Thứ sáu, 26/06/2026,


Trên đỉnh sầu (Nông Quy Quy) (08/08/2012) 

TRÊN ĐỈNH SẦU

Nông Quy Quy

Người đi còn lại nụ cười
Còn chùm hoa nhỏ thơm mười ngón tay
Còn dư hương của tháng ngày
Những tình thư cũ hao gầy, phong sương


Người đi mang hết yêu thương
Để lời ước hẹn... khói sương giăng mờ
Mộng tàn, một bóng bơ vơ
Tình đầu hoá đóa hoa thơ ưu phiền


Mùa đông thổi buốt niềm riêng
Đêm và đêm mãi kéo nghiêng nỗi ngày
Tiễn người đi cuối chân mây
Gió qua vườn cũ chiều nay lặng thầm


Tình yêu giờ quá xa xăm
Nụ cười di ảnh tháng năm võ vàng
Cánh chim về với non ngàn
Nắng chiều hiu hắt, hoa tàn cuối đông.

N.Q.Q

______________
Nhà thơ Nông Quy Quy
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐT: 0978 246 022
Email: quiquinong@gmail.com

 

 

*

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Lâm Đồng  (Ngày 10/08/2012 17:52:42)

Gửi tất cả những người bạn đồng cảm với QQ.
Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với QQ nỗi buồn khó phai này,nếu không trải lòng ra với mọi người thì chắc QQ còn buồn lắm lắm ,nhưng may thay vẫn có những vần điệu động viên ,an ủi thật đáng quí. xin chúc mọi người luôn vui khoẻ và hạnh phúc.

  Nguyễn ái liên - liennguyen@gmail.com - 0978247133 - Đồng nai  (Ngày 10/08/2012 15:37:34)

Rất đồng cảm với Trên đỉnh sầu của QQ,Ái Liên cũng có nỗi buồn như thế nên đọc bài này là thấy bao kỉ niệm ùa về, số phận mình sao buồn thế QQ nhỉ,thôi thì chia sẻ với nhau nhé.chúc QQ chóng tìm được niềm vui.
Ái Liên

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 10/08/2012 0:55:31)

ÁO EM



Trôi rồi cái thuở bên nhau
Làm duyên e thẹn mà trao nụ tình

Bây giờ mầm đã nhừ ninh
Tiếng chuông tắt lịm hồn mình rã tan

Bão giông dập cánh hoa tàn
Nhặt từng thớ nhỏ bàng hoàng cõi mê

Chốn xưa rêu phủ triền đê
Bóng người còn đó tái tê trời sầu

Vải lành cũng bởi do khâu
Áo em chưa mặc duyên đầu trôi xa

Hoatim

  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - Tp.HCM  (Ngày 09/08/2012 23:39:56)

" Người đi bỏ lại mùa thu
Ta lang thang giữa sương mù cao nguyên"
Gió qua thấm đẫm ưu phiền
Thổi xao xác, buốt mấy miền trời đông.

VQV xin sẻ chia sâu sắc với nỗi lòng trong bài thơ TRÊN ĐỈNH BUỒN của bạn. Mong đỉnh buồn thấp xuống và niềm vui lại:" Rộn ràng trên khóm tường vi rất hồng".

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 09/08/2012 23:23:13)

Gửi tới bạn Nông Quy Quy vài dòng đồng cảm:

Mắt nhìn tận phía mênh mông
Biển dài, sóng mỏng,buồm không thấy về
Tai nghe gió vỡ bốn bề
Trời đầy xác gió, lòng đầy mảnh rơi...

Thềm đông đã thấm lạnh rồi
Vách mùa thu đứng bên đời chênh vênh
Mây đi thỏa kiếp bồng bềnh
Để buồn cho đủ trống tênh một trời.

Xin cao xanh, gió nhẹ thôi
Và một khoảng nắng, ấm nơi đỉnh sầu.

VĐT

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 09/08/2012 14:46:26)

NGẬM NGÙI THIÊN THU

Tình đầu chôn dưới gốc thông
Thông già cằn cỗi thổi bồng gió lay
Lá ủ ngâm suốt tháng ngày
Tình tan ngầm nước chảy dài suối khe

Tình đầu treo trên ngọn tre
Cành đưa lắc lẻo câu vè ban xưa
Lạc canh gà gáy buổi trưa
Tình khô héo hắt giữa mưa ngâu buồn

Tình đầu chôn giữa cội nguồn
Ngậm ngùi kỷ niệm nỗi buồn thiên thu

Các bài khác: