Thứ bảy, 27/06/2026,


Thu chiều sông Luộc (Đào Trọng) (02/08/2012) 

THU CHIỀU SÔNG LUỘC



Đào Trọng

Người về Phố Hiệp thu sang
Giữa mùa hoa cải trổ vàng bên sông

Heo may se lạnh trên đồng
Cây cầu sừng sững uốn cong trời chiều*

Tiếng ai ngân vẳng câu Kiều
Chạm vào nỗi nhớ những điều xưa xa

Một miền ký ức thoáng qua
Đôi bờ sông Luộc vỡ òa giọt ngâu

Đ.T

*Cầu Hiệp mới bắc nối Thái Bình với Hải Dương
_________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978779728
Đ/c: 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
Chủ nhiệm CLB Lục Bát TP.Hải Phòng
Email: daotrong888@yahoo.com

 

Danh sách các tác giả đăng ký tham gia
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/08/2012 19:47:40)

Xin chia sẻ cùng tác giả Đào Trọng vài dòng thơ về một buổi chiều xuân:

CHIỀU XUÂN

Chiều xuân dạo mát chốn tôn thờ
Lúa chín vàng lay óng tựa tơ
Rạo rực hồn say cùng cảnh trí
Bâng khuâng lòng nhớ với tình thơ
Tấm lòng mách bảo bao lưu luyến
Thơ tứ phô bày những ước mơ
Thôn xóm tĩnh yên thơm vị lúa
Lâng lâng dậy khúc mộng tình ngơ.

Đại học Đại Nam, 03/08/2012

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/08/2012 18:35:51)

NỖI NIỀM SÔNG QUÊ



Trở về thăm lại sông xưa

Nhớ nhung kỷ niệm nắng mưa một thời

Sớm chiều trong đục lội bơi

Tép tôm cua ốc rộn lời vui sao ?



Chiều buông ngấn lệ tuôn trào

Ngẩn ngơ hình bóng nôn nao hẹn hò

Lời quê ai đợi ai chờ ?

Tháng năm xa cách bây giờ phôi phai !



Nõi niềm biết ngỏ cùng ai

Sông quê trong đục...nhờ hoài...Vân vương !!!

Phạm Tự

 

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT; 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 03/08/2012 18:09:38)

  Xin chân thành cảm ơn các nhà thơ: Lê Minh Dung Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Duyên, Đặng Hữu Lượng đã động viên và chia sẻ tình cảm với Đào Trong về bài thơ "Thu chiều sông Luộc". Đào Trọng luôn luôn mong chờ sự góp ý chân tinh của các nhà thơ. Chúc các nhà thơ có nhiều tác phẩm hay.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/08/2012 11:18:44)

CHIỀU THU
***************
Chiều thu sông nước thêm thu
Mây giăng tơ lụa gió ru bóng chiều
Tiếng ai khoan nhặt câu Kiều
Ơi! dòng sông Luộc bao điều...Chiều thu.

Chia sẻ cùng TG
NTT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 02/08/2012 22:51:51)

Lê Minh Dung là dân Thái Bình, xa quê lâu lắm chưa có dịp về, đọc bài thơ Thu chiều sông Luộc của tác giả Đào Trọng mà lòng vui quá. Trước phía Nam Định qua có cầu, giờ phía Hải Dương về lại có cầu, không còn lo qua phà, qua thuyền mùa mưa bão nữa... xin được nối ít vần cùng TG Đào Trọng:

Tôi về sông Luộc sớm thu
 Bến phà xưa lạc về đâu bây giờ
 Cầu Hiệp đẹp tựa trong mơ
 Cho câu lục bát ngẩn ngơ giữa dòng

 Thái Bình quê lúa mênh mông
 Đường xưa hai ngả giờ thông hai cầu
 Tôi đi xa dù từ lâu
 Đường xa mưa bão sông sâu... ngại gì.

 LMD

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 02/08/2012 22:29:37)

BẾN SÔNG MỒ CÔI


Chiều nay ai đứng giữa cầu
Vọng ngân ký ức để sầu người dưng

Sang sông cho luống trầu mừng
Neo thuyền giữa bến nghe chừng quắt quay

Gọi đò í ới đò say
Còn ai cõng sóng ngày ngày chạy chơi

Vọng xa tiếng ai ru hời
Dâng trào kỷ niệm một thời bên ta

Hoatim


 

  Dâựng hữu Lượng -  danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số AA77 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/08/2012 22:26:51)



Xin chào Bác Đào Trọng . Bài thơ của Bác vẽ lên một vùng quê
thanh bình yên ả Cảm xuc hoạ mấy vần chia sẻ :

Bài thơ vẽ một miền quê
Thanh bình yên ả làm mê lòng mình
Chưa qua Cầu Hiệp một lần
Mà sao như thấy rất gần đâu đây
Lòng như mong tháng mong ngày
Qua cầu sông đuống lòng ngây ngất lòng

Bác chỉ viết có mấy dòng
Mà như vẽ cả một vùng bao la .

Lương . xin chào
2.8.2012

 

Các bài khác: