Thứ sáu, 26/06/2026,


Tình khúc biển (Lâm Thị Thanh Trúc) (06/08/2012) 

TÌNH KHÚC BIỂN



Lâm Thị Thanh Trúc

Ta về tắm lại biển xanh
Nghịch đùa con sóng họa thành bóng thơ

Nước tung bọt trắng xô bờ
Ném vung vãi những hững hờ xửa xưa

Biển ngần ngận nước gọi mưa
Gió cuồn cuộn xoáy dấu thưa gót mềm

Thùy dương tấu khúc dịu êm
Sóng ngàn đời vẫn hướng tìm bãi xa…

Biển trời – Ta lại tìm ta
Tung tăng sóng gió giao hòa hiệp duyên!

03/8/2012
L.T.T.T

___________
Tác giả Lâm Thị Thanh Trúc
Hội viên Hội VHNT An Giang
ĐT: 01235.212.678
Email: huongque66@gmail.com


*

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 10/08/2012 0:22:44)

Đọc thơ tác giả Lâm Thị Thanh Trúc gợi cho ta những nỗi nhớ niềm yêu. Xin được có vài dòng mộc mạc chia sẻ cùng tác giả:

TRÔNG NGÓNG

Nỗi nhớ -vần thơ trải mấy dòng
Nắng chiều e ấp tỏa trên sông
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn niềm mê đắm
Say tỉnh, tỉnh say nỗi khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Đêm về nhịp gió ru trăn trở
Ánh mắt như còn mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 04/06/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - 02-Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa  (Ngày 09/08/2012 11:48:44)

Nước tung bọt trắng xô bờ
Ném vung vãi những hững hờ xửa xưa
Biển ngần ngận nước gọi mưa
Gió cuồn cuộn xoáy dấu thưa gót mềm

Ngả nghiêng gió giật từng đêm
Rừng xơ xác lá bên miền vu vơ
Biển,rừng đau mặt trang thơ
Hàng dương lặng đứng chắn bờ biển hoang!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 07/08/2012 21:51:11)

Xin chào nhà thơ Lâm Trúc.(Kỷ niệm ngày hội ngộ Tại Thùy Vân Vũng Tàu)
Gặp nhau trên bãi Thùy Vân
Sóng xô xóa hết nốt chân em rồi
Gió cuồn cuộn xoáy nước trôi
Ném vung vãi những bồi hồi xửa xưa
Vũng Tàu đang giữa mùa mưa
Lúc thì sầm sập lúc lưa thưa dần
Anh tìm theo dấu nốt chân
Biết không tìm được-Thùy Vân ngậm ngùi
Vũng Tàu em đã xa rồi
Hẹn ngày gặp lại-em ơi nhớ về!
Hồ Đình Bắc



 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 06/08/2012 20:17:44)

BIỂN LÒNG



Biển...
chung tình lắm phải không?
Câu thơ cũ nát mà lòng vẫn dâng

Nhịp tim biển nhịp muôn lần
Ta chìa tay giữ bần thần trái tim

Bao giờ sóng biển đứng im
Là ngày
ta ấy lại tìm...
mất nhau

Biển...
không phải những niềm đau
Mà ai cấm đoán biển ào tới ta

Nằm nghe sóng gợn quanh nhà
Mới hay biển đã tìm ta trên bờ.

HOATIM

  lê ngũ nam phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã mỹ lương cái bè tiền giang  (Ngày 06/08/2012 20:14:35)

Bài thơ như gợi lại ký ức của tuổi trẻ, tác giả Lâm Thị Thanh Trúc đã khắc họa lại
"Ta về tắm lại biển xanh
Nghịch đùa con sóng họa thành bóng thơ"
...
Biển trời – Ta lại tìm ta
Tung tăng sóng gió giao hòa hiệp duyên!"
Tôi chia sẻ đôi câu với nhà thơ Thanh Trúc, tí...
Biển xanh sóng đẹp người ơi!
Sẵn lòng đón đợi vui đùa như xưa
Người đi bỏ biển bỏ mưa
Giờ quay trở lại thấy thua đủ điều
....
Gió Nam

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 06/08/2012 18:09:41)

TA VỀ
*********
"Ta về tắm lại biển xanh
Nghịch đùa con sóng họa thành bóng thơ"

Ta về dệt lại ước mơ
Xây lâu đài cát bên bờ biển xưa.

Chia sẻ cùng TG.
NTT

 

Các bài khác: