Thứ bảy, 27/06/2026,


Đứng ở cổng trời Tam Đảo (Trúc Linh Lan) (11/08/2012) 
ĐỨNG Ở CỔNG TRỜI TAM ĐẢO
 
 
Trúc Linh Lan
 
Trên cao lại thấy bình yên
Phận người so với thiên nhiên thật gần
Sinh ra chạm mặt hồng trần
Dọc đường khấp khuỷu nhân gian khóc cười
 
Trên cao cảm thấy đơn côi
Đưa tay gọi nắng, nắng trôi hửng hờ
Giấu trong mây cõi đất trời
Khuất trong bóng núi đá ngồi trầm tư
 
Trên cao níu đỉnh thiên thu
Cõi tình một chút phù du, vui buồn
Chút tà dương chút khói sương
Phù vân một kiếp vô thường tử sinh
TLL
 
Nhà sáng tácTam Đảo
7.7.12
 
__________________
 Tác giả Trúc Linh Lan, ĐT: 0962770795
 Đ/c: 869-QL1A-TT Cái Tắc- CTA, Hậu Giang
 Email: truclinhlan@gmail.com

Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo 
Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012

*
Danh sách các tác giả đăng ký tham gia 
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

 

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  truclinhlan - truclinhlan@gmail.com - 0962770795 - Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ  (Ngày 21/08/2012 20:39:32)

Lan cám ơn các anh: Hữu Lượng, Quang Long chị Thanh Trúc đã góp ý và nhận xét về bài thơ của Lan. Rất vui được học tập ở các anh chị. Cám ơn bài thơ anh Lượng nhá. Chúc vui khỏe.

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 14/08/2012 20:11:31)

Bài thơ rất hay Trúc Linh Lan nhé!

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 11/08/2012 12:38:07)

Xin chào Truc Linh Lan , Chào Quang Long ;
Cám ơn bạn đã có lòng
Sửa mấy câu ở vài dòng thơ Lan

......................................
...( Chẳng phải bênh bạn Lan đâu !....
Nhưng sửa câu trước - câu sau mất vần
...............
Mà viết như Lan sao đâu !
Sửa đi , sửa lại nát nhàu vần thơ
Thôi ! Như tôi - Bạn cứ chờ
Hậu giang - du lịch vào nhờ ...nghỉ chân


Thôi ( Gửi Long ) bài thơ hay thế - có cần
Sửa sao cho đẹp hơn vần cũ kia ! .....
Lương - xin chào - hẹn gặp lai
11.8.2012

 

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 11/08/2012 11:17:46)

@ Trúc Linh Lan thân mến !

Bài thơ hay.Một cô gái Hậu Giang mà viết về TAM ĐẢO như thế là tuyệt lắm đấy.Cứ như là bạn đã ở Tam Đảo lâu lắm rồi.Có khi cả đời ở Tam Đảo cũng chưa có cảm xúc viết được như thế.Giá như vận luật chuẩn hơn thì còn hay nữa.Mình thử thay mấy chữ nhé:

Trên cao lại thấy bình yên
Phận người so với thiên nhiên thật gần
Sinh ra chạm mặt hồng trần
Dọc đường (khấp khuỷu)trong đục tình nhân (gian) khóc cười

Trên cao cảm thấy đơn côi
Đưa tay gọi nắng, nắng trôi hửng hờ
(Giấu) Trong mây giấu (cõi đất trời)những huyền cơ
Khuất trong bóng núi (đá ngồi trầm tư)nửa bờ ảo hư

Trên cao níu đỉnh thiên thu
Cõi tình một chút phù du, vui buồn
(Chút) Tà dương trộn chút (khói) sương luồn
Phù vân một kiếp vô thường tử sinh
TLL

Vui cùng bạn chút.Nếu không thuận lòng cũng thông cảm nhé.
Chúc cô gái Hậu Giang,sau đợt học tập tại Trại sáng tác Tam Đảo viết nhiều bài thơ hay.

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 11/08/2012 9:23:20)


Xin chào cô gái Hậu giang Trúc Linh Lan . Bại thơ " Đứng ở cổng trời Tam dảo " Của ban , Bạn đã mang cả khoảng trời bao la cùng mây ngàn gió núi xuông mặt đất rát bỏng này - Rất hay , rất hình tương , có đầy đủ cả mùi hương va âm thanh trên đó . hòa quyện cùng trời đất . Cảm xúc họa mấy vần chia sẻ

ĐỢI TA LÊN VỚI
Đứng trên cao có thấy không ? !
Một người đang đứng dõi trông một người !
Ở trên đỉnh núi chơi vơi
Mây trời lồng lộng , gió khơi dạt dào
Tâm hồn phấp phới bay cao
Hòa cùng trời đất - ôi sao tuyệt vời
Hỡi người đứng đó người ơi
Đợi ta lên với - đất trời hòa chung !

Xin chào - hẹn gặp lại
11.8.2012






 

Các bài khác: