Thứ bảy, 27/06/2026,


Xót xa thân gỗ (Đinh Thường) (05/08/2012) 
XÓT XA THÂN GỖ
 
 
Đinh Thường
 
Nửa đêm nghe mọt ăn dồn
Lạnh đanh, rờn rợn ngỡ hồn ma trêu
Đường xưa lối cũ xanh rêu
Nẻo về trắc trở nhắc yêu lấy người.

Gốc lành hoa trái mới tươi
Sâu sia cằn cỗi đắng lời cỏ cây
Em đi nỗi nhớ cạn ngày
Khát khao phát tiết cuồng say thẫn thờ

Tâm già vớt vát ước mơ
Tình non bấu víu ất ơ đời thường
Vén đêm tìm chữ yêu thương
Mở ngày trả nghĩa vấn vương cuộc tình.

Sầu đông nhựa ứa tim mình
Thương thân gỗ ruỗng cực hình đớn đau
Mọt dồn khúc thẳm xưa sau
Cồn cào ý nghĩ trăng nhàu non xa.
ĐT
 

-------------------
Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ; 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
 
 
*

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 07/08/2012 15:17:27)

Bài " Xót xa thân gỗ" Thật ý nghĩa biết bao chỉ những con người hiểu đời, hiểu người mới có được suy nghĩ sâu sa như vậy. Thơ của anh Thường luôn làm người đọc phải suy tư nhiều...Em xin có mấy câu góp vui cùng tiếng "mọt".

Mọt...
Bộn bề suy nghĩ về đêm
Lạnh đanh tiếng Mọt khoét mềm xót xa
Bao đời vẫn khổ dân ta
Tranh nhau đục khoét hóa ra mọt người
Hả hê bụng ễnh quan cười
Đêm nghe...kẽo kẹt...đau mười lần đau...
Vinh đào

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 07/08/2012 10:51:00)

Tìm xem có mọt trong nhà,
Trao nhau đục khoét thật là đớn đau.
Muốn cho tình mãi dài lâu,
Giấc yên mộng đẹp... trừ sâu mọt liền!

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/08/2012 17:00:45)


NGỜ ĐÂU...

Sắc xuân năm tháng phai dần
Mộng mơ mơ mộng xa gần...lãng quên ?

Ngờ đâu mưa nắng ưu phiền
Tìm về xuân sắc...nỗi niềm xót xa !
Phạm Tự

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 05/08/2012 13:28:27)

SƯỚNG ĐỜI CON MỐI



Đêm dài lắc rắc ngậm thân
Nó nhai rỉ rả bọng dần cái tâm
Cột kèo thân gỗ đau thầm
Đứng trân một chỗ gừ gầm được đâu

Nó nhai rồi nuốc nỗi sầu
Giậm chân thình thịch nó nhàu ruột gan
Nó ăn trống rỗng hoang tàn
Trơ trơ khúc gỗ nó càng thích hơn

Biết mà cam chịu ngồi hờn
Râm ran tiếng nhạc nó đờn du dương
Sướng đời con mối tai ương
Nằm trong vô diện ngày thường rắc rao

Thân ai nó cứ ngồi cào
Tâm đau xướt mướt lòng nào ngồi yên.

HT

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 05/08/2012 13:25:25)

SƯỚNG ĐỜI DON MỐI



Đêm dài lắc rắc ngậm thân
Nó nhai rỉ rả bọng dần cái tâm
Cột kèo thân gỗ đau thầm
Đứng trân một chỗ gừ gầm được đâu

Nó nhai rồi nuốc nỗi sầu
Giậm chân thình thịch nó nhàu ruột gan
Nó ăn trống rỗng hoang tàn
Trơ trơ khúc gỗ nó càng thích hơn

Biết mà cam chịu ngồi hờn
Râm ran tiếng nhạc nó đờn du dương
Sướng đời con mối tai ương
Nằm trong vô diện ngày thường rắc rao

Thân ai nó cứ ngồi cào
Tâm đau xướt mướt lòng nào ngồi yên.
 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/08/2012 10:49:23)

Xin chào nhà thơ Đinh Thường . Bai thơ trĩu nặng tâm tư . Cảm tac họa mấy dòng chia sẻ

Đêm không ngủ nghĩ vẩn vơ
Trách ai để lạc vần thơ ngày nào
Lòng buồn , tâm trí nao nao
Như là mọt đục khoét vào thân cây
Ngày qua ngày lại qua ngày
Ta - thân gỗ ruỗng , đắng cay nhọc nhằn !
Ai ơi có hiểu cho chăng
Gian nan vất vả dãi dằng nắng mưa !
Nặng lòng ý đợi tâm chờ
Bao giờ lại đến ...bao giờ ...Ngày xưa ! ...


Dù buồn , dù tủi ..Vẫn chờ !...!

Xin chào - hen gặp lại .



 

Các bài khác: