QUA THÔN VĨ DẠ
NHỚ HÀN MẶC TỬ
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó...
Hàn Mặc Tử
Thuyền tôi ghé bến Hương giang
Tháng tư nắng đổ luênh loang kinh thành
Sóng đâu mà thuyền tròng trành
Ai nghiêng nón mảnh, ai thanh dáng Kiều
Giọng hò sương khói vờn theo
Tiếng chuông Thiên Mụ gọi chiều bâng quơ...
Tài hoa ai khảm vào thơ
Cho ai thương Huế đến ngơ ngẩn người
Lung linh Cồn Hến nước soi
Trúc xanh thôn Vĩ ru lời thi nhân
Người đi người rũ nợ trần
Tình ơi ai khóc tuổi xuân hao gầy?!
Sông trăng một thuở người say
Tím bông hoa bắp gió lay hai bờ
Trắng tà áo mỏng mộng mơ
Duyên duyên nét Huế bây giờ còn đây...
Tôi qua Vĩ Dạ chiều nay
Nắng vườn xưa, gió hàng cây bời bời!
PTT
Cùng thưởng thức lại tác phẩm
"Bến Sông mơ" từ Thơ đến ... Nhạc
*
Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
Chúc văn Lễ hội Lục bát Nhâm Thìn - 2012