Thứ bảy, 27/06/2026,


Giỡn sóng (Lê Ngũ Nam Phong) (03/08/2012) 
GIỠN SÓNG
 
 
Lê Ngũ Nam Phong
 
Nước tung trắng cuộc lao xao
Nhô lên hụp xuống ôm vào thân em
Em nào có biết có quen!
Sóng xô em ngửa tèm lem mặt mày
 
Nghịch đùa nhảy sóng cả ngày
Thùy Vân bãi đẹp xưa nay Vũng Tàu
Phố đường Trần Phú đầy sao
Biển đêm sáng rực ánh hào xanh trong
 
Đôi ta thỏa nguyện hoài mong
Nắm tay rảo bước dưới lòng phố đêm
Mưa phùn rắc nhẹ vai em
Sóng ru ta ngủ biển đêm ru tình.
LNNP
 
--------------------
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT : 01234563713
Gmail: namphong2408@gmail.com

 

 Danh sách các tác giả đăng ký tham gia
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê ngũ nam phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 03/08/2012 23:30:10)

Qua bài thơ " GIỠN SÓNG" của LN NP,Nam Phong xin cảm ơn quý thi hữu ,đã cảm nhận chia sẻ. Nam Phong xin đáp lại đôi dòng
Đáp
Nam Phong "Giỡn Sóng" tri ân
Anh em thi hữu xa gần commen
Sóng thơ 7 chữ Thanh Liêm
Anh Hồ Đình Bắc gửi thêm chúc mừng
Vân Huỳnh tả biển oai hùng
Có thêm Thanh Trúc lại cùng chia vui
Kiều Huệ độc giả của "tui"
Gửi lời thăm hỏi ngậm ngùi lời khuyên
Biết thêm thơ bạn Hồng Duyên
Anh em bè bạn động viên viết nhiều
Nam Phong xin có đôi điều
Chúc cho thi hữu sáng chiều thơ hay

Lê Ngũ Nam Phong
 

  lê ngũ nanmphong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè tiền Giang  (Ngày 03/08/2012 22:27:29)

Cảm ơn cô Trần Thị Thanh Liêm đã viết bài thơ rất hay, rất tình cảm, nhưng lại bài thơ 7 chữ, tôi xin họa lại theo vần khác ý tác giả, mong độc giả như cô Thanh Liêm thông cảm cho.xin chia sẻ cho vui
SÓNG BIỂN
Nhảy đùa giỡn sóng thích như yêu
Cảnh đẹp biển xanh quý mến nhiều
Bạn bè nghịch đùa lòng phấn khởi
Anh em chạy giỡn dạ đừng xiêu

Cả đoàn tắm nắng đến trời tối
Lẻ tẻ dầm mưa tới xế chiều
Rời biển chia tay tình luyến tiếc
Biển trong sóng đẹp mãi đừng xiêu.

Lê Ngũ NamPhong

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/08/2012 20:12:32)

Xin có vài dòng thơ chia sẻ cùng tác giả Lê Ngũ Nam Phong .Thân chúc TG vui khỏe, hồn thơ lai láng!

SÓNG

Một nụ hồng trao bao ý yêu
Chia ly chẳng phải nhạt tình nhiều
Khi thương mỏi mắt mong rồi nhớ
Lúc mến hồng tâm ước lại xiêu

Dạ nguyện mây trời chờ tới sáng
Lòng mong sóng biển đợi sang chiều
Ưu phiền héo cả tâm can bạn
Quên nhé cho lòng khỏi sóng xiêu.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/07/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 03/08/2012 13:41:59)

Mới xum họp ở Vũng Tàu với Lê Ngũ Nam Phong(năm ngọn gió nam)nay lại được đọc bài "giỡn sóng" viết ở Vũng Tàu, tác giả lại đã lỉnh ra bắc lấy mưa phùn gió bấc về để làm thơ mới tài chứ.
Giỡn sóng thì ở Thùy Vân
Mưa phùn ngoài Bắc-đây lần đâu ra
Chỉ mơ theo sóng thôi mà
Chờ mưa phùn chắc chết già nơi đây
Bài thơ giỡn sóng rất hay
Cái Bè thiếu biển-nhớ ngay Vũng Tàu
Thiếu em biển sóng nát nhầu
Nốt chân sóng phủ còn đâu mà tìm
Chiều về biển vắng tiếng em
"Sóng xô 'người khác' tèm lem mặt mày"
Chào nhé Lê Ngũ Nam Phong
Anh Hồ Đình Bắc Vũng Tàu

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 03/08/2012 11:32:18)

Ru em bờ cát dịu êm
Biển choàng ôm sóng để tìm môi hôn
Ưỡn mình nghiêng ngã tim nôn
Ngàn năm cứ vỗ dập dồn quanh em

Hoatim

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmial.com - 0937666707 - Hải Phong, TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 03/08/2012 11:26:48)

Mừng bạn LNNP cùng gia đình và bạn bè ra thăm Vũng Tàu
Vân Huỳnh củng chia sẻ với bạn bài thơ

BIỂN

Vũng Tàu nhớ bạn ra thăm
Thùy Vân cát trắng thì thầm gió reo
Chiều chiều thả bộ ngang đèo
Thăm Hòn Bà sóng mừng theo chân người

Mênh mông biển cuối chân trời
Màu xanh của biển nụ cười của em
Gối đầu trên bãi cát mềm
Lắng nghe biển hát vào tim hai người

3.8.2012

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 03/08/2012 11:03:16)

Nhân cuộc họp mặt với các bạn thơ tại Vũng Tàu ngày 24/7/2012: vợ chồng anh Hồ Đình Bắc, anh Vân Huỳnh, anh Đại Lộc, chị Vân Hồng, anh Lê Ngũ Nam Phong và Lâm Trúc, rất vui được đọc bài thơ GIỠN SÓNG của anh Nam Phong, Lâm Trúc xin có vài câu thơ cảm tác nhé!

TÌNH KHÚC BIỂN

Ta về tắm lại biển xanh
Nghịch đùa con sóng viết thành câu thơ

Nước tung bọt trắng xô bờ
Lòng ta nhớ cái hững hờ xửa xưa

Biển ngần ngận nước chiều mưa
Gió cuồn cuộn xoáy dấu thưa cát mềm

Thùy dương tấu khúc dịu êm
Sóng ngàn đời vẫn cứ tìm bãi xa

Biển trời – Ta lại tìm ta
Bên anh đan ngón giao hòa tiền duyên!

03/8/2012

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 03/08/2012 10:02:12)


Lê Ngũ Nam Phong có dịp ra thăm CLB thơ Bà Rịa _Vũng Tàu ,chắc là vui lắm phải không .Chúc tác giả luôn thành công và có nhiều sáng tác hay mới .

Ngàn năm sóng biển vỗ về
Bãi khuya giấc ngủ cơn mê rù rì
Người về với biển rồi đi
Vấn vương tình biển chia ly bồi hồi

Các bài khác: