Thứ bảy, 27/06/2026,


Có em trong đời (Trần Kiêu Bạc) (15/08/2012) 

CÓ EM TRONG ĐỜI 

Trần Kiêu Bạc

 

Ở đâu trong cuộc sống nầy
Có em là có những ngày dễ thương
Ở đâu trong cuộc đời thường
Có em đời đã vàng ươm tiếng cười

Trời cao xanh một khoảng trời
Gió qua gió cũng bồi hồi bay qua
Chỉ chừng một chút mưa sa
Đã nghe chết ngộp trong tà áo em

Hương trong áo lụa em mềm
Mùi trong tóc xõa không quên được mùi
Có em đá thốt nên lời
Cỏ thêm xanh ngắt môi cười  thêm quen

Cảm ơn em gọi chút duyên
Đời không còn nghĩa nếu em đi rồi!

 T.K.B

 

________
Tác giả: Trần Kiêu Bạc
SacramentoUSA
Email: trankieubac@gmail.com

 Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
 Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thu Yên  - truuongson @gamil.com - 091636689629 - Hà Nội  (Ngày 16/08/2012 16:14:53)

Ở đâu trong cuộc sống nầy
Có em là có những ngày dễ thương
Ở đâu trong cuộc đời thường
Có em đời đã vàng ươm tiếng cười


...

Cảm ơn em gọi chút duyên
Đời không còn nghĩa nếu em đi rồi!

Bài thơ của bạn nói về tình yêu đôi lứa một cách rất riêng ,rất hay uyển trong những câu LỤC BÁT mượt mà .. và làm cho phái đẹp thấy tự hào vì thiếu phái đẹp trong cuộc sống , trong cuộc đời là ko thể được
Cảm ơn bạn ! Và chúc mừng bài thơ hay
Thu Yên

Các bài khác: