Em và cơn gió (Dương Bá Dự) (19/08/2012)
EM VÀ CƠN GIÓ

Dương Bá Dự
Rì rào bờ cát êm êm
Gió ru sóng vỗ con thuyền ra khơi
Cánh đồng lúa trổ xanh tươi
Gió đưa bông lúa thương người nông phu
Hòa cúc vàng độ cuối thu
Thoảng nghe trong gió giao mùa chút hương
Em là gió thổi đêm trường
Cho ai thổn thức nhớ thương ai rồi
Em làn gió mát biển khơi
Đưa con thuyền mộng bến đời tìm nhau
Xua tan mây tím u sầu
Ánh trăng lại tỏ vết đau lại lành
Đêm nay gió mát trăng thanh
Nhớ em ngồi viết thơ xanh mấy dòng
Tán cây in bóng dòng sông
Biết ai kia có hiểu lòng ai kia?!
D.B.D
___________
Tác giả: Dương Bá Dự
715 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
ĐT: 0979948398
Email: duongbadu@gmail.com
*
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: