Thứ bảy, 27/06/2026,


Quê hương (Nguyễn Địch Long) (16/08/2012) 
QUÊ HƯƠNG
 
 
Nguyễn Địch Long
 
 
 
CỔNG LÀNG XƯA
 
Cổng làng mẹ tiễn con đi
Bóng đa xiêu đổ lỗi gì tháng năm
Gió lay buốt ngọn cúc tần
Đường về vắng mẹ bần thần bước con
 
 
LẠC BƯỚC ĐƯỜNG QUÊ
 
Cánh cò khép nép đường mây
Đầu làng tiếng máy đọng đầy bờ mương
Giận mình lăn lóc tha phương
Giờ về lạc bước quê hương đổi màu
 
 
MÙA CHIM NGÓI
 
Lại mùa chim ngói giục về
Lại hanh hao nắng lại lê thê buồn
Những chiều sương ngậm hoàng hôn
Con chim chở gió bồn chồn thời gian
 
N.Đ.L
 
 
_______________
Nhà thơ Nguyễn Địch Long
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
 Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - BD  (Ngày 16/08/2012 18:11:08)

QUÊ HƯƠNG hai tiếng dấu yêu thuở đầu đời mẹ dạy. Nay dẫu bôn ba góc biển chân trời nghe nhắc nhớ ,dạ không khỏi xuyến xao...!
LT xin có đôi dòng chia sẻ cùng Nhà thơ nhé.!

QUÊ HƯƠNG

Thoáng qua hai tiếng QUÊ HƯƠNG
Xuyến xao trong dạ, nhớ thương vô cùng
Non xa khói tỏa mịt mùng
Nẽo quê lần bước tao phùng chiều thu...

Linh Thy ( Nhớ quê Bến Tre )

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 16/08/2012 15:39:13)

Chào nhà thơ Nguyễn Địch Long!

Đọc chùm lục bát "Quê hương"
Mà nghe não nuột thê lương nỗi lòng
Xa xôi mòn mỏi nhớ mong
Quê người phiêu dạt long đong chưa về
Nhớ chiều hoang hoải bờ đê
Nhớ da diết nhớ vườn chè luống khoai
Nhớ cà hoa tím tháng hai
Nhớ ngày hát hội nhớ ai bên nhà
Nhớ bến nước nhớ trăng ngà
Nhớ hàng dâm bụt gốc đa quán hàng
Bây giờ còn mãi lang thang
Nhớ ơi là nhớ cổng làng quê tôi!

Xin có vài lời chia sẻ cùng nhà thơ!
Chúc nhà thơ vui khỏe, hạnh phúc!

Các bài khác: