LÊNH ĐÊNH TIẾNG CƯỜI
.jpg)
Lê Thị Kim Sơn
Em cười cái độ lênh đênh,
Cửa chùa vóng vút cũng nghiêng ngả nhìn
Cũng duyên cũng những tang tình,
Say sưa khúc hát lên chùa bẻ sen.
Thả ra đời những bon chen
Còn duyên thả vãi bên hiên nắng vàng,
Thênh thang cười nắm muộn màng
Một vài phiên chợ đã tan giữa mùa.
Còn câu chuyện cũ tưởng đùa
Ai mua mà bán, ai thừa mà cho
Em còn lại những so đo
Những tro, những trấu, những bồ lặng thinh.
Phật cười rao giảng lời kinh
Em cười vương vất tưởng tinh thông rồi,
Hóa ra một chốc để đời
Một thiên định mệnh, một hơi thở mềm...
L.T.K.S
_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com
|
Lê Thị Kim Sơn có bài thơ rất giàu tâm trạng và ý thơ Đẹp!...Nhưng theo tôi "mạo muội " một chút ,thì câu thơ: Chào chị Lê Thị Kim Sơn! |