Thứ bảy, 27/06/2026,


Quy Nhơn chiều thu (Đỗ Văn Quỳnh) (17/08/2012) 

 QUI NHƠN CHIỀU THU

Đỗ Văn Quỳnh

Quy Nhơn tôi đến đây rồi
Tiếng thơ réo rắt bên đồi Thi Nhân
Chiều thu sắc nắng trong ngần
Quang Trung áo vải phong trần uy nghi

Gió ngàn vọng tiếng ngựa phi
Khải hoàn chiến thắng còn ghi bao đời
Chập chùng con sóng ngoài khơi
Ôm hôn bờ cát không dời thủy chung

Quy Nhơn mảnh đất anh hùng
Giỏi văn thượng võ một vùng nước Nam
Dừa xanh đón ánh trăng vàng
Hồn thơ Xuân Diệu bay ngang đất trời.

 

Đ.V.Q

 

 

__________

Tác giả: Đỗ Văn Quỳnh
CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
Email:
tamthanh0502@gmail.com
ĐT: 0915804936

 Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
 Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - o904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 20/08/2012 10:30:51)

Chúc mừng Nhà thơ Đà Giang đã trở về thành công sau chuyến gặp gỡ bè bạn các Câu Lạc bộ Thơ toàn quốc ở Bình Định và có thơ Bình Định mang về Hòa Bình!Đến với Quy Nhơn anh hùng và thơ mộng , các bạn bè thơ gặp gỡ trao đổi với nhau về thơ, về cuộc sống...chắc Quỳnh có thêm nhiều tình bạn hữu thi ca mới ở khắp miền...Đúng là thơ đã thực sự là cây cầu lý tưởng để con người đến với nhau, thân nhau và yêu mến nhau!
Có xúc cảm vui vui xin gửi tặng Nhà thơ Đà Giang và Câu lạc bộ Thơ Đà Giang:

TIẾNG CỒNG...

Quê em-Thủy điện Hòa Bình
Có cồng chiêng cổ bùng binh hội Mường
Núi rừng ôm ấp đồi nương
Xanh câu hát gọi "Rằng thường" yêu thương...
Mang cồng em đến Quy Nhơn
Mang thơ tặng bạn đẹp hơn"đấm cồng"!

Chia tay...lòng đã nặng lòng
Hẹn Quy Nhơn ở Hội cồng Đà Giang!
Chia tay...tình đã tình tang
Tiếng cồng thương ấy người mang theo về!

Nguyễn Khắc Kình-Hà Đông-Hà Nội

  Đỗ Minh Tâm  - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - Hội VHNT Quảng Ninh  (Ngày 18/08/2012 11:00:56)
Chúc mừng Đỗ Quỳnh đã có bài thơ hay kỷ niệm chuyến đi Quy Nhơn.Mình xin góp vui nhé:

Quy Nhơn bạn đã đến rồi
Còn tôi nghe vọng tiếng thơ bên đồi
Chiều thu đẹp thế nắng ơi
Quang Trung Hoàng Đế muôn đời uy nghi

Hòa Bình tiễn chân bạn đi
Đà Giang vui đón hội thi bạn về
Thơ Hàn ngân mãi say mê
" Vườn xưa ngõ trúc" lối về cùng ai?

Quy Nhơn mảnh đất văn tài
Anh hùng thượng võ dặm dài ngựa phi
Câu thơ sách sử còn ghi
Nụ đào bừng nở một thì hương bay
Các bài khác: