qua, lại yêu thương
Muôn năm chuyện đó, lẽ thường em ơi
Xin em đừng nói "Về thôi"!
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 21/08/2012 22:43:43)
Chào TG Trương Nam Chi.
Bài thơ buồn hợp hoàn cảnh. Tứ vần hay. Ngồi đọc mà tôi cũng " chạnh lòng".
Xin gửi mấy dòng :
Sân ga ngày ấy, cuối chiều đông
Đưa tiễn em đi bối rối lòng
Còi xé màn sương, tàu chuyển bánh
Đường ray đau nghiến, quặn hoàng hôn.
Thân ái.
Nguyễn Quốc Dân
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 21/08/2012 16:25:07)
Xin chào nhà thơ Trương Nam Chi . Bài thơ " VỀ THÔI " này làm tê
tái lòng người . Cuộc chia tai thẫm đẫm nước mắt
Cam tác họa mấy dòng chia sẻ
VÊ ĐI - Anh ĐÓN
Mới gặp đây đã chia tay
Về thôi ! - dù mắt có cay cũng đành
Người ta cũng đã nặng tình
Với ai chẳng phải với mình ! - Về thôi !
Từ hôm nay - với đất trời
Hình này , bóng ấy nói lời biệt ly
" Về thôi ! mình có bước đi
Cũng đừng ngoảnh lại - có khi không đành ! "
Hỡi Ai Tình có gập ghềnh
Có Ta đến đón rước mình về dinh
Thế là Ta lại cùng Mình
Trời đêm đã tắt - bình minh thức rồi .
Dặng hữu Lương - Xin chào - hẹn gặp lại
21.82012
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
(Ngày 21/08/2012 15:32:22)
Chào nhà thơ Trương Nam Chi!
Chúc mừng bài thơ "Về thôi" rất hay của chị!
"Hồn như có trận cuồng phong
Bốn bề trống trải, ruổi rong gió luồn
Về thôi! Dẫu có thấy buồn
Dẫu cho lòng dạ có bồn chồn hơn…"
Đúng là tâm trạng khi chia tay!
Xin được đồng cảm cùng chị bằng "Chia Ly" của tôi:
CHIA LY
Em về nơi ấy xa xôi
Em mang theo cả hồn tôi lên tàu
Con tàu chuyển bánh đi mau
Xa hun hút bóng khói tàu mờ tan.
Chiều buông nắng tắt ngày tàn
Buồn ai xẻ nửa trăng vàng thả trôi
Thẫn thờ tôi với bóng tôi
Em về nơi ấy xa xôi có buồn?
Chúc mừng bài thơ hay của chị!
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- hà Nội
(Ngày 21/08/2012 14:42:16)
Lâu rồi em mới được đọc thơ chị Trương Nam Chi.
Có lẽ khi đọc thơ của các thi sĩ nữ điều mà em luôn có sự đồng cảm về những vần thơ, những cảm xúc khi đọc thơ chị TNC
Chúc chị sức khỏe và viết nhiều vần thơ hơn nữa để độc giả cùng thưởng thức.
|