Thứ bảy, 27/06/2026,


Nhánh cỏ mồ côi (Lam Chiều) (01/08/2012) 
NHÁNH CỎ MỒ CÔI
 
 
Lam Chiều
 
Em ngồi nối sợi chỉ hồng
Duyên chiều đứt đoạn… giấu trong lạnh lùng
Trâm vàng đổi nghĩa thủy chung
Thiên thu hài ngọc sánh cùng tri âm
Ướm lên đôi cánh thiên thần
Chân mây, đầu gió… hồng trần lãng du
Độc hành mây hạ, gió thu
Miên man lắng khúc vi vu sáo diều
Ngày trôi… đuổi nắng vào chiều
Dỗ dành nỗi nhớ tình trêu mắt buồn
Môi xa… trót gởi nụ hôn
Dấu thiêng chạm ngõ… mảnh hồn chưa tan!

 
Lam Chiều
30.7.2012
 

---------------------
Liên hệ tác giả: Lam Chiều
Email: kimhoaminh@gmail.com
Kiểm toán nhà nước tại Bình Dương





 

 Danh sách các tác giả đăng ký tham gia
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/08/2012 19:24:50)

Xin có mấy vần thơ chia sẻ cùng nỗi buồn qua những vần thơ của tác giả Lam Chiều:

KỶ NIỆM

Dang tay ôm hạt mưa ngâu
Anh ơi giọt vỡ buốt đầu ngón tay.

Kỷ niệm rơi - kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?

Đêm hư vô, vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò.

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/08/2012 18:10:05)


Chào bạn Lam Chiều . Bài thơ đọc thấy buồn quá . Xin được chia vơi .
MỘT NGƯỜI THÔNG CẢM

Bài thơ than vắn thở dài
Đọc xong thơ - ướt hết hai mi buồn
Lau rồi nước mắt lại tuôn ( ! )
Say bài thơ bởi nỗi buồn miên nam
Trách Ai sao nỡ sang ngang
Để Lam Chiều trở thành nàng vọng phu !
.......................

Có người đang đợi , đang chờ
Xin Ai đừng có hững hờ bỏ qua !
Cuộc đời được dệt toàn hoa
Nếu như mình cũng với ta chung lòng !

Cảm thông - xin chào
2.8.2012

 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 02/08/2012 11:33:44)

TƠ HỒNG

Tơ hồng em nối cho ai ?
Bao lâu mới nối được hai mối hồng
Ông Tơ, Bà Nguyệt ngồi không
Sợi duyên Ngọc nữ Tiên đồng bỏ quên

Buồn mây muôn dặm bồng bềnh
Sầu trăng bàn bạc mông mênh nẻo trời
Thời gian mãi lạnh lùng trôi
Nợ duyên tiền định em ngồi …uổng công

Vân Huỳnh
2.8.12

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 01/08/2012 13:51:02)

NGUYỆT KHÓC


Sợi hồng em nối chưa xong
Người ta đến rước cho lòng ngẩn ngơ
Hoàng hôn sắc tím bơ vơ
Chim trời tung cánh em chờ ai đây?

Đượm buồn nhìn gió ôm mây
Còn ta một góc chống trầy trái tim
Phải chi ngày ấy lặng im
Thì giờ đâu phải đắm chìm mắt nhung

Trăng khuya than khóc lạnh lùng
Còn ta so phím dây trùng đứt dây

Hoatim

Các bài khác: