
Cấn Ngải - huongngai@yahoo.com - 01224247900 - Hương hoa -Quảng Trị
(Ngày 30/07/2012 17:01:11)
Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình có bài thơ "Nợ" thật thú vị, sâu sắc về nhân thế, tình Đời! nhưng sao quá nhiều thứ nợ vậy? Nợ thì phải trả đấy nhé!Mình đọc bài thơ mà cứ ngẫm nghĩ rồi cười thầm...Mình thích nhất câu:
"NÕN NÀ NỢ VÁY QUAI CỒNG MỘT PHEN"
Nõn nà làm cho váy quai cồng phát GHEN? Nõn nà là EM TRẺ, còn VÁY quai cồng là EM GIÀ phải không nhỉ ! Ghen là phải?Nhà thơ dùng chữ"MỘT PHEN" là rất hợp lý, rất hay hơn là PHÁT GHEN!Suy cho cùng một phen là một phen Ghen chứ còn chi nữa?
Những khoản NỢ thì nhiều vậy nhưng Nhà Thơ phải trả dần nhé, " Cháo nóng húp vòng quanh"phải không Nhà thơ?Xin tặng Nhà thơ hai câu thơ nhé:
Nợ gì trả mãi cũng xong
Riêng cái nợ LÒNG càng trả càng MANG?
Chúc Nhà thơ xứ Hà Đông luôn khỏe khoắn, lạc quan để " TRẢ NỢ" sòng phẳng cho thiên hạ nhé! Nhất là món nợ " LỤC BÁT .COM"
Cấn Văn Ngai- Quảng Trị-0122427900.

Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - BD
(Ngày 30/07/2012 10:01:50)

Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 28/07/2012 0:31:56)

ngô quang đức - quang duc58@gmai.com - 01649352120 - TK 19-8 Thị trấn Nông trường Mộc Châu SƠN LA
(Ngày 27/07/2012 22:25:14)
Bài 1 :MẸ TÔI
MẸ TÔI
Cha đi chiến dịch Điện Biên
Mẹ tôi tần tảo với triền dâu quê
Áo tơi nón lá dầm dề
Oằn vai gánh cả chiêm khê mùa chìm.
Canh trường con dại ngủ yên
Mẹ ngồi khâu với ngọn đèn lắt lay
Tàn đêm đôi mắt hao gầy
Nhìn con áo vá những ngày sang đông
Xót xa như muối xát lòng
Mẹ như thân cá giồng giồng mặt ao
Đớn đau nước mắt lặn vào
Hay tin chồng tại chiến hào hi sinh.
Sắt son giữ vẹn mối tình
Bao niềm thương mến mẹ dành cho con
Chút duyên quê vẫn đang ròn
Mẹ chôn theo với nỗi buồn chênnh chao.
Còn gì đâu để ước ao
Xuân đang kì chín bỗng teo tóp tàn.
Giời thương con cháu đông đàn
Niềm đau xưa cũng vơi dần tháng năm.
Nhớ nhau nhờ khói hương trầm
Lời thương,lời nhớ thì thầm gửi theo.
Bài đạt giải C Cục chính trị Quân Khu 2 năm 2006
LỜI RU ĐẮNG
Ngày xưa mẹ hát ru anh
Lời thương ấm áp bên vành nôi tre.
Anh vào quân ngũ xa quê
Rừng ru anh giữa bốn bề tiếng bom
Chiến tranh qua mẹ không còn
Đêm đêm trăng khuyết sao mòn em ru
Cây vườn thay lá bao thu
Khát khao làm mẹ vẫn mù mịt tăm
Ru anh cùng chiếc xe lăn
Lời ru đắng đót tháng năm ruỗng mòn
2006
VỀ THĂM A4
Đầu xuân tôi ghé mấy o
Lược gương để đó người mô thấy người!
Đôi cây bồ kết xanh ngời
Nghiêng nghiêng xoè bóng bên trời dịu êm.
Cung đường thức trắng bao đêm
Bây chừ mới đặng ngủ yên bây chừ
Lao xao lá hát lời ru
Nghe văng vẳng tiếng võng dù đung đưa.
Đi qua ngàn vạn giấc trưa
Mười dung nhan vẫn nét xưa dịu dàng
Bao ngày non nước bình an
Đồng đội ơi vẫn hai hàng vẹn nguyên.
Này: Xuân, Hường, Nhỏ, Cúc, Tần
Hạ, Xanh, Rạng, Hợi, thêm Xuân, đủ mười.
Cuốc, choòng chắc mới buông lơi
Quà quê bồ kết đây mời mấy o
Gội cho xanh những hẹn hò
Gội cho xanh mái tóc thề làm duyên
Gội cho tan những ưu phiền
Gội cho hết cái truân chuyên cõi người.
Ngã ba Đồng Lộc 6 giêng 2009
(*) A4 tiểu đội nữ TNX P Hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc

Đào Phong Lưu - dphonglu@yahoo.com - 0984955034/ (04) 357 - 298 Phố Chợ Khâm Thiên, Hà Nội
(Ngày 27/07/2012 22:17:20)

Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 27/07/2012 21:51:31)

Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
(Ngày 27/07/2012 20:13:54)