Thứ bảy, 27/06/2026,


Bờ yêu (Ngô Thái) (10/08/2012) 

 

BỜ YÊU

   Ngô Thái

 Miền Trung - Mũi Né  cát hồng
Bên bờ biển biếc ngàn trùng đại dương

Trải ngàn cây số đường trường
Gặp người trong mộng yêu thương thuở nào.

Dâng đầy bao nỗi khát khao
Chia tay lưu luyến… Thầm trao nụ buồn!

Sao đêm lấp loáng ngọn buồm
Tóc mây ai xõa?. Sóng dồn khơi xa…

Mênh mông Biển dát trăng ngà 
Chập trùng mây nước, thiết tha sóng dềnh

Buồm căng giục gió nổi nênh 
Giữa trùng khơi… cứ lênh đênh con thuyền

Băng qua bão táp mù đêm 
Ghìm đầu con sóng cặp miền bờ yêu!

 

N.T

 

____________
Ngô Thái
Hội VHNT TP.Việt Trì-Phú Thọ
ĐT: 0983 181 320
Email:ngothaibb@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TT Phong Châu- Phù Ninh- Phú Thọ  (Ngày 06/09/2012 8:16:22)

Cám ơn ban Lê Hồng Lựu, Hoàng Xuân Đòng chia sẻ cám xúc với bài Bờ Yêu qua khổ tơ lục bát trũ tình thật tinh tế sâu lắng.

  Ngô Thái - Email:ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TT Phông Châu - Phù Ninh- Phú Thọ  (Ngày 31/08/2012 11:07:47)

Cám ơn Hồng Duyên chia sẻ cảm xúc bài Bờ yêu với khổ thơ lục bát mượt mà sâu lắng chan chất chưa nỗi niềm...

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 10/08/2012 20:52:47)

NGĂN CÁCH ĐÔI BỜ


Ai về Mũi Né nhớ không
Trùng dương sóng vỗ đắm dòng cuộn trôi

Đứt dây thuyền bỏ bến rồi
Bờ yêu ôm sát núi đồi bám sâu

Cút côi bậu bạn con tầu
Soi gương lại thấy bạc đầu lão trăng

Bão ầm sóng lớn chịt chằng
Bờ yêu nát cả mưa lăn trên đồi

HOATIM

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 10/08/2012 20:37:28)

MŨI NÉ

Hỏi em còn nhớ biển xanh
Hay vẫn "Né Mũi" bởi anh...hôn càn?
Gò má bờ cát trải vàng
Con tim thổn thức bàng hoàng đồi dương

Sóng cuộn sóng mang sợi thương
Hòn Rơm nức nở ôm sương vướng người
Lầu Ông Hoàng ánh trăng tươi
Hàn Mặc Tử cười bán kẻ lười yêu

Ta đã yêu vạn buổi chiều
Vạn con sóng vỗ mặc triều xuống lên
Một ngày môi sẽ kề bên
Né đâu được Mũi bồng bềnh thuyền trăng



 

  Hoàng Xuân Đổng - hxdong44@yahoo.com - 0 1246 310 545 - 31/8 Đỗ Hành, p Đông Sơn, TPThanh Hóa   (Ngày 10/08/2012 18:50:41)

Nhớ Trà My

Vườn bên có khóm Trà My
Hương không nhốt lại bay đi sang nhà

Để rồi chẳng dám nói ra
Bình minh thức dậy hương hoa bay vào

Để rồi trong lúc chiêm bao
Tên người năm ấy đậu vào giấc mơ

Để rồi ra ngẩn vào ngơ
Trà My còn đó người giờ nơi đâu

Để rồi chẳng được bên nhau
Còn không em vẫn nguyên mầu trắng trinh

Chẳng còn ngào ngạt trong anh
Vô tư nên để vô tình hương bay

Các bài khác: