Thứ bảy, 27/06/2026,


Tình lá diêu bông (Vũ Nhang) (10/08/2012) 

TÌNH LÁ DIÊU BÔNG



Vũ Nhang

Thế nhân đắng mãi diêu bông
Hoài công hỏi lá cho lòng tương tư
Đường chiều sương tím phủ mù
Bâng khuâng chỉ thấy mùa thu loang vàng


Diêu bông loài lá hoang mang
Tìm đâu thấy được cho nàng tin yêu
Mong tìm chiếc lá diễm kiều
Đáng chồng em chọn em yêu thỏa lòng

Thế rồi tím buổi chiều đông
Nghe tin cô đã lấy chồng làng bên
Diêu bông ai nỡ vội quên
Một lời em hứa cho mềm tim tôi
Trách chi trầu đã têm vôi
Trách chi em nỡ phụ người yêu em

V.N

__________________
Tác giả Vũ Nhang, ĐT: 0987 307 314
Địa chỉ: Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Emai: quehươnglaple@gmail.com



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Sơn Thuỷ - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Dư Hàng Kêng, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 12/08/2012 15:33:09)

Chào Vũ Nhang,Sơn Thủy vừa tham gia đoàn CLB thơ VHDN TP Hải Phòng tham dự Liên hoan trình diễn thơ tại Tp.Quy Nhơn từ ngày 6-8/8/2012 về đến nhà lúc 12 giờ đêm hôm kia. Hai ngày đi đường quá mệt. Hôm nay vào lucbat.com đọc được bài bài này của VN thấy tâm trạng quá. Lá Diêu bông đã là chủ đề của nhiều cảm hứng thi sỹ. Cách đây hơn chục năm ST cũng đã viết một bài tương tự. Sáng nay đã viết cho VN rồi, chẳng hiểu sao không thấy hiển thị.
ST giới thiệu một bài thơ 4 câu ứng tác trong buổi giao lưu tại Quy Nhơn chia xẻ cùng LA nhé:

THẢ THƠ
Bóng bay xanh đỏ thế thôi
Cõng hồn thơ với tình tôi lên trời
Quy Nhơn đất võ người ơi
Hội thơ dã bạn bồi hồi nhớ nhau./.
QN.8.2012

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 11/08/2012 23:56:40)

BAN TẶNG

Tháng ngày trôi mãi không ngơi nghỉ
Chèo lái con đò nặng mến thương
Góp nhặt tình ban, không nhận lại
Vui hay không cũng tiếng cười khì.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 11/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com
 

  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 11/08/2012 11:33:05)

Đúng là lá diêu bông khó tìm khó thấy.Mượn chiếc lá Diêu Bông dãi bày lòng mình. Đã có nhiều nhà thơ viết về lá Diêu Bông nhưng ở nhà thơ VŨ Nhang lại có một Diêu Bông thật đậm đà chất chữ tình lãng mạn vốn có trong tình yêu đôi lứa nơi vùng quê biển đất Thủy Nguyên. Một lời hứa đáng ngàn vàng thế mà còn quên thật chớ trêu như lá "Diêu Bông" hỡi hời...! Xin có mấy cau về lá Diêu Bông góp vui cùng nhà thơ Vũ Nhang

Đi tìm lá Diêu bông..?

Vẫn xưa như lá Diêu bông
Đố tìm được lá làm chồng em đây..?
Tôi nhặt chiếc lá trên cây
Mang về em nói lá đầy ngoài kia
Lặng thầm sáng sớm đêm khuya
Đi tìm chiếc lá ô kìa Diêu Bông
Mang về em nói là không
Diêu bông ơi..! hỡi Diêu bông...lá gì..?
Lặng thầm tôi bước ra đi
Quẩn quanh trong chốn là chi bây giờ
Bao ngày ra ngẩn vào ngơ
Chẳng tìm thấy lá thẫn thờ bèo trôi
Lại mùa thu nữa đến rồi
Mang về chiếc lá hỡi hời Diêu bông
Lắc dầu em nói là không
Bơ vơ anh mỏi mắt trông lên trời
Diêu bông hời...Diêu bông hỡi..!
Đâu là chiếc lá hỏi người biết không..?
Vinh Đào thp

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 11/08/2012 1:19:13)

Ai sinh chi lá diêu bông
Xót xa người đợi rủ lòng người đi
Mười năm héo úa xuân thì
Biệt ly cách trở còn gì bờ vui

Mười năm cát bụi ngậm ngùi
Đi bao giờ đến đường lùi tim ngăn
Con tim của gã thợ săn
Cưỡi bao mãnh thú...bần thần lá rơi...
 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 10/08/2012 21:05:37)

ĐỊNH MỆNH



Diêu bông còn lá không cành
Phất phơ chỉ một để dành cho ai?

Bao năm mưa gió đứng hoài
Chờ người tri kỉ u hoài tháng năm

Cái hôm anh nói yêu thầm
Diêu bông trao tặng sắt cầm nên đôi

Gật đầu em bảo thương rồi
Diêu bông anh hái gieo chồi thơ ca

Bao ngày chờ đợi ở nhà
Mười năm em mới đón phà qua sông

Nhờ người sưởi ấm tuyết đông
Cho tan băng giá cho hồng đôi môi

Diêu bông hóa phận mồ côi
Đã đành định mệnh thì thôi đừng buồn

Hoatim

Các bài khác: