Thứ bảy, 27/06/2026,


Thôi thì (Nhất Chi) (31/07/2012) 


THÔi THÌ

Nhất Chi

Thôi thì chừ đã trắng tay
Cuộc tình vừa chớm đã bay mất rồi

Thôi thì con nước trôi xuôi
Rong rêu ở lại ngậm ngùi thở than

Thôi thì mưa ướt lá bàng
Em sang ngang để lỡ làng tình ai

Thôi thì mưa ướt lá khoai
Đục trong phận gái mười hai bến đời

Thôi thì em cứ theo người
Còn hơn đợi mãi một lời chưa trao . 

N.C

_________
Tác giả: Nhất Chi
chinhat9825@yahoo.com.vn

 Danh sách các tác giả đăng ký tham gia
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 04/08/2012 19:26:05)

Xin chào Bạn thơ Nhất Chi
Mượn chỗ bạn để thầm thì Thanh Liêm !
Rằng thơ bạn nặng nỗi niềm
Hai câu thơ cuối làm mềm lòng tôi
Đã đành không đọc thì thôi !
Đọc rồi bỗng thấy chơi vơi nỗi lòng
Nhớ thời căt cỏ lông bông
Gặp Liêm lúc ẩy trong lòng có chi
đến bây giờ - tuổi xuân thì
Giật mình tiếc muối - còn gì nữa đâu !
.........................
Mong sao cái thuở mày tao
Trở về - Anh quyết đổi trao tâm tình
Đến cầu duyên bạn Thanh Liêm !


Xin Chào Nhất Chi, hẹn gặp Thanh Liêm trên Mạng

Hữu Lượng - xin chào - Hen gặp lại .

4.8.2012

 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/08/2012 23:34:59)

Xin chia sẻ cùng tác giả Nhất Chi bằng mấy vần thơ sau:

"Nỗi nhớ về ai đến ngọt ngào
Một mùa Phượng đỏ, dạ nôn nao
Chân đi, vơi dạ tình tơ rối
Mặt ngoảnh, đong đầy ánh mắt trao
Bỗng cháy lời yêu thời cắt cỏ
Chợt nồng ước hẹn thuở mày tao
Hỏi chăng người ở phương trời ấy
Tình đã phôi pha một chút nào..?"
TH

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 01262890760 - BD  (Ngày 02/08/2012 21:10:47)

Nhất Chi thân mến.!
Có lẽ do ngại ngùng sao mà bao năm chưa ngỏ.?Để tuổi xuân giờ đã dần phai..! rồi chính TG cũng đã xác định:
- " Thôi thì em cứ theo người
Còn hơn đợi mãi ...một lời chưa trao.!? "

LỖI NHỊP

Bao năm chờ mãi ai chưa hẹn
Để đến bây giờ cứ trách nhau.?!
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Kiếp nầy lỗi nhịp vôi- cau...nhạt nhòa.!!!

Hà Phương ( BD )

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7V Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/08/2012 9:50:32)



Xin chào Nhất Chi . Bài thơ của bạn nói về một người con gái cố tình bước sang ngang Tức cảnh viết mây dòng chia sẻ :

ANH ĐÀNH PHẢI BƯỚC SANG NGANG

Thôi thì anh cũng sang ngang
Để em buồn khổ thở than canh dài !

Thôi thì anh lấy một người
Đẹp xinh , đoan chính hơn mười lần em !

...............................
Thật lòng anh vẫn yêu em
Nhưng ông trời chẳng xe duyên chúng mình


Buồn đau anh chịu một mình !
Suốt đời vẫn một mối tình với em !............

Xin chào - hen gặp lại

2.8.2012

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 01/08/2012 13:58:13)



VÁ TÌNH.
Anh ngồi vá lại mảnh tình
Nỡ tâm em xé tan tành xác xơ
Ngổn ngang miếng nhỏ, tấm to
Kim tày, chỉ rối ...biết giờ nào xong?
Bực mình trút cả túi buồn
Phủ lên kín mít...đỡ công vá tình!

Nguyễn Quốc Dân

  Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước  (Ngày 01/08/2012 10:04:01)

Ừ THÌ
Ừ thì! hoa cỏ vẫn xanh
Ừ thì! gió vẫn ru cành đấy thôi
Ừ thì! người đã xa xôi
Cô đơn ở lại cùng tôi… ừ thì.

Ngọc Sáng xin được họa đôi vần cùng tác giả. chúc tác giả vui và hạnh phúc.
 

  Nguyễn Hồng Duyên - dieuthu_pd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 31/07/2012 19:24:27)

THÔI THÌ


Thôi thì em vẫy tay chào
Còn anh ở lại dâng cao sóng tình

Thôi thì xa cách bóng hình
Đong đưa nước bạc cho mình ngẩn ngơ

Thôi thì Trăng đã bơ vơ
Quên đi anh nhé đừng chờ cho đau

Thôi thì em trả lại cau
Anh mua vôi mới duyên sau mặn nồng

Hoatim

 

Các bài khác: