Thứ bảy, 27/06/2026,


Giấc mơ Trung Du (Lê Minh Dung) (02/08/2012) 

GIẤC MƠ TRUNG DU


Lê Minh Dung

(Tặng bạn thơ Phú Thọ)

Sông Thao Sóng vỗ đôi bờ
Bắc cầu dải yếm anh mơ sang chiều

Say câu hát ghẹo liêu xiêu
Nón quai thao, gió đánh liều níu nghiêng

Đoan Hùng bưởi chín ướm duyên
Dao cau liếc ngọt... thôi miên nắng dòn

Đồi đồi mum múp búp non
Hương chè xanh đượm... thơm mòn đêm trăng

Điệu Xoan đưa đẩy dùng dằng
Lúm đồng tiền lẻ... lũm thầm gối mơ.

LMD

_____________
Nhà thơ Lê Minh Dung
Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT 0937999939
Email leminhdungifc@yahoo.com.vn
 

 Danh sách các tác giả đăng ký tham gia
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/08/2012 20:27:33)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng nhà thơ Lê Minh Dung về một bài thơ hay giành cho quê hương thực xúc cảm lòng người:



Cạnh khóm hồng hương thoang thoảng bay
Chia tay buổi ấy một trời mây
Người thương mỏi mắt tình sâu lắng
Kẻ mến bền lòng điếu đổ say
Cũng ước mây trời cho ý đợi
Còn mơ gió núi cưỡi mây bay
Mong về hội ngộ nơi xưa ấy
Bên khóm hồng hương tỏa ngất ngây.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 16/07/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/08/2012 10:23:21)

TIẾNG LÒNG...

Chỉ mong sao được một lần
Về thăm Phú Thọ...thương gần nhớ xa
Hồn thiêng nghĩa khí ông cha
Ngàn năm non nước...mặn mà tình quê!

Miền xanh rừng cọ đồi chè
Mắt huyền má núm đi về sớm hôm
Xốn xang lòng dạ bồn chồn
Tiếng lòng thao thức mỏi mòn lời yêu !

Hoàng hôn...bóng đã xế chiều
Xứ người xa thẳm bao điều nhớ thương!!!
Phạm Tự

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 03/08/2012 9:39:54)

KH chưa có dịp ra Phú Thọ, nhưng qua cảm tác của các bạn thơ ,khiến KH cũng ước ao được một lần thăm miền trung du hữu tình nên thơ...

Chưa đi Phú Thọ bao giờ
Đọc thơ lục bát ước mơ một lần
Ra miền quê ấy kết thân
Bạn thơ hữu nghị tình gần tình xa

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 03/08/2012 7:46:59)

" Đồi đồi mum múp búp non" thật tuyệt!

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978.057.999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 02/08/2012 21:25:21)

Thân tặng anh Lê Minh Dung một làn điệu Xoan! Anh xem có ngọt ngào bằng câu Ví dặm quê anh không nhé!
"...Ai đến í a quê em! Ai đến í a quê em! Nhớ dừng dừng chân bước! Em mời mời anh uống.Uống bát nước chè.Chè thơm thắm bao nghĩa tình miền đất trung du,là quê chúng em,là quê chúng mình..."

Cảm ơn anh đã tặng độc giả LB.com bài thơ hay về quê em! Xin họa tặng anh đôi câu góp vui!

NGƯỜI VỀ TRUNG DU

Bãi ngô xanh mướt ven bờ
Sông Thao xuôi ngược lưa thưa đò chiều

Tóc vờn theo ngọn gió xiêu
Đón người lữ khách mái chèo em nghiêng

Nghe câu xoan ghẹo trao duyên
Chè thơm Phú Thọ hương lên ngọt giòn

Viếng thăm mộ Tổ trên non
Người xưa phảng phất linh hồn sao trăng

Về xuôi chân bước dùng dằng
Người đi để lại...nợ nần trong mơ!

Việt Hà

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 02/08/2012 18:51:32)

Cảm ơn nhà thơ Lê Minh Dung có bài thơ tặng bạn thơ Phú Thọ chứa chan tình cảm. Xin có đôi dòng mộc mạc đáp tạ nhà thơ:

TRUNG DU ĐÓN BẠN

Tháng Ba hoa gạo đỏ cờ
Miền quê mở hội đợi chờ người xa

Câu xoan ghẹo giọng mượt mà
Trống rung nhịp bước vào ra ảo huyền

Nụ cười hoa nở trao duyên
Vui tươi chào đón bạn hiền bốn phương

Trung du bưởi ngọt chè hương
Người về thoả nỗi nhớ thương đất lành!
NĐT

 

  Quang Hà - quangha786@yahoo.com - 0985120397 - Thanh Xuân - Hà nội  (Ngày 02/08/2012 17:49:53)

Mỗi bài của Lê Minh Dung đều có sức cảm hóa mạnh khiến nhiều người không muốn bỏ qua một bài nào của anh . Xin được viết tiếp
GIẤC MƠ TRUNG DU nhé
Điệu soan đưa đẩy dùng dằng
Lúm đồng tiền nhỏ lũm thầm gối mơ
Đêm về em nhớ chàng thơ
Lạc rừng Phú Thọ ngẩn ngơ lối nào
Ngồi xe sợi gió chênh chao
Lúm đồng tiền ...có lạc vào chàng thơ ?
Quang Hà

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 02/08/2012 16:25:39)

"Điệu Xoan đưa đẩy dùng dằng
Lúm đồng tiền lẻ... lũm thầm gối mơ."

CỨ MƠ ĐI...

Đã lên Phú Thọ bao giờ?
Mà thơ hay thế... người chờ đợi anh.
Nhưng mà có chết cũng đành,
Gái đền Hùng nổi tiếng lành đồn xa.

Sợ lên... quên lối về nhà,
Có hay đến Đất Tổ... là chết ngay!
Xa chưa gặp đã đắm say,
Gần rồi mới biết tháng ngày trung... ru!

Giấc mơ Phú Thọ mùa Thu,
Lê Minh Dung quyết đi... dù hiểm nguy?
Biết rồi, đừng có than gì,
Có người thì cứ mơ khi sức còn!

TMT

  Đặng hữu Lương  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/08/2012 14:48:53)


Xin chào nhà thơ Lê Minh Dung . Chăc nhà thơ quê Phú thọ hay sao mà viết về phú thọ hay và đẹp thế . Dịp nào đi " Trung du " báo tôi cùng đi với cho thỏa " Giấc Mơ " . Chắc là :
Phú Thọ đẹp lắm phải không
Để mà ta nhớ ta mong sớm chiều
Đến nghe tiếng mõ rừng chiêu
Đến nghe hát ghẹo làm siêu lòng người
Nghe hát hay , ngắm miệng cười
Ngả nghiêng trời đất , bồi hồi trong tim
Núm đồng tiền sao mà duyên
Ngắm mãi không chán - thôi miên mất rồi .....

Ngày mai tôi phải đi thôi !
Hỏi nhỏ :

Trên Phú thọ lắm cô xinh ?
Tôi đi một mình ra vẻ - cô đơn !
Cô hát Xoan - tôi chơi đờn
Để thành một cặp - sớm hôm chơi đàn !

Xin chào - hẹn gặp lại
2.8.2012

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 02/08/2012 14:12:33)

Đọc bài thơ "Giấc mơ Trung Du" của nhà thơ Lê Minh Dung lòng người đọc đã nao nao với cảnh: Rừng cọ đồi chè của miền Trung Du thơ mộng,với những câu thơ lucbat tài tình Lê Minh Dung đã cho ta thưởng thức hương vị đồi chè, bưởi ngọt Đoan Hùng và những câu hát xoan, hát ghẹo, nón thúng quai thao đặc trưng của Phú Thọ.
"Điệu Xoan đưa đẩy dùng dằng
Lúm đồng tiền lẻ... lũm thầm gối mơ." Chỉ là lúm đồng tiền lẻ thôi mà lũm thầm gối mơ rồi.
Xin chúc mừng nhà thơ với bài thơ hay.
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU  (Ngày 02/08/2012 13:28:25)

VƯỜN CHÈ ĐỢI



Vườn chè lắm mối nàng mơ
Anh ra đón hộ bài thơ chúng mình

Hoa thơm lót ngọc để bình
Ánh trăng rọi xuống mầm tình nẩy xanh

Đem về gieo giữa tường thành
Một mình em ngắm chỉ dành cho em

Cái hôm anh đến nhà xem
Nguyệt tròn e thẹn vén rèm nhìn ngây

Gối tình từ dạo cất xây
Đồng tiền má lúm ngày ngày đợi mong

Hoatim

  P-Trường-Nguyên - truongnguyen26101936@gmail.com - 01665784823 - Xuân-Đỉnh Từ-Liêm Hà-nội  (Ngày 02/08/2012 12:59:01)

Một bài thơ rất hay
 Không có một chữ Phú Phọ nào
 Mà là Phú Thọ. Hay.
 Đáng học tập.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội  (Ngày 02/08/2012 12:32:49)

Chúc mừng nhà thơ Lê Minh Dung với bài thơ Giấc Mơ Trung Du.
 Và tôi còn được biết thêm nhiều thông tin vầ anh, anh là người nhận những tập thơ của các tác giả gửi về trong Lộc Phát Nhâm thìn.
 Tôi hy vọng rằng độc giả sẽ được đón đọc những bài thơ hay nhất , chọn lọc kỹ càng nhất từ BBT những bài thơ đó là những món quà dành cho người yêu thơ.
 ước chi tôi cũng có một tập thơ Lộc Phát

Các bài khác: