Thứ bảy, 27/06/2026,


Ước (Nguyễn Huy Thiện) (14/08/2012) 

ƯỚC

Nguyễn Huy Thiện

Nhà em dốc núi cheo leo
Nhớ em quá nhớ leo đèo làm sao

Ước gì hạ được đèo cao
Để anh - khách trọ, trọ vào tim em

Bao đêm anh đứng bên thềm
Đợi con bướm trắng đến mềm cả chân

Mong sao con tạo xoay vần
Để cho anh được một lần… có em

N.H.T

________________
Nguyễn Huy Thiện
Địa chỉ 30/9/7 Hoàng việt TP. Vũng Tàu
ĐT 0646280001

*

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác Giả : Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 21/08/2012 7:03:36)


LỜI BÌNH :
BÀI THƠ : ƯỚC CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HUY THIỆN

Chỉ một từ ƯỚC mênh mông, bao la của ngôn ngữ Việt Nam ta... Nào là
ƯỚC : giàu có - mạnh khỏe - địa vị - vợ đẹp - con khôn...v...v...
Ở đây bài thơ của nhà thơ Huy Thiện chỉ ƯỚC một điều duy nhất là :
TÌNH YÊU ! Đây mới là người khôn nhất ! Bởi "Tất cả qua đi chỉ có Tình Yêu là ở lại" Khi có YÊU là có tất cả...(Chữ YÊU ở đây lấy nghĩa TUYỆT ĐỐI). Không hiểu nhà thơ bao nhiêu tuổi, đã yêu bao nhiêu mối tình hay chỉ là một ƯỚC mơ được yêu một lần duy nhất! Hoặc giả người yêu đã xa, đã ra đi về cõi vĩnh hằng mà TG nhớ mong, lưu luyến ngày đêm để viết bài thơ ƯỚC này:
Nhà em dốc núi cheo leo
Nhớ em quá nhớ leo đèo làm sao
Sự "quá nhớ..." của Huy Thiện thật cao quý biết bao bởi vì ngày nay
"Một ngày dăm mối tình con" hoặc là "Thay vợ như thay áo" thì lấy đâu ra cái "quá nhớ" thiêng liêng như Huy Thiện viết.
Đây nữa :
Ước gì hạ được đèo cao
Để anh, khách trọ - trọ vào tim em
Ca dao tục ngữ VN có câu : "Yêu nhau mấy núi cũng trèo / Trăm sông cũng lội ngàn đèo cũng qua". Nhưng ở đây TG muốn "hạ được đèo cao"
còn kinh khủng gấp ngàn lần lội bộ vượt đèo với "Cơm nắm muối vừng"
nước suối tìm em. Hình tượng câu thơ thật "phi thường".
"trọ vào tim em" là cụm từ bóng bảy, đa nghĩa mà Huy Thiện đã chắt lọc trong núi quặng từ để tìm viên Kim cương TRỌ lấp lánh hào quang.
Và đây nữa :
Bao đêm anh đứng bên thềm
Đợi con bướm trắng đến mềm cả chân
TG đã vượt qua bao gian nan, khổ ải để đến được nhà em mà em vẫn :
"Vườn xuân vẫn khóa, cửa lim vẫn cài" để cho anh bên thềm anh đứng bao đêm "đến mềm cả chân". Sự kiên trì "Bao đêm anh đứng..." của TG thật đáng nể. Bởi thởi nay chỉ quá tam ba bận là "bái bai" rồi phải không các bạn ?
Hai câu kết :
Mong sao con tạo xoay vần
Để cho anh được một lần có em.
Cái ƯỚC của nhà thơ thật cao sang, kính trọng, đáng nể vì chỉ ƯỚC
"một lần có em" trong đời. Bao nhiêu quyết tâm vượt qua, bao đêm đợi em bên thềm mềm nhũn cả chân vẫn chưa được nàng chấp nhận.
Nhà thơ si mê người đẹp có một không hai nên một đời chỉ có ƯỚC mà thôi !
Bài thơ tình mượt mà, say đắm, tinh lọc ngôn từ bóng bảy đã khép lại khiến chúng ta nể phục và TIẾC cho TG một đời ao ước một lần "có em" mà chưa được.
Chúc mừng NT Huy Thiện với bài thơ ƯỚC để đời cho Tình Yêu Vĩnh Cửu./.
Đà Lạt: 21-8-2012
Hà Đức Ái
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 15/08/2012 12:46:59)
Tác giả đã thi hoá về ƯỚC của nam nhi. Thật tuyệt!
Tôi xin đề cập ƯỚC của phái đẹp cho vui. ƯỚC của phái đẹp thật ý vị, phù hợp vớí phái mình!

1-NGUÝT.

Tự dưng vợ nguýt chiều nay:
Khô như chanh héo còn say cái tình!
Vuốt râu, tôi chỉ lặng thinh
Thầm cười bà vợ ước mình hoá xanh!

2-KHÁT KHAO

Yếm đào một mảnh khoe thân
Đôi gò bồng đảo đang xuân phập phồng
Nhẹ nâng một búp sen hồng
Nhuỵ hương chưa toả nên lòng chênh chao
Xuân thì sức sống căng trào
Khát khao người bóc yếm đào đưa hương.
Nguyễn Quốc Dân
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/08/2012 1:45:25)

Chúc mừng tác giả Nguyễn Huy Thiện về thi phẩm ƯỚC trữ tình xúc cảm lòng người. Xin có vài vần thơ mộc mạc chia sẻ cùng tác giả:

TRÔNG NGÓNG

Nỗi nhớ - vần thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều vạt nắng tỏa trên sông
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn niềm mê đắm
Say tỉnh, tỉnh say nỗi khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Đêm về nhịp gió ru trăn trở
Ánh mắt như còn mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 14/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 14/08/2012 23:10:33)

Xin chào tác giả bài thơ ƯỚC. Tôi xin chia sẻ cùng bạn về ƯỚC.Thân ái!

DAY DỨT HOÀNG HÔN.

Xa quê lên cảnh rừng già
Trong cơn nhớ lại qua nhà em thăm
Thì thầm câu chuyện xa xăm
Thương em trăn trở nhọc nhằn đời riêng
Dật dờ cơn gió ngả nghiêng
Dang tay đỡ sợ luỵ phiền đến ai
Nhỏ nhoi bóng đổ đường dài
Bụi bay quyện gót cho ai rối lòng
ƯỚC thành suối mát xanh trong
Rửa trôi bụi để gót hồng nguyên sơ
Chiều nghiêng nắng đỏ đợi chờ
Giật mình, chuông đổ nhà thờ xa xa !

Nguyễn Quốc Dân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/08/2012 23:09:45)

THƯƠNG
( Họa bài “Ước” của N. H.T )

Thương về miền đá cheo leo
Núi cao vực thẳm…lội trèo làm sao ?

Nhắn giùm dẫu núi có cao
Mênh mông tình đá đọng vào tim em

Vấn vương giọt nắng bên thềm
Chiều buông mỏi bước…đá mềm dưới chân

Câu thơ say đắm khát vần
Tình anh khuya sớm luôn gần bên em !
Phạm Tự
 

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 14/08/2012 16:46:00)

Anh ơi! hãy là mây bay
Phủ ngọn đèo dốc ấm đầy thân em
Vén mây tựa vén lụa rèm
Trăng vào trò chuyện nửa đêm trăng thề

Quê mùa thiếu nữ sơn khê
Mấy lời hò hẹn anh chê không nào
Ngước mặt đã thấy vì sao
Ta cùng hái nhé để vào ngăn tim...

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/08/2012 16:11:04)


Xin chào bạn Nguyễn Huy Thiện . Đọc bài thơ "ƯỚC' có mấy vần chia sẻ
EM LÀ CON GÁI NHÀ NGHÈO

Nhà Em nghèo - ở trên đèo (! )
Anh mà thương thì hãy trèo lên đây !
Chứ đừng mong tháng mong ngày
Đèo lùn xuống sát đất này cho Anh !
Để thành nhà trọ đón Anh !
Tim Em em vẫn để dành cho ai
Yêu nhau chẳng quản đường dài
Đèo cao chẳng ngại , sông dài chẳng lo

Xin chào Anh - Chúc anh khỏe

Lượng - xin chào - ẹn gặp lại

14.8.2012



  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/08/2012 16:11:04)


Xin chào bạn Nguyễn Huy Thiện . Đọc bài thơ "ƯỚC' có mấy vần chia sẻ
EM LÀ CON GÁI NHÀ NGHÈO

Nhà Em nghèo - ở trên đèo (! )
Anh mà thương thì hãy trèo lên đây !
Chứ đừng mong tháng mong ngày
Đèo lùn xuống sát đất này cho Anh !
Để thành nhà trọ đón Anh !
Tim Em em vẫn để dành cho ai
Yêu nhau chẳng quản đường dài
Đèo cao chẳng ngại , sông dài chẳng lo

Xin chào Anh - Chúc anh khỏe

Lượng - xin chào - ẹn gặp lại

14.8.2012



  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 14/08/2012 16:00:19)

Chào anh Nguyễn Huy Thiện!
"Ước" của anh thật hay!
Nguyện
Nhà em cách núi cách sông
Cách mây cách gió cách đồng gió reo
Dù bao núi gió dốc đèo
Chồn chân anh cũng phải leo đến cùng.

Tim em sâu thẳm quá chừng
Anh theo không có điểm dừng vẫn theo!
Sợ gì đèo dốc cheo leo
Một khi đã trót xin theo suốt đời!

Xin được góp cùng anh cho vui!
Chúc anh vui khỏe hạnh phúc và mong thường xuyên được đọc thơ hay của anh nơi đây!

Các bài khác: