 NGUYỄN ANH TUẤN - nguyenanhtuanhydc@gmail.com - 01678321775 - 63k2 T.T.Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên
(Ngày 14/08/2012 18:35:34)
Chào Gío! Xin được gửi lời theo Gío: .
NGHIÊNG GHE
(Gửi Gío Phương Nam)
Về thăm sông nước Bạc Liêu
Tìm chàng công tử đã liều lại ngông.
Gióng câu vọng cổ xuôi dòng
Bỗng dưng thuyền úp nhìn không thấy trời
Tỉnh ra mới hiểu đầu đuôi
Gío Phương Nam thổi, em ngồi nghiêng ghe!
Nguyễn Anh Tuấn
63 k2 Thị trấn Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên
Đ.T : 01678321775
Email : nguyenanhtuanhydc@gmail.com
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 13/08/2012 11:17:34)
Có cơn gió nhỏ Phương Nam
Mặn ngọt đắng chát sao làm ta say
Gió gieo hạt bụi mắt cay
Mà nghe rạo rực ngất ngây bồi hồi
Gió ơi ngừng thổi ngừng trôi
Ta đi tậu đất cất chòi gió nương
Đêm trăng ta hứng giọt sương
Đủ vừa chứa đựng vô thường tiếng YÊU
 Phùng văn Ban - PhungBan1943@yahoo.com.vn - 0915243004 - câu lạc bộ lục bát đoàn thị điểm hưng yên
(Ngày 13/08/2012 10:15:56)
Xin chào GIÓ PHƯƠNG NAM
Đọc bài thơ:CON GAí BẠC LIÊU làm say đắm dân"si thơ"đất Bắc
Cũng như:ĐẶNG HỮU LƯỢNG Hải phòng:"Bão phương Bắc lại về Bạc Liêu tiếp nguồn cảm súc với:"CON GÁI BẠC LIÊU"của :GIÓ PHƯƠNG NAM
Rất tâm đắc với lời bình của HÀ ĐỨC ÁI
Bài thơ:CON GÁI BẠC LIÊU của GIÓ PHƯƠNG NAM có hình tượng bóng bảy cả về tứ và ý,ngôn từ rất điêu nghệ và sâu sắc
Nhất trí với sự suy tưởng của:HÀ ĐỨC ÁI với bài thơ có nhiều ẩn ý,mà chỉ có bà chúa thơ nôm:HỒ XUÂN HƯƠNG hay sử dụng
Rất đắt giá với câu:NHIÊNG GHE LẬT ÚP CẢ TRỜI
Còn hai câu kết mình xin được đổi hai từ SANG thành TRÊN và PHẢI thành DƯỚI
Rộn ràng câu lục"trên"sông
Díu dan câu bát"dưới" lòng nông sâu
Để thay cho lời kết PHÙNG BAN có mấy vần thơ vui đồng cảm với
GIÓ PHƯƠNG NAM
liều
Gom mây gió,đổi lấy ghe
Dương buồm bẻ lái xuôi về quê em
BẠC LIÊU con gaí rất khoe" khỏe"
Gióng câu vọng cổ"nghiêng ghe úp trời"
Gữa dòng nòn nõn bời bời
Đành"LIỀU"cắm lái"coi trời bằng vung"
Chúc:GIÓ PHƯƠNG NAM trẻ,khỏe thổi mạnh gió nam ra Bắc
hen gặp lại
13-8-2012
PHÙNG BAN
-
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 11/08/2012 10:12:54)
Xin chào " Gió Phương Nam . Bài thơ làm say đắm lòng người , Bạn
Khéo nói về mình thế . Cảm súc viết mấy dòng - cầu may !
VỀ BẠC LIÊU
Ai đi qua đất Bạc liêu
Đừng đi buổi sáng - buổi chiều hãy đi
Gió Phương Nam cứ rù rì
Mát ơi là mát - lòng thì ngất ngây !
Giá mà được nắm cổ tay
Một người con gái - làm say lòng mình
Con gái Bạc liêu rất xinh
Khi yêu Ai - Sẽ hết mình cho Ai
Xin hỏi :
Từ Hải phòng đến Bạc liêu
Bao xa ? Từ sáng đến chiều tới không ?
...............................
Thôi đừng lo chuyện tây đông
Trái đất tròn đấy - đi vòng có sao !
.....Thế nào ....mà chẳng gặp nào !
TB : Xin GIÓ PHƯƠNG NAM chờ BÃO PHƯƠNG BĂC đến bình thơ
Rất vui - hen gặp lại
Lương .11.8.2012
 NGUYỄN ANH TUẤN - nguyenanhtuanhydc@gmail.com - 01678321775 - 63k2 T.T.Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên
(Ngày 11/08/2012 0:28:31)
"Con gái Bạc Liêu" như một phác hoạ chân dung : Tươi tắn, ý nhị mà khoẻ khoắn đến lạ thường! Không gian ba chiều đầy ắp âm thanh của" câu vọng cổ" lại "dào dạt sóng triều" và thật lạ:
Nghiêng ghe lật úp cả trời!
Có lẽ hồn thơ tập trung ở đây chăng nên "Con gái Bạc Liêu" mới có sức mạnh ghê gờm đến như vậy. (Chắc là nhờ Gío). Câu thơ tự nhiên như tếu táo mà dung dị, làm "ngơ ngẩn" lòng người!((Tất nhiên trong đó có "Con trai Phố Hiến").
Đã đọc, muốn đọc lại, đọc thêm...mới thấy tài chơi chữ của GIÓ đáng kính nể! Người viết những dòng này đã ngộ ra khi đọc tiếp bốn câu sau . Tuy chỉ là khắc hoạ thêm một nét tài hoa của người "'Con gái Bạc Liêu"(làm thơ) nhưng giá trị thẩm mĩ lại được nâng lên rất nhiều bởi cái hừng hực bốc lửa đến bất cẩn (...lật úp cả trời) khi nghiêng ghe đáng sợ kia lại được cân bằng ngay, và... được thắm lại "dịu dàng" trở về với thực tại "giữa đôi bờ nhớ mong".
Nguyễn Anh Tuấn
XIN HỌA CÙNG CON GÁI BẠC LIÊU
CON TRAI PHỐ HIẾN
Con trai Phố Hiến khi yêu
Chẳng như nắng quái xế chiều rồi thôi
Thơm tho khí đất hương trời
Ngọt ngào hương nhãn đứng ngồi ngác ngơ
Con trai Phố Hiến yêu thơ
Say như điếu đổ tràn bờ ước mong
Chập chờn anh lục giữa sông
Êm đềm em bát hút dòng xoáy sâu.
Nguyễn Anh Tuấn
63k2 thị trấn Trần cao phù Cừ Hưng Yên
ĐT:01678321775.Email:nguyenanhtuanhydc@gmail.com
 Quang Hà - quangha786@gmail.com - 0985120397 - Thanh Xuân - Hà Nội
(Ngày 10/08/2012 20:21:08)
Chỉ với tám câu lục bát , Gió Phương Nam đã làm bạn thơ trao đảo , ngả nghiêng . Cái hay , cái tài của Gió Phương Nam chính là ở chỗ đó Xin góp một sợi nhỏ vào cơn Gió Phương Nam nhé
Con gái Bạc Liêu lúc yêu
Cũng dào dạt tựa sóng triều ấy thôi
Sóng triều ai biết đầy vơi
Cho thuyền ai lạc cuối trời ngẩn ngơ
Lênh đênh nhớ bến nhớ bờ
Gó Phương Nam hỡi , ta chờ em lên
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 10/08/2012 17:35:57)
Sóng tràn bao lấy em tôi
Gió (Phương Nam)ơi! chao đảo biển trời bao la?
Từ Hà Nội tít mù xa
Hà Giang, Nam Định tiếp là Xứ Thanh
Đà Nẵng réo rắc biển xanh
Lâm Đồng đồi núi bao quanh chập chùng
Vũng Tàu hẹn hội quần hùng
Bình Dương bát ngát một vùng cao su
Ninh Bình dê núi lù lù
Tiềng Giang con nước phù sa chung dòng...
Hoa Tím Cà Mau mở lòng
Chị em chia sẽ...phá vòng vây...yêu?
Ghẹo Gió chút cho vui nhé! Cứ con con gái là em hết hà.
 Gió Phương Nam - diepvu30@yahoo.com.vn - 0914607404 - http://giophuongnam.vnweblogs.com
(Ngày 10/08/2012 11:04:44)
Vòng tay gửi các anh( chị) và các bạn!
GPN rất vui với những bài góp họa thật ví dỏm, sâu sắc.Nhưng vì GPN rất bận không thể trả lời từng comments được dù có đọc kỉ lắm( hi) sẽ có bài "Cám Ơn"chung vậy. Còn tác giả Hà Đức Ái và Lê Minh Dung đã " giết" GPN một cách...ngọt ngào đó.Trời ơi, người thì thay từ "đôi bờ" thành " đôi đùi" người thì " bán phố" mua "ghe"...Các anh "bao vây" Gió chắc hết đường...thổi quá!
GPN xin chân thành mến chúc các anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe và luôn có cảm xúc cho sáng tác.
Anh Hà Đức ÁI! GPN sẽ xin phép mang bài bình của anh về nhà của Gió nhé: http://giophuongnam.vnweblogs.com/post/17631/371920
Trân trọng.
GPN
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - 02-Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa
(Ngày 10/08/2012 10:05:59)
GỬI GIÓ PHƯƠNG NAM
THẾ RỒI...
Xin làm con trai Bạc Liêu
Để xây bờ cát ngăn trều biển dâng
Dát tiền dưới thảm trăng rằm
Mà ươm câu hát ngàn năm lục huyền
Thơ tình gói lá làm duyên
Gió như lời nhắn đến miền xa xôi
Thế rồi...Em nhé...Thế rồi...
Bạc Liêu thành một khúc nôi ru tình!
 Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN
(Ngày 10/08/2012 5:38:55)
GIÓ PHƯƠNG NAM Ở HỒ TÂY
Tôi nghe công tử Bạc Liêu
Ăn chơi nổi tiếng,giỏi tiêu bạc tiền
Giờ nghe chuyện các "nàng tiên"
Dám lật ghe, thuyền lại giỏi làm thơ
Bỗng trong tôi thấy mộng mơ
Gió Phương nam ở bên bờ Hồ Tây
Và tôi thỏa thích ,ngất ngây
Thả hồn trong gió, vui ngày Bạc Liêu
 Tác Giả : Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978 360 486. - Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 10/08/2012 4:49:41)
LỜI BÌNH :
BÀI THƠ : CON GÁI BẠC LIÊU CỦA GIÓ PHƯƠNG NAM
Đọc bài thơ của Gió Phương Nam "dân thơ" ngẩn ngơ gai hết cả người
chứ chắc gì "sông ngồi ngẩn ngơ" như Kim Quyên viết! Chỉ với 8 câu Lục bát mà Gió Phương Nam đã thổi mát lòng, mát dạ bao người "si thơ"...có khi còn lạnh tê tái bởi gái Bạc Liêu yêu như : "Dạt dào tựa sóng triều" dâng !!! Và kinh khủng hơn :
Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ
Khi bị đắm thuyền (ghe) và bị lật úp còn thấy trời đâu nữa mà tất cả
đều kêu "Trời ơi! Cứu tôi với...với!". Còn nghe câu vọng cổ mê ly đến : "sông ngồi ngẩn ngơ" thì đành "Chấm hết" còn gì để nói ! Câu thơ hình tượng, bóng bảy cả Ý và Tứ , ngôn từ điệu nghệ, sâu sắc về ý tưởng.
Và đây nữa:
Con gái Bạc liêu làm thơ
Cũng đa cảm giữa đôi bờ nhớ mong
Đọc lướt qua chúng ta chỉ biết câu thơ mượt mà, đằm thắm mà nhà thơ muốn nói lên người con gái Bạc Liêu "làm thơ...đa cảm" thế thôi.
Nhưng với người bình suy tưởng thì đây là một ẨN Ý mà chỉ Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương hay dùng !? Chúng ta thử thay từ BỜ bằng từ ĐÙI xem ra sao :
Cũng đa cảm giữa đôi ĐÙI nhớ mong
Thì sao ạ?! "Sai một ly đi một đời...!"
Và rất Hồ Xuân Hương...phải không các bạn ?
!
Hai câu kết:
Dịu dàng câu lục sang sông
Díu dan câu hát phải lòng nông sâu
Câu thơ mượt mà, mềm mỏng, đa nghĩa của thơ. Ở đây Gió Phương Nam
mượn ý hai câu "lục bát nghệ thuật" để kết cho bài thơ của mình tròn trịa, tuyệt mỹ.
Hà Đức Ái có câu trong bài thơ tình khi mới 20 tuổi (1968)
Dịu dàng em mát như sông
Ngày đêm ngụp lặn anh không muốn về...
Câu thơ đã đi sang một hướng khác phải không các bạn thơ...?
Để thay cho lời kết bài viết của mình Hà Đức Ái đồng cảm với NT
Gió Phương Nam và các bạn mấy vần thơ vui:
"Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ"
Bỏ thuyền bỏ lái bơ vơ
Theo câu vọng cổ bến bờ là đâu?
Ước gì ta hóa dòng sâu
Nhấn chìm tất cả! Vì đâu...thì vì?
Mang về ta giấu em đi
Uống câu vọng cổ, nhâm nhi đêm dài
Phương Nam Gió biết hỏi ai...?
Đà Lạt: 09-8-2012
Hà Đức Ái
 Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU
(Ngày 10/08/2012 1:18:29)
EM ĐÓ BẠC LIÊU
Bạc Liêu nghe đổi rất gần
Cỏ non xanh mướt phong vân thầm sầu
Ngân nga vọng cổ Văn Lầu
Mượt mà đỏm dáng rối rầu nam nhân
Tôi về nơi ấy bao lần
Mắt nhung mày thắm dạ trần ngẩn ngơ
Phải chi tôi biết làm thơ
Vẽ em tôi vẽ giấc mơ đi cùng
HOATIM
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 09/08/2012 22:40:46)
MỘNG MƠ...
Chưa gặp mà đã thấy mê
Thương rồi chẳng biết đường về...ngẩn ngơ !
Tình em say nửa câu thơ
Mộng mơ...em có đợi chờ được không?
Gái Bạc Liêu khéo chiều chồng
Đọc thơ mà đã phải lòng nàng thơ...!?
Phạm Tự
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định
(Ngày 09/08/2012 22:09:31)
Xin đồng cảm với CON GÁI BẠC LIÊU và có bài thơ họa vui cùng tác giả.
THƠ HỌA
Gái Bạc Liêu thật đáng yêu ?
Bởi trai Nam Định cũng liều khen thôi ...
Uơc gì đi tận cuối trời
Tím ai bên khúc sông ngồi ngẩn ngơ
Trai Nam Định cũng yêu thơ
Lục trên Bát dưới , khi chờ lúc mong
Câu thơ vang chín dòng sông
Lạ chưa... đâu khúc phải lòng ...lắng sâu...
T T T
 Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hoá
(Ngày 09/08/2012 20:14:08)
Con gái Bạc Liêu bây giờ
Cũng đa tình, cũng ỡm ờ kém ai?
Cũng tài uốn éo lừa trai
Cũng biết ăn diện tiêu xài tẹt ga.
Đi chợ cũng biết ăn quà.
Cũng đi nhà nghỉ như là nam nhi...
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 09/08/2012 20:12:34)
Hẹn mãi mà Gió Phương Nam không thổi về phía Vũng Tàu.
Anh Bắc lại nhớ bài thơ tặng Gió Phương Nam (4/10/2011) Khi Gió Phương nam về Vũng Tàu du lịch, hai anh em không gặp nhau mặc dù đã có hẹn.
"Vũng Tàu trời lạnh về đêm
Bạc Liêu hướng gió nơi em gửi về
Gió vờn sóng gợn đê mê
Thùy Vân đêm lạnh tôi về không em."
Rồi thì nuối tiếc bạn thơ không được hàn huyên tâm sự đành phải:
"Em đi xa đến bao giờ
Bãi sau bãi trước đang chờ em lên"
Hôm nay đọc bài thơ "Con gái Bạc Liêu" thì lại tiếc bởi biết được:
"Con gái Bạc Liêu làm thơ
Cũng đa cảm giữa đôi bờ nhớ mong"
Chắc lại phải chờ thôi cho gió đổi mùa, may ra mới gặp.
Chúc mừng GPN nhé
Anh Hồ Đình Bắc Vũng Tàu.
 Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - BD
(Ngày 09/08/2012 18:11:29)
Cám ơn NT Gió Phương Nam đã cho đọc giả 6.8.com.. thưởng thức những dòng thơ dịu ngot,trử tình của miền quê yêu mến của phía nam tổ quốc.
NHỚ CÂU VỌNG CỔ BẠC LIÊU
Chiều nay xuôi gió ta về
Theo dòng sông Hậu bến quê ta cùng
Bạc Liêu trời , nước mông lung
Nghe câu vọng cổ vui chung Sáu Lầu *
Hỏi nhà em ở nơi đâu.?
Dòng thơ gửi tặng thắm màu Bạc Liêu..!
Linh Thy ( Bình Dương )
* Bạc Liêu rất nỗi tiếng với những bài vọng cổ cửa NS Cao Văn Lầu( Sáu Lầu )
 Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 0907998137 - Xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang
(Ngày 09/08/2012 18:10:01)
Lâu lắm đọc lại bài thơ của Gió Phương Nam,bài thơ rất trữ tình
'Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ"
Tôi xin có đôi dòng cùng nhà thơ Gió Phương Nam cho vui
Nhớ bài Vọng Cổ
Tôi yêu xứ sở Bạc liêu
Yêu bài vọng cổ dập diều sáu câu
Ngón đàn nhịp điệu " Sáu Lầu "*
Ngân vang vọng mãi muôn mầu lời ca.
Gió Nam ĐT 0907998137
" Sáu Lầu"*Cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 09/08/2012 17:05:11)
Gió Phương Nam nghe…dịu dàng quá , xim mượn tên mà…theo và...mơ vậy.
Xin về theo gió phương nam
Chạm vào ngọn sóng miêng man…“úp” trời
Giọt mặn lắng đọng giữa đời
Mới hay mật ngọt ru hời trăm năm
Đường đi cứ ngỡ xa xăm
Nhắm đôi mắt lại ta nằm chiêm bao
Lặng nghe tiếng vỗ dạt dào
Gành Hào trước mặt vẫy chào đợi ta
Ghe thuyền chở khẳm câu ca
Trượt trên con nước phù sa nồng nàng
Mây chiều theo nhịp thang thang
Mênh mang quyện khói nhẹ nhàng tóc ai
Mơ về hứng hạt sương mai
Rải trên tóc ấy ru hoài Bạc Liêu
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 09/08/2012 16:35:48)
CŨNG
*******
"Con gái Bạc Liêu lúc yêu
Cũng dào dạt tựa sóng triều ấy thôi"
Cũng nồng tím bỏng làn môi
Cũng say quên cả đất trời bão giông.
Chia sẻ cùng TG.
NTT
 Văn Đình Ưng - vandinhung@gmail.com - 0904166322 - Hà Nội
(Ngày 09/08/2012 16:05:13)
Anh hai Bạc Liêu đã nổi tiếng một thời,
bây giờ qua bài thơ của Gió Phương Nam lại biết thêm về con gái Bạc Liêu cũng không thua kém con trai, có khi còn ghê gớm hơn, "tài tử" hơn:
"Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ"
Câu thơ thật đẹp, thật vui ! Chúc mừng tác giả GPN !
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
(Ngày 09/08/2012 15:31:03)
GỬI NGƯỜI CON GÁI BẠC LIÊU
"Ninh Bình kết nghĩa Bạc Liêu"
Đã nghe như thế rất nhiều từ xưa
Hôm nay lại được đọc thơ
Của người con gái “ngẩn ngơ” xứ người
“Gióng câu vọng cổ úp trời
Lật nghiêng ghe nhỏ để rồi nhớ ai”
Để thêm mơ mãi mơ hoài
Gió Phương Nam gọi bên tai giục lòng.
Ở Ninh Bình quê tôi hiện còn có con đê Năm Căn và cây cầu Trà Là, những cái tên của mối tình kết nghĩa Ninh Bình Bạc Liêu đấy bạn a!
Chúc mừng bạn đã có một bài thơ rất mộng mơ!
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 09/08/2012 14:58:29)
Giữa những khói bụi mịt mù
Chợt lòng thanh thảng ưu tư xa rời
Bạc Liêu xa tít chân trời
Nghe câu vọng cổ bồi hồi gần đây!
Cảm ơn Gió Phương Nam, Thơ con cóc lắm lắm.
 Gió Phương nam - diepvu30@yahoo.com.vn - 0914607404 - http://giophuongnam.vnweblogs.com
(Ngày 09/08/2012 14:18:20)
Gửi anh Lê Hoàng Hựu.
Trên tay quà của Sài Thành
Hương Quỳnh thoảng nhẹ long lanh má tròn
Cám ơn người chút tình son
Gửi theo làn gió mãi còn cho thu
Thơ anh dịu dàng tuyệt quá. Nhất là đoạn cuối.
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 09/08/2012 13:32:59)
ƯỚC
Phen này bán phố tậu ghe
Dựng buồm theo gió xuôi về Cà Mau
Đêm nghe vọng cổ sáu câu...
Trăng rằm hơ hớ nghiêng cầu soi gương
Ước là mây của muôn phương
Lên trời cưỡi gió. Ngược đường một phen.
LMD
 Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp
(Ngày 09/08/2012 13:10:21)
Bài thơ" Con gái Bạc Liêu" Thật nhẹ nhàng tinh tế. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói nên nét đáng yêu của con gái Bạc Liêu rồi.
Xin có mấy câu hâm mộ con gái Bạc Liêu...
Con gái Bạc Liêu dáng kiêu
Ngẩn ngơ với nét yêu kiều thướt tha
Anh hùng chẳng thể bước qua
Trái tim gục ngã bông hoa trắng ngần
Tiếc rằng chẳng thể tới gần
Cho tôi gửi món nợ nần kiếp sau..!
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 09/08/2012 12:10:44)
NHỊP CẦU BẠC LIÊU
Gái Bạc Liêu bắt nhịp cầu
Bằng câu vọng cổ Sáu Lầu* ngọt ngây
Vướng chân lãng tử đắm say
Thả hồn mây nước nơi đây là nhà
Vớt thơ giữa biển chiều tà
Chờ hoàng hôn xuống gói quà bình minh
Gói luôn dào dạt sóng tình
Gởi cho đêm nhé hương quỳnh miêng man
*Nhạc sĩ Cao Văn Lầu
|