Thứ sáu, 26/06/2026,


Cưỡi trâu về lại tuổi thơ (Nguyễn Minh Khiêm) (09/08/2012) 

CƯỠI TRÂU VỀ LẠI TUỔI THƠ
 
 
 
Nguyễn Minh Khiêm
 
Cưỡi trâu về lại tuổi thơ
Quần đùi rách đũng đến giờ vẫn nguyên.
Gió lùa qua tuổi thiếu niên
Vô tư giọt nắng thôi miên tiếng cười.
Một đời bao thứ đánh rơi
Dây thừng buộc được mình tôi trở về...
 
Cào cào đá rách cơn mê
Mắt cong lá cỏ chiều quê gió lồng.
Mấy vành nón xoạc bỏ đồng
Quay như chong chóng mùa đông mùa hè!
Chiếc diều đứt mắc bờ tre
Giấc mơ trĩu nặng mấy bè gỗ lim!
Chái nhà lách chách tiếng chim
Hồn ra ngõ đứng qua đêm thấu ngày!
Ngắm làng qua chỉ vân tay
Nốt bung đồng cạn, nốt lầy đồng sâu...
 
Bầu trời mở trên lưng trâu
Tuổi thơ xanh biếc một màu lá sen.
Đi qua thế giới đồng tiền
Đôi khi tưởng chẳng bình yên trở về!
Vẫn răng rứa, vẫn mô tê
Bao nhiêu lá rụng chẳng hề cành thưa!
 
Tồng ngồng giọt nắng tắm mưa
Nồng nàn hơn cả ngày chưa xa làng.
5.8.2012
NMK
____________
 Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
 Khu 2. Thị trấn Quán Lào.
 Yên Định. Thanh Hóa
 Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.com
 
*
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 11/08/2012 23:27:44)

Rất cám ơn TG Nguyễn Minh Khiêm đã cho bạn đọc những giây, phút bình yên thả hồn về thời tuổi dại thuở nào...!
LT xin có đôi dòng đồng cảm.Kính chúc NT sức khỏe tốt với nhiều tác phẩm xao lòng nữa nhé!

MỘT PHÚT BÌNH YÊN

Hoàng hôn lưng trâu nằm vắt vẻo,
Sáo mục đồng ai thổi ngang trời..
Đời người được phút thảnh thơi..!
Như con diều giấy chơi vơi giữa chiều..!!!

Linh Thy ( BD )

  Nguyễn Quang Huỳnh - huynh.nq09@gmail.com - 01229482775 - 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An Bình Dương   (Ngày 11/08/2012 21:46:42)

vui cùng tác giả bài thơ :"Cưới trâu về lại tuổi thơ.

Tìm lại tuổi thơ

Ta về tìm lại tuổi thơ
Một thời đánh đáo, chơi cờ, chơi ô
Miệt mài nhào lặn ô tô
Vạch hình xuống đất, chia ô đánh cầu.

Giờ này ai ở nơi đâu?
Trong Nam, ngoài Bắc, năm châu, chốn nào
Khi xưa trận giả làm sao?
Ai vào công xưởng, ai vào đầu quân.

Về quê phấn khởi muôn phần
Quê hương đổi mới xóm gần xóm xa
Nhà tầng ngói đỏ mọc ra
Đường làng ngõ xóm đều là bê tông

Bon bon xe chạy ra đồng
Heo may se lạnh chiều đông quê nhà
Thoảng đâu như dáng mẹ cha
Đứng chờ con ở đường xa mới về

Trong lành không khí đồng quê
Cỏ may níu áo bờ đê thuở nào
Chạnh lòng nhớ lại nao nao
Nhặt từng kỷ niệm thưở nào còn thơ.

Nguyễn Quang Huỳnh

  Nguyễn Hữu - Nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn Quán -Hà Đông -HN  (Ngày 10/08/2012 15:43:18)

Hai câu thơ cuối thật hay thật mạnh mà cũng rất đậm chất quê mùa :
"Tồng ngồng giọt nắng tắm mưa
Nồng nàn hơn cả ngày chưa xa làng"
Dầu có đi xa vạn nẻo phương trời nhưng với quê hương ta mãi chỉ là đứa trẻ , đứa con của làng quê .
Thật cám ơn tác giả .

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 10/08/2012 1:09:34)

MƯU SINH



Chiều chiều nghe hát à ơi
Con ngủ cho sớm cha mời trâu vô

Xoắn quần kéo lội kiếp nô
Đồng hoang vắt vẻo hởi hồ dọc ngang

Mỗi đêm nghé ngọ khắp làng
Nó than vất vã giữa đàng ruộng thưa

Ngày ngày đi tắm nắng trưa
Đêm về ngửa mặt đổ thừa kiếp trâu

Còng lưng quân sĩ cận hầu
Cả đời cứ thế đứng chầu nắng mưa

HOATIM

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 09/08/2012 13:00:51)

TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi đội nắng trời
Đội lưng câu hát ru hời mẹ ru
À ơi! cơn gió mùa thu
Mẹ ru không ngủ đánh đu giữa đồng

Lật đất cày bắt dế bông
Dế than dế lửa quay mồng đá nhau
Đói thì tính kế mau mau
Trộm xoài trộm khế nháu nhàu thay cơm

Sáng trăng chui rúc ụ rơm
Trò chơi tìm trốn còn thơm hương nồng
Nắng chói chang nhảy ùm sông
Đùa con nước mát thỏa lòng ngây ngô

Tuổi thơ tôi tuổi điên rồ
Bắt đôi cánh bướm tặng cô bên nhà
Tìm câu chữ sao chẳng ra
Ba chân bốn cẳng ừ à chạy bay…

Giữa phố thị nắng gắt gay
Nhớ ngày đội nắng nhớ ngày chăn trâu

  Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước  (Ngày 09/08/2012 9:47:48)

TA VỀ NGỒI GIỮA NGÂY THƠ

Ta về ngồi giữa ngây thơ
Xòe tay đếm hết dại khờ xa xưa
Ta về ngồi giữa nắng mưa
Tìm câu thơ cũ viết chưa xong vần
Ta về ngồi giữa lặng câm
Cô đơn với những âm thầm trên tay
Ta về ngồi giữa đắng cay
Lau khô nước mắt tháng ngày rong rêu
Ta về ngồi giữa cô liêu
Thời gian hóa thạch những điều dỡ dang
Ta về ngồi giữa trần gian
Ô hay duyên phận vẫn lang thang buồn.

Ngọc Sáng xin được chia sẻ cùng tác giả. Chúc tác giả vui và hạnh phúc. Trân trọng.

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 09/08/2012 8:41:07)

Một đời bao thứ đánh rơi
Dây thừng buộc được mình tôi trở về...

Cảm ơn nhà thơ đã vẽ một bức tranh quê thật êm đềm bằng thơ ..
Xin chúc mừng bài thơ hay ,câu thơ thật ấn tượng ,lay động lòng người ..

Đỗ Thu Yên

Các bài khác: