 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 24/08/2012 18:39:18)
Xin chào Anh Toại . Anh nói thật là đúng . Trong cuộc sống đúng như thơ Anh đã viết . Xin họa mấy dòng chia sẻ :
NỢ DUYÊN
Nợ duyên làm rối lòng tôi
Lòng anh , lòng chị , đất trời , chứng nhân !
Nợ đi , nợ lại xoay vần
Nợ thì nhiều đấy - một lần trả thôi
Còn bao nhiêu trả về trời
Giữ cho CHUNG THỦY - để đời theo gương
Cho dù thiệt KÉP , thiệt ĐƠN !
Chào anh - hẹn gặp lại
 Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 23/08/2012 21:23:05)
Trời ơi! Sao có cái "Nợ" mà ai cũng muốn nhỉ ? Tao khang, mặc khách đều muốn. Thế mới thần, làm cho ĐHL : "Mong ai cho nợ cả đời tôi xin" thật sâu sắc mà nhân văn. Xin có đôi vần gửi tới tác giả "Xin được nợ"
Nợ!
Nợ Cha, nợ Mẹ cả đời,
Nợ quê, chắc chỉ một lời "nợ quê"!
Nợ tiền, chắc một lời chê
Nợ Vua Quan, một lời thề là xong
Nợ tình, ai cũng muốn mong
Kiếp này chưa trả, nhủ lòng : Kiếp sau
Kiếp sau trả tiếp cho nhau,
Chưa xong lại hẹn kiếp sau trả giùm.
Nợ Tình! Ôi thật thiêng liêng!
 Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.
(Ngày 23/08/2012 18:49:50)
Cảm ơn nhà thơ và tôi luôn mong thời gian sẽ là những cơn gió thả hồn lên trang thơ thi vị cuộc sống!Thả những nỗi niềm câu ca hoài niệm lên ánh sáng chân trời mùa xuân hạnh phúc-yêu thương!
Rất mong một ngày không xa,ta lại gặp nhau cùng tâm sự nỗi niềm thời gian!Cuộc sống là một sự trải nghiệm,đường dài và gập ghềnh gian nan...qua đi rồi sẽ yên bình hạnh phúc!
Hãy về thăm quê hương tôi nơi có những dòng sông đỏ nặng phù sa,những con đò bến đỗ thời gian-cánh cò xưa trở miền ký ức,lời hát ru ngọt ngào tuổi thơ!Những món ăn hương vị quê nhà,đi xa rồi vẫn nhớ miền xưa!
Rất mong thời gian này được gặp và trò chuyện,tâm sự cùng nhà thơ!Làm thơ cùng trăng,trăng buồn ngơ ngác bạn hiền nay đâu?
Nỗi niềm xin gửi nhờ mây?
Trăng khuya tròn đỉnh ngọn cây tâm tình.
Gió lùa ô cửa mái đình
Ghép đôi nét chữ một mình ngẩn ngơ!
Cầu treo hương rụng bơ vơ
Con thuyền lơ đãng giấc mơ khi nào?
(Nỗi Niềm!)
 Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 18/08/2012 16:13:52)
Xin Chào bạn NGÔ THỊ HỌC . Dọc bài thơ mà bạn gửi tôi thấy Bạn dúng là nhà thơ - Một tâm hôn thơ - Hình ảnh được ẩn trong câu chữ rất sâu lăng
Gió mùa đã tạnh bao giờ
Ánh trăng hư thực hững hờ đêm đêm - Câu từ đã tải tâm tư nên rât sâu lăng và hình tượng ! Đây chỉ là một bài họa thơ nhưng qua đó biết bạn
có một tâm hồn thơ và một vốn từ giầu có , âm vần rất đẹp - viết rất chắc tay nên bài thơ rất hay - Xin cám ơn .
Bao giợ ta gặp nhau đây
Bình thơ , nói chuyện hết ngày sang đêm
Xin chào - hen gặp lại
 Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng
(Ngày 14/08/2012 21:39:14)
Lời gửi thăm tới nhà thơ:" là hạnh phúc-an lành,may mắn ngập tràn,nụ cười sáng mãi chân trời ngày mai!"
Trong thơ nỗi nhớ bao điều
Giật mình thổn thức thêm nhiều mộng mơ.
Gió mùa đã lạnh bao giờ?
Ánh trăng hư thực hững hờ đêm đêm...
Heo may se sắt bên thềm
Thương hoa mướp rụng ướt mềm tóc em!
Chăng tơ một cõi mê thiền
Thương thương nhớ nhớ mắt hiền nợ duyên.
Nợ thêm môi thắm ai quên!
Tình em đẹp mãi ba miền yêu thương!
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 14/08/2012 9:23:22)
Xin chào bạn Ngô Thị Học cùng dân đất cảng . Đọc lời bình bài thơ "XIN ĐƯỢC NỢ " của bạn xin họa mấy vân chia sẻ ;
THẾ MỚI BIẾT AI CŨNG MONG ĐƯỢC NỢ
Nợ ít lòng muốn nợ nhiều
Nợ sáng , nợ tối , nợ chiều , nợ trưa !
Biết bao nhiêu nợ cho vừa ( ! )
Chỉ mong được nợ ....chẳng thừa ....chỉ mong ..!
Khối tình nặng trĩu trong lòng
Nợ đi ...nợ lại ...lòng vòng .....NỢ YÊU .
Xin chúc Bạn nợ thật nhiều !..........
Xin chào - hẹn gặp lại
14.8.2012
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 14/08/2012 9:23:22)
Xin chào bạn Ngô Thị Học cùng dân đất cảng . Đọc lời bình bài thơ "XIN ĐƯỢC NỢ " của bạn xin họa mấy vân chia sẻ ;
THẾ MỚI BIẾT AI CŨNG MONG ĐƯỢC NỢ
Nợ ít lòng muốn nợ nhiều
Nợ sáng , nợ tối , nợ chiều , nợ trưa !
Biết bao nhiêu nợ cho vừa ( ! )
Chỉ mong được nợ ....chẳng thừa ....chỉ mong ..!
Khối tình nặng trĩu trong lòng
Nợ đi ...nợ lại ...lòng vòng .....NỢ YÊU .
Xin chúc Bạn nợ thật nhiều !..........
Xin chào - hẹn gặp lại
14.8.2012
 Ngô Thị Học - thienthahh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng
(Ngày 14/08/2012 0:40:42)
"Nếu được nợ";thì ta xin một nửa vầng trăng xưa ca dao ân tình thiết tha;một bờ vai êm-đôi mắt mơ màng ngan ngát hoa tình yêu!Để rồi,ta lại hội ngộ nhân duyên rồi vội vàng "tình nợ kiếp người!"Hợp duyên là chuyện tơ hồng,trăm năm là để chờ mong một thời..."Thật đúng vậy,cái nợ ở đây không phải là một ảo giác,mơ hồ vội vã mà là suốt cuộc đời nhớ thương,kỷ niệm ai nỡ đành quên bao giờ?Được một lần xin nguyện cuộc đời mãi luôn" nợ tình duyên thơ"
Đời người được một chữ duyên
Gửi mây mưa gió cho miền yêu thương!
Nụ cười-đôi mắt tơ vương
Để quên thơ nợ đoạn đường tình yêu.
Nợ em nợ biết bao điều
Miếng trầu đỏ thắm mỗi chiều thôn quê
Mái đình sông nước trăng thề
Người đi người nhớ trăng kề ngọn cây.
Tâm tư lại gửi nhờ mây
Nhắc giùm hai chữ: "nợ đầy tình em!"
(Tình nợ duyên tơ)
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng
(Ngày 12/08/2012 19:42:19)
Cám ơn độc giả Thanh Liêm
Đọc lời nhắn - thấy tim mình muốn rơi
Thà rằng không gặp thì thôi
Gặp rồi cứ thấy bồi hồi ... làm sao !
.........................
Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :
Trong đời qíu nhất những người
Biết mình trống vắng .... kịp thời ủi an !
Dù rằng duyên phận lỡ làng ( ! )
Một lời an ủi hơn vàng trao tay !
.........................
Bao giờ ta gặp nhau đây
Đừng để lâu quá - tháng ngày nhạt phai !
...................
Dù rằng Liêm có gặp Ai
Nhớ giúp cho sẽ....có ngày gặp nhau ! ......
Lương xin chào Liêm - hẹn gặp lại
12.8.2012
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 12/08/2012 17:38:35)
Lời nhắn với tác giả Đặng Hữu Lượng:
XIN CHỜ...
Hạ còn dang dở lời yêu
Để câu lục bát sớm chiều ngẩn ngơ...
Giao mùa xao xác vườn mơ
Lá còn tiếc nuối...xin chờ...Thu ơi !!!
MH - 12-8-2012
"Thế là duyên nợ trầu cau
Thế là ta đã nợ nhau suốt đời
Cuộc đời chỉ ước thế thôi
Mong ai cho nợ cả đời tôi xin."
TL không ngờ đâu quý tác giả
Đặng Hữu Lượng ạ???
Đại học Đại Nam, 12/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7Vạn my Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 11/08/2012 17:56:14)
LỜI CÁM ƠM CHÂN THÀNH
Cám ơn thi hữu gần xa
Đã vào "LỤC BÁT " đưa ra lời bình
Những lời bình thật chân tình
Rất sâu sắc - đậm chất tình làng thơ
Lòng tôi từ bấy đến giờ
Vui vui , khấp khởi như vừa biết bay !
Thi hữu ơi - Từ hôm nay
Xin được ghi nợ lòng này đấy nha !
Xin kính chào các thi hữu - Hen gặp lai
Đặng Hữu Lương 11.8.2012
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
(Ngày 11/08/2012 15:49:36)
Chào anh Đỗ Hữu Lượng
Xin được chúc mừng bài thơ "Xin nợ" rất hay của anh!
Nhân đây cũng xin được góp cùng anh mấy vần duyên nợ:
DUYÊN LỤC BÁT
Với em muốn nợ cả đời
Với bạn thơ muốn một lời nên duyên
Gần xa trước lạ sau quen
Bốn phương tụ họp anh em một nhà
Mượn câu lục bát làm quà
Bắc cầu thơ phú mượt mà bấy nay
Gặp trên Lục Bát mỗi ngày
Đọc thơ, xướng hoạ rồi say lúc nào.
Câu thơ Lục Bát ngọt ngào
Cho ai ngơ ngẩn chênh chao nỗi lòng.
Những chờ những đợi những mong
Vội gì cũng phải một vòng ghé qua.
Làm quen thăm hỏi mặn mà
Vài câu Lục Bát thế là nên duyên.
Nợ nhau câu Lục thuyền quyên
Câu Bát vướng víu tơ duyên muộn màng.
Hoa đài các bướm lang thang
Gặp nhau dệt mộng giấc vàng ngẩn ngơ!
Chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe và làm nhiều thơ hay!
 Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang
(Ngày 11/08/2012 10:50:52)
DA xin được góp đôi dòng cùng tác giả với XIN ĐƯỢC NỢ rất hay. Chúc anh ĐHL mọi điều tốt lành
THẾ LÀ
Thế là ta nợ nần nhau
Trắng vôi vương nợ trầu cau ửng hồng
Nợ thôi_số kiếp làm chồng
Canh khuya nợ giấc ngủ không êm đềm
Chọn rồi cái nợ thuyền quyên
Trăm năm vòng cổ nợ duyên ngọt ngào
DA
 Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp
(Ngày 09/08/2012 12:51:14)
Trước hết xin chúc nhà thơ Hữu Lượng đã làm dung động lòng người với những vần thơ nợ. Chúc anh có nhiều bài thơ hay đến với đọc giả HP và cả nước. Em Vinh xin góp cùng anh một chút "Nợ" cho vui nhé!
Nợ...
Nợ đời nặng gánh lưng cong
Trả sao cho hết mới mong thành người
Nợ em anh trả cả đời
Đêm trao duyên ấy nụ cười khát khao
Nợ trời, trời ở trên cao
Cùng em đêm ấy đếm sao vơi đầy
Nợ tình vương vấn phút giây
Má hồng em để đêm nay cùng chàng..!
Vinh Đào tháng 8/1999
 dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội
(Ngày 08/08/2012 23:22:16)
Tác giả Đặng Hữu lượng có bài thơ XIN ĐƯỢC NỢ làm cả nhà vui rôn rả
Xin góp vui..
Ai còn nợ một vần thơ
Đến trang luccom .com đợi chờ
Đợi chờ cho đến bao giờ
đến đây tắc mất rồi ! NỢ
xin Chúc mừng tác giả có bài thơ hay và vui vui
 Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gamil.com - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 08/08/2012 21:52:45)
Một đời người nợ tơ duyên
Giờ còn xin nữa có phiền lắm không?
Kính chúc nhà thơ Đặng Hữu Lượng đón nhận thêm nhiều nợ nữa'
Xuân Đào
 Đăng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 08/08/2012 20:27:41)
Xin Chào trưởng Làng . Đúng lão là nhà thơ Lão Làng . Vỉ mấy câu thơ mà nói hết tâm hồn lão ! Cảm phục ! Cảm phục !
Cho nên :
Đời người biết nợ - mới người
còn không biết nợ - ấy người bỏ đi !
Nợ đây chẳng phải nợ gì " * "
Một tâm hồn đẹp - ấy thì ta mang
Nợ dân tộc , nợ xóm làng
Nợ trời đất đã cưu mang những ngày
Nợ con cái , nợ đâu đây
giúp ta đứng vững những ngày bão giông !
Chồng nợ vợ , vợ nợ chồng
Đời người vẫn phải nợ vòng với nhau !.
Nợ phía trước , nợ đằng sau
Nhớ thôi là đươc cùng nhau góp phàn
Để cuộc sống ....Đẹp bội phần !
Xin chào Bac Trong - Hẹn gặp lại 8.8.2012
( * ) Ý nói về vật chất , tiền bạc
 Đăng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 08/08/2012 18:46:30)
XIN CHÀO THI HỮU GẦN XA
Xin nợ mà chẳng ai cho ( ! )
Ngày mai sẽ sửa con đò cho " Sang " ( Sang trọng )
Cắm sào đợi ! Ai sang ngang !...
May ra có " Vớt " được Nàng nào chăng !
Đã nhờ Anh Bắc , Cháu Ngoan
Anh Điền , Anh Nhã nói năng giúp vào !
Thế mà chẳng thấy cô nào
Xuống thuyền tôi - đón đi vào thiên thai !
Chắc còn phải đợi nay mai
Anh Ái rảnh rỗi - giúp mai mối dùm !
Chăc là thuyền có khách luôn ....!
Xin cám ơn - hẹn gặp lại
8.8.2012
 Tác Giả : Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978 360 486. - Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 08/08/2012 17:10:30)
Xin chào nhà thơ đất cảng ! Nhà thơ XIN ĐƯỢC NỢ ! Nợ như bài thơ của Đặng Hữu Lượng thì cánh "mày râu" đều mắc nợ "phái đẹp" suốt đời, mà lại còn sung sướng về "NỢ" nữa chứ... Anh nào không được "NỢ"
coi như: "Vô Phúc"! (Các cụ bảo thế)
Hà Đức Ái đồng cảm, chia sẻ với NT Hữu Lượng và các bạn bài:
NỢ EM
Một chiều gửi ánh mắt sang
Nụ cười trả lại duyên mang suốt đời
Bao năm trả nợ cho người
Hư hao sức khỏe, hết thời trẻ trai
Nợ tình em tính lãi ngoài (N+1%)
Tài sản thế chấp, an bài tên em
Trắng tay anh vẫn còn duyên
Kinh doanh hết vốn...thuyền quyên em cười
"Bắc thang lên hỏi ông trời..."!
Đà Lạt: 08-8-2012
Hà Đức Ái
 Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN
(Ngày 08/08/2012 16:09:01)
Bài thơ vui và rất hay xin Chia sẻ cùng bác( có chỗ nào khất được nợ rủ em đi với em đang ở trên Hà Nội. Rảnh rỗi kính mời bác ghé chơi)
Vay thì chẳng có cho vay
Nợ được như bác em đây cũng liều
Đời người nào được bao nhiêu
Cứ vay, cứ nợ , nợ nhiều càng vui
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````
(Ngày 08/08/2012 14:47:58)
Xin chào tác giả .Nhất tội nhì nợ.Mà tác giả nợ nhiều thế có trả được không .Xin chia sẻ cùng tác giả
NỢ TÌNH
Nợ ít trả được còn tin
Nợi nhiều ,thế chấp thì lên thiên đàng
Chúa CHỔM xưa trả đàng hoàng
Đành ban CẤM CHỈ * cả làng bó tay
Nợ tình như một sợi dây
Càng nợ ,càng thít ,có ngày lên Tiên
(*ngày xưa khi chưa lên ngôi Chúa Chổm nợ nhiều quá .Đến khi lên ngôi Chúa hứa trả .Nhưng vì nợ nhiều nên ông đã ban hành lệnh CẤM CHỈ nghĩa là dân chỉ được đến mốc giới đó phải dừng không đươcj vào Thành đòi nợ .Ngày nay có phố CẤM CHỈ ở Cửa Nam HN
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 08/08/2012 13:47:32)
Hồ Đình Bắc xin chúc mừng anh Đặng Hữu Lượng Hải Phòng với bài thơ "Xin được nợ" rất hay.Những câu tôi thích:
"Thế là duyên nợ trầu cau
Thế là ta đã nợ nhau suốt đời
Cuộc đời chỉ ước thế thôi
Mong ai cho nợ cả đời tôi xin"
Cuộc đời với duyên và nợ ai mà chẳng gặp. Nhưng Anh Đặng Hữu Lượng thì lại chỉ ước một điều: "mong ai cho nợ cả đời tôi xin"
Chúc anh sức khỏe và có nhiều thơ hay cho độc giả thưởng thức.
Hồ Đình Bắc.
 Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Kiên Giang
(Ngày 08/08/2012 13:46:13)
Ta về vướng nợ tơ duyên
Nỗi niềm ngày cũ nghiện nghiêng nợ nần
Ta về nợ ánh trăng ngần
Ướt đôi cánh mỏng bằng lăng tím buồn
Chúc chú có thật nhiều những vần thơ hay!
Cháu:N.C.N
|