Thứ bảy, 27/06/2026,


Nhớ quê (Phạm Tự) (04/08/2012) 


NHỚ QUÊ

Phạm Văn Tự

Xa quê vẫn thể Thái Bình
Ngọt bùi cay đắng nặng tình đất quê
Cầu ao giếng nước bờ tre
“Khế chua khế ngọt”... hẹn thề đinh ninh ?

Sắt son mưa nắng bóng hình
Cầu thơ nối nhịp ta mình trao duyên
Dẫu đi xa khắp mọi miền
Thái Bình - Năm tấn niềm tin cuộc đời !

Đồng xanh bát ngát chân trời
Cánh cò bay mỏi... ấm lời Mẹ ru...

P.T

 
____________
Phạm Văn Tự
Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên  - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 -  Hà Nội   (Ngày 09/08/2012 12:17:24)

Dẫu đi xa khắp mọi miền
Thái Bình - Năm tấn niềm tin cuộc đời !

Đồng xanh bát ngát chân trời
Cánh cò bay mỏi... ấm lời Mẹ ru...
Đọc bài thơ Nhớ Quê , Thu Yên nhớ thời chống Mỹ , Xin có vần thơ chia sẻ cùng tác giả và các Thi Huynh , Thi Hữu

Thái Bình quê bạn rất gần
Cánh đồng năm tấn đã thành bài ca
Ấm lòng chiến sĩ nơi xa
Hậu phương , tiền tuyến lời ca chung hòa


Chúc tác giả luôn dạt dào cảm xúc cho thơ..

Đỗ Thu Yên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 08/08/2012 15:13:18)

Phạm Tự xin chân thành cảm ơn các thi hữu - bạn thơ...đã dành thời gian,tình cảm để chia sẻ với bài thơ "Nhớ Quê".Kính chúc các thi hữu - bạn thơ luôn vui khoẻ,hạnh phúc và chan chứa tình thơ.Phạm Tự xin được gửi đôi lời cảm tạ "TÌNH THƠ NHỚ BAN" tới các thi hữu...Có gì chưa đầy đủ hoặc sơ xuất mong các thi hữu lượng thứ, thông cảm cho. Trân trọng !

TÌNH THƠ NHỚ BẠN

Quê hương... nơi chốn chào đời
Ngọt bùi cay đắng đất trời nắng mưa
Khát hoài kỷ niệm xa xưa
Tình thơ bạn hữu sớm trưa mặn nồng !

Bác Trâm nặng nghĩa nặng lòng
Đồng hương quê lúa lời hồng nhớ thương
Anh Võ Quang Diệm vấn vương
"Bức tranh quê" dáng quê hương nhớ đời !

Hồng Duyên đất Mũi xa vời
"...Câu hò"xao xuyến lòng người tình thơ
Mai Quốc Quỳ dệt ước mơ
Dấu xưa kỷ niệm bao giờ đâu quên ?

Để lòng Trần Thị Thanh Liêm
Quảng Bình đất Mẹ nỗi niềm nhớ quê
Thầy Tuân công việc bộn bề
Vẫn dành "an ủi" với quê Thái Bình !

Bạn thơ xa bóng xa hình
"Mỗi ngày lục bát"...ta mình nhớ nhau
Gần xa bắc nối nhịp cầu
"Nhớ Quê" - Nhớ bạn tươi mầu thơ hoa...!
Phạm Tự

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 07/08/2012 10:26:18)

"Dẫu đi xa khắp mọi miền
Thái Bình - Năm tấn niềm tin cuộc đời!"

Bây giờ không phải mỗi hecta 5 tấn thóc nữa mà là 50 triệu đồng thu nhập trên 1 ha, nên câu thơ thầy đổi thành thế này nhé:

Dẫu đi xa khắp mọi miền
Thái Bình - Năm chục triệu... nên cuộc đời!

TMT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 06/08/2012 17:03:55)

Xin có mấy vần thơ mộc mạc chia sẻ cùng thầy giáo Phạm Văn Tự về bài thơ NHỚ QUÊ thân thương, đằm thắm của thầy:

THU ĐẾN QUÊ TÔI

Thu đến nơi nơi ngập nắng vàng
Lòng tôi nỗi nhớ dậy mơn man
Trời xanh thăm thẳm ngang sườn núi
Suối cạn lăn tăn dưới cuối ngàn
Tiễn hạ ánh vàng mùa lá rụng
Mưa ngâu cúc tím tiết thu sang
Quảng Bình đất mẹ quê tôi ấy
Nào nhớ nào thương cứ nặng mang.

Đại học Đại Nam, 06/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 05/08/2012 22:28:42)

Khi đọc bài thơ (Nhớ Quê)gợi cho tôi bao kỉ niêm tuổi ấu thơ nơi quê hương ,chôn rau cắt rốn. Tôi xin góp đôi dòng trích trong bài;
Quê hương tuổi thơ tôi
.......(Đẻ cùng chia sẻ)


Tôi sinh ra ở miền quê
Lớn lên trong tiêng vỗ về yêu thương
....................
Đồng xanh xanh tận chân trời
Cánh cò bay lả biết nơi nào về...
Xuân qua xuân gọi hè sang
Cánh đồng lúa chín trải vàng chân mây
.........................
Cây đa lặng gió bóng im
Chở che bao trẻ trốn tìm nắng trưa
Trẻ trâu,cắt cỏ học trò
Tuổi thơ gắn với bến đò gốc đa
Sân đình nhộn nhịp bài ca
Giao duyên tiếng hat đậm đà hội xuân
Xa quê đã bấy nhiêu năm...

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 04/08/2012 22:11:35)

CHƠI VƠI CÂU HÒ


Đi về quê ấy Thái bình
Qua câu lục bát ngẩn nhìn vì sao
Quê hương quá đổi tự hào
Cánh cò bay lả nôn nao cuối trời

Nghe lòng khoảng trống chơi vơi
Mấy câu nhớ mẹ ru hời ngàn năm
Gió chiều tóc rối hoa râm
Ngóng con mẹ đợi âm thầm hàng đêm

Cánh cò bay lả kiếm tìm
Mỏi chân đứng lại nỗi niềm chôn sâu.

Hoatim
 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội  (Ngày 04/08/2012 17:32:37)

Xin chia sẻ với thầy Tự nỗi nhớ quê hương. Chúc thầy mạnh khỏe, tình quê luôn chất chứa trong thơ.

BỨC TRANH QUÊ

Lất phất mưa bụi trắng đồng
Gió bấc hun hút thổi lồng lộng qua

Căm căm rét buốt thịt da
Lom khom mẹ cấy, mưa nhòa dáng quê

Nguồn cảm hứng, lửa đam mê
Hồn quê, dáng mẹ ùa về trong thơ

Mạ non mẹ dệt đồng mơ
Thảm xanh mướt mát, hẹn chờ mùa vui.

Võ Quang Diệm
 

  Phạm Minh Trâm - ngoctram1508@gmail .com - 0987.818.836 - Chương Dương , Đông Hưng ,Thái Bình  (Ngày 04/08/2012 17:28:02)

Thái Hồng, Thái Thuỵ, Thái Bình
Đi xa có nhớ quê mình thân thương
Biển xa có thấy vấn vương
Quá yêu Quản Bạ ngát hương lan rừng
Gừng cay , muối mặn đã từng
Về quê , một chuyến ngập ngừng chi anh
Thái hồng đổi mới rồi anh
Đâu còn lúp xúp , ngõ quanh ,bùn lầy
Nhớ Em anh hãy về đây.
***
Cảm ơn nhà thơ, đã nhận được tập thơ tác gỉa tăng. Có thể gặp nhau ở lễ hội lục bát Nhâm Thìn .
Chào
PHẠM MINH TRÂM



 

Các bài khác: