Thứ bảy, 27/06/2026,


Tiếc thầm (Hồ Đình Bắc) (05/08/2012) 

  TIẾC THẦM

 

Hồ Đình Bắc

Trời cho đôi mắt lá răm
Lông mày lá liễu, nét cằm chẻ đôi
Mỗi khi em thả nụ cười
Xuống chiều xuân muộn làm tôi rối lòng

Biết em tăm cá dưới sông
Chim trời chưa muốn vào lồng của ai
Em mang ngày rộng tháng dài
Chia đều tình muộn cho ai đèo bòng

Gần ba mươi tuổi chưa chồng
Vẫn mang xuân lỡ phơi đồng nắng hoang
Tiếc thầm đôi mắt của nàng
Đổi về toàn những lỡ làng vô duyên

Bao giờ ván đóng thành thuyền
Bao giờ thuyền được đỗ yên bến chờ?

H.Đ.B

 

___________________
Tác giả Hồ Đình Bắc, ĐT 0912280375
Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu
Email: hodinhbac@gmail.com

 

*

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 11/09/2012 17:30:44)

Đọc thơ, xem ảnh mà không cầm lòng được, đành phải họa đôi vần mong HĐB đại xá.
Phải lòng!
Nhìn em, cũng mắt lá răm
Cũng mày lá liễu, cũng cằm chẻ đôi
Cũng nghiêng nghiêng thả nụ cười
Cũng gì... gì nữa, làm tôi bận lòng
Anh Hồ Đình Bắc tiếc thầm,
Còn tôi... tôi đã phải lòng... Người ơi!

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 11/09/2012 11:24:46)

Một bài thơ tình thật hay, xin được chúc mừng thành công của tác giả với bao comment đồng cảm và khích lệ. Xin gửi đôi vần lục bát tới tác giả và các bạn đọc với:
"Ước thầm"
Nghĩ mình cũng mắt lá răm
Cũng mày lá liễu, cũng cằm chẻ đôi.
Cũng thoang thoảng thả nụ cười...
Mà vườn xuân vẫn vắng người,... bỏ hoang.
Ước thầm có chú ong vàng
Lạc đường, dừng chốn vườn hoang với mình.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 20/08/2012 20:04:36)

Em chào anh Hồ Đình Bắc!
Gặp nhau muộn phải không anh
Say nhau đấy nhưng cũng đành chia tay
Tình như gió thoảng mây bay
Anh đà có vợ em đây chưa chồng.

Bởi anh không dám đèo bòng
Cho nên em phải đứng không một mình
Bao giờ cập bến duyên tình
Em thành gái rở đi rình của chua?

Anh giờ đã hết tiếc chưa
Em còn nguyên vẹn như xưa vẫn chờ!

Cô gái đẹp ấy nói với anh như thế đấy!
Chúc mừng anh nhé!

  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo. com vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 09/08/2012 7:36:00)

XIN CHÀO NHÀ THƠ HỒ ĐÌNH BẮC KIÊU VIỆT xin:
GỬI theo một khúc ca
TỚI bạn thơ vẫn mặn mà cùng tôi
ANH nơi đồi núi xa xôi
HỒ xanh trời biếc , núi đồi nở hoa
ĐÌNH làng tiếng sáo thiết tha
BẮC cầu KIỀU để thơ ta được cùng ...
Đọc TIẾC THẦM của anh KV tò mò muốn hỏi thầm anh một câu:
HỠI người xứ lạ xa xôi
CÓ được CHIA chút CHẺ ĐÔI NÉT CẰM ???
Cái ngày của những tháng năm
Cái ngày XUÂN LỠ xa xăm...cái ngày ...?
Sao không đem ván về đây
Để giờ thuyền được chở đầy TÌNH YÊU...???

KV rất mong được g/lưu thơ cùng Anh .chúc Anh và g/đ mạnh khoẻ,hanh phúc và có nhiều thơ hay

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 08/08/2012 20:28:19)

Thực ra bài thơ "tiếc thầm" cũng chỉ nói được một phần rất nhỏ trong đời sống hiện tại.Biết mà không làm gì được đành phải tiếc thầm thôi.
Rồi cuối cùng cũng chỉ có mấy câu hỏi an ủi lòng tác giả và người đọc chứ người trong cuộc chắc gì đã thông cảm cho cảnh tiếc vay tiếc mượn.
Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các đọc giả, nhà thơ, thi hữu gần xa đã có cảm nhận, lời bình chia sẻ cùng tác giả. Có thơ đồng cảm với nỗi niềm mà bài thơ "tiếc thầm" đã chia sẻ cùng bạn đọc.
Xin cảm ơn các bạn đọc: Nguyễn Hồng Duyên, Nguyễn Thanh,Đặng Hữu Lượng, Phạm Văn Tự, Lê Ngũ Nam Phong, Nhà thơ Hà Đức Ái, Vũ Thanh Phương, Lương Thế Vinh, Lâm thị Thanh Trúc, Vũ Đức Trọng,Lê Sỹ Vượng
Chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyễn Hiền, TP Nam Định  (Ngày 08/08/2012 15:46:12)

Lê Sỹ Vượng 1/25 Nguyễn Hiền Tp Nam Định, cảm nhận bài thơ Tiếc thầm của tác giả Hồ Đình Bắc.
Tác giả cho người đọc, cảm nhận một sự nuối tiếc cho một người con gái duyên phận muộn màng.
Trong truyện Kiều của ĐTH Nguyễn Du cũng có câu "Cho người thăm ván bán bán thuyền....." nhưng trong hoàn cảnh khác.
Ở đây tác giả Hồ Đình Bắc tiếc thầm cho duyên phận người con gái:
"Trời cho đôi mắt lá răm
Lông mày lá liễu nét cằm chẻ đôi"
Nhưng...
"Bao giờ ván đóng thành thuyền
Bao giờ thuyền được đỗ yên bến chờ"
Một bài thơ bố cục tương đối chặt chẽ, ý tứ hay...
 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 08/08/2012 8:18:29)



Mấy dòng tâm sự cùng Thanh Trúc
( Nhờ anh Băc chuyển lời giùm )

Hữu Lượng - đúng ! phải hữu duyên
Chợ đời ván đã đóng thuyền hết trơn !
Thé cho nên mới cô đơn
Đêm đông gió lạnh tủi hờn tháng năm

Gặp may !

May quá gặp người lỡ làng !
Thiên duyên tiền định - rõ ràng là đây !
Nhìn tận mặt , nắm chặt tay
Để không còn những tháng ngày cô đơn !

Quai đây , chỉ ấy .....Ai luồn !........

Xin chào , xin cám ơn

Lượng 8.8.2012




 

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 07/08/2012 23:46:03)

Xin nhỏ to với anh mấy dòng,về bài "tiếc thầm":

Anh ơi, thôi đợi mùa hè
Rừng rực nắng đỏ,nhạc ve tràn trời.
Em dâng cả tuổi xuân đời
Để hè đậu trái ngọt lời trinh nguyên...

V Đ T

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 07/08/2012 21:58:04)

Xin chào độc giả Đặng Hữu Lương!
Cám ơn anh với lời khen mấy câu thơ Lâm Trúc comment bài TIẾC THẦM. Lâm Trúc cũng xin họa lại cùng anh

"Hữu Lương" lẽ phải "hữu duyên"
Vì "Ai" anh phải muộn phiền tháng năm?
Hỏi rằng anh có "tiếc thầm"?
Chợ đời trắng dải lụa tằm ngóng trông
Nón không quai có hay không?
Chòng chành chẳng thấy! Đèo bòng cô đơn!
Sớm mai đợi tới trăng suông...
Mẹ ơi! Con buộc nỗi buồn tháng năm!!!
 

  Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/08/2012 17:13:27)


Chào Anh Bắc . Bài thơ " TIẾC THẦM " cua Anh được nhiều độc giả đón nhận - Chúc mừng . Tôi cũng là một độc giả hâm mộ thơ Anh
Hôm nay Gặp độc giả Lâm Thị Thanh Trúc có bài cảm nhận hay xin hoạ vài dòng cùng Thanh Trúc

MẸ TÔI DẶN
Gặp Ai đội nón không quai ( Ngày ấy tôi 38 tuổi )
Quai đây ( Mẹ đưa cho tôi một dải lụa ) Chỉ đấy nhờ Ai buộc giùm
Buộc rồi con thắt lại luôn
Để không rơi - để không buồn cho Ai !

Nhớ lời Mẹ dặn sớm mai
Quai , dây chuận bị - chờ ai buộc dùm

Đền bây giờ vẫn .....không luôn
Cô đơn vẫn cứ nỗi buồn ...........tháng năm ! !...

Xin chào - hen gặp lại

7.8.2012






  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 06/08/2012 22:37:07)

Chào anh Hồ Đình Bắc

Bài thơ anh thành công vì độc giả mỗi người hiểu một cách. Lâm Trúc xin phép mượn thơ anh để đối thoại với ai đó! (chủ thể trữ tình của bài thơ, nhân vật trong thơ, hay độc giả?)



Ngày xưa phận nón không quai

Phận thuyền không lái như ai không chồng

Ngày nay má thắm nụ hồng

Dẫu ba mươi vẫn chưa chồng chả sao!

Anh đừng suy thấp nghĩ cao

Rằng em nhan sắc tự cao muộn màng

Hôn nhân có tránh lỡ làng?

Độc thân chưa hẳn dở dang cả đời!

Duyên đi duyên đến người ơi

Vô thường là cả chuyện đời phía sau

Cảm ơn anh đã gởi trao

"Tiếc thầm" ánh mắt em nao nao chiều...

Vui vì yêu, buồn vì yêu

Khóc cười vụng dại bao điều hằn sâu

"Tái ông thất mã" chưa sầu

Cớ sao tim để trên đầu tính toan?

Đời người là kiếp đa đoan

Nụ cười em cứ thả sang... rối chiều!

Anh thích thì anh cứ yêu

Xin đừng thương hại nói điều...

Tội em!!!

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 06/08/2012 7:07:58)

GỬI TÁC GIẢ HỒ ĐÌNH BẮC
"Tiếc thầm" tác giả Hồ Đình Bắc đã đề cập đến một thực trạng xã hội hiện nay:Có những cô gái nhan sắc xinh đẹp nhưng quá kén chọn kiêu kỳ ,lười biếng mơ hồ trong cuộc sống dẫn đến muộn màng đơn chiếc...Kết thúc bài thơ tác giả đặt câu hỏi:
Bao giờ ván đóng thành thuyền
Bao giờ thuyền được đỗ yên bến bờ.?
Lời thơ uyển chuyển mượt mà tình tứ ,thủ thỉ tâm tình,phê phán nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.Cảnh tỉnh cho số người trong phái "đẹp" sống thiếu lành mạnh,kiêu kỳ để tuổi xuân trôi đi một cách "lỡ làng vô duyên".
Tôi xin vui tiếp cùng tác giả,nói về những người phái "đẹp"muôn màng vì động cơ mục đích sống có lý tưởng càng hạnh phúc
Mải mê sự nghiệp học hành
Muộn màng mới được thành danh cuộc đời.
Duyên tình vẫn cứ ngời ngời
"Mạ già ruộng ngấu" một trời uyên ương!

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 06/08/2012 2:57:23)

Anh Bắc ơi! Em mê bài TIẾC THẦM của anh quá! Cho em họa mấy câu nhé!

Tiếc cho đôi mắt lá răm
Lông mày lá liễu, nét cằm chẻ đôi!
Xin em đừng thả nụ cười
Kẻo rồi ai đó thành người ngẩn ngơ!

Gần ba mươi tuổi vẫn chờ
Để cho ai đó làm thơ "TIẾC THẦM"
Xuân xanh lộc biếc nẩy mầm
Thấy em dang dở, anh ngầm tơ vương.
Càng lỡ làng, anh càng thương
Duyên kia ai nỡ phơi sương giữa đồng!?

Tiếc cho một kiếp má hồng
Gỗ kia rồi sẽ vào lòng thuyền ai?

Thanh Phương
LAI CHÂU

  Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 05/08/2012 18:39:01)

Nhà thơ Hồ Đình Bắc có bài thơ tình TIẾC THẦM thật mượt mà, tình tứ...Không biết NT tiếc cho người con gái Đẹp nào ở tuổi 30 mà vẫn kén chọn "Ý Chung Nhân" mãi mà chưa gặp thế...! Hồ Đình Bắc cứ mách nhỏ cô ta vào Lucbat.com có mà đầy nhà thơ ưng ý...!(Vui tý nhé...)
Hà Đức Ái xin chia sẻ với Hồ Đình Bắc và các bạn bài :

MẮT EM

Mắt em biêng biếc hồ thu
Mắt em thăm thẳm ngục tù giam anh

Mắt em như mặt biển xanh
Mắt em tựa ánh trăng thanh bồng bềnh

Mắt em vượt thác băng ghềnh
Cho anh chìm đắm trong tình...Mắt em !
Đà Lạt: 05-8-2012
Hà Đức Ái
 

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 05/08/2012 18:31:19)


Bài thơ " tiếc thầm , của tác giả Hồ Đình Bắc rất hay, vừa tiếc vừa tả
"Trời cho đôi mắt lá răm
Lông mày lá liễu, nét cằm chẻ đôi
Mỗi khi em thả nụ cười
Xuống chiều xuân muộn làm tôi rối lòng"
Tôi xin chia sẻ đôi câu
Đêm nằm nhớ trộm thương em
Nhớ về quá khứ lúc quen năm nào!
Bây giờ biết tỏ tình sao?
Gặp em trong mộng nao nao nổi lòng
Lê Ngũ Nam Phong

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/08/2012 16:53:16)

Thay lời "đôi mắt lá răm"... xin được chia sẻ với anh Hồ Đình Bắc mấy lời an ủi...Mong anh đừng có "Tiếc thầm" nghe anh! Cười...
MAI VỀ...

Tiếc làm chi nữa anh ơi !
Cái gì cũng có một thời rồi qua
Bây giờ em của người ta
Vấn vương vương vấn chỉ là vấn vương !

Hoa rồi cũng nhạt sắc hương
Ngẩn ngơ ong bướm nhớ thương...xót lòng!
Anh nên bỏ nhớ quên mong
Phận em day dứt đò đông xế chiều ?

Kiếp này dang dở chữ yêu
Mai về cát bụi ta chiều lòng nhau !!!
Phạm Tự
 

  Đặng Hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/08/2012 15:08:47)


Xin chào nhà thơ Hồ Đình Bắc bài thơ Tiếc thầm rất hình tượng , rất xúc cảm . Họa mấy vần chia sẻ :

CHUYỆN NGHE ĐƯỢC .

Người nữ :
Khối người chịu cảnh đèo bòng
Cả anh Bắc nữa - Khi không nói gì ?
Người ta lỡ dịp xuân thì
Vướng chi Anh cứ rù rì tiêc vay !

Anh Bắc :
Hay là ta gặp nhau đây
Nên chồng nên vợ - tháng ngày bên nhau
Anh về mua đủ trầu cau
Thuyền yên bến đỗ - chung nhau mái nhà
...........................
Thế là ..hai người ..thế là ..
Thế là tang tính ...thế là ..nên duyên ....

Thế là ván đã đóng thuyền !........

Xin chúc mưng ! Chào .

%.8.2012

  Nguyễn Thanh - nguyenthanhviettranimex@gmail.com - 0983903828 - 278 Võ Thị Sáu   (Ngày 05/08/2012 14:42:08)


Bài rất tâm tư , rất hay !
Và xin họa lại bằng một bài thơ khác nhé - anh Hồ Đình Bắc

BÀI THƠ VIẾT DỞ

Viết gì em - giữa biển trời
giữa ngàn đảo biếc tuyệt vời Indo
Ta bay giữa thực và mơ
của Thơ và những nắng mưa của đời

Viết gì em - khi cuối trời
đôi mắt ấy với nụ cười chờ mong
Xa xôi nhớ đến nao lòng
tình em như ánh trăng rằm dõi theo





Ngổn ngang giữa bận và yêu
Montreal sớm, nắng chiều Yangon
Gần thôi Hà Nội - Sài Gòn
những thương những nhớ, những buồn những mong

Ta bay trên những cánh đồng
của ngàn hòn đảo vui chung ngày mùa
những nàng thôn nữ Indo
tiếng cười thắm cả giấc mơ chiều vàng

Viết gì em - rất thực lòng
viết hoài viết mãi vẫn không giống Đời
Như nụ hôn một lần thôi
Thơ ngơ ngác ý, người chơi vơi tình


Cuộc đời vẫn những bình minh
thơ còn dang dở
bởi tình
dở dang …

Jakarta 28/7 /2012
Nguyễn Thanh



 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 05/08/2012 13:45:46)

EM BA MƯƠI


Ba mươi cái tuổi chưa dài
Tình xuân chưa muộn hương mai vẫn hồng

Đời em lận đận chữa chồng
Bởi câu hiếu nghĩa đạo đồng gia can

Con cò vẫn ngóng tình lang
Vành khuyên kết mối họ hàng đón dâu

Mẹ ngồi têm sẵn miếng trầu
Đợi tròn trách nhiệm đem khâu vải tình

Vô duyên nào phải là mình
Thương em khờ dại đổi tình hiếu thân

Ba mươi em vẫn còn măng
Đẹp đời búi tóc chưa cằng đâu nha.

HT

Các bài khác: