Thứ bảy, 27/06/2026,


Cô đơn em đếm (Nguyễn Thị Diện) (26/07/2012) 

CÔ ĐƠN EM ĐẾM



Nguyễn Thị Diện

Rì rầm con sóng ngàn năm
Vỗ vào nỗi nhớ thăng trầm đời nhau
Biển, trời xanh thẳm một màu
Lời yêu quấn quít gởi trao ân tình

Kìa màu tim tím lung linh
Hoàng hôn loang loáng đôi mình ngẩn ngơ
Sóng xa nhè nhẹ vỗ bờ
Vòng tay âu yếm môi chờ... môi hôn

Ai xui hai nửa tâm hồn
Hòa chung nhịp thở, tim ngồn ngộn say
Giật mình tia nắng sớm mai
Cô đơn em đếm ưu hoài rưng rưng.


N.T.D

_____________
Tác giả Nguyễn Thị Diện
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0919.571.078
Email: dienphunust@yahoo.com.vn

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 27/07/2012 14:34:25)

-Mến chào thi hữu Kiều Huệ!
"Bài thơ của tác giả thật xúc động. KH chúc nhà thơ Nguyễn thị Diện luôn tràn đầy cảm xúc viết lên những bài thơ tuyệt hay". Rất cám ơn thi hữu KH đã có lời chia sẻ thân tình và ưu ái. Xin cảm ơn và chúc thi hữu KH luôn gặp nhiều may mắn, an lành trong cuộc sống.

-Mến chào thi hữu Đặng Hữu Lượng (Hải Phòng)
"Bài thơ của bạn làm tôi cũng bâng khuâng, buồn man mác. Cảm tác họa mấy vần chia xẻ". Cám ơn thi hữu thật nhiều đã đồng cảm. Rất vui được giao lưu.

-Mến chào thi hữu Linh Thy (Bến Tre)!
"Đọc : CÔ ĐƠN EM ĐẾM " của Nguyễn Thị Diện sao nghe xót xa quá.!
Đúng là giữa đêm trường một mình quá cô đơn..!"
Cám ơn Linh Thy đã đọc và chia sẻ thân tình. Mong thường xuyên giao lưu.

-Mến chào thi hữu Trần Trọng Tâm (Nam Định):
"Xin được chia sẻ với Nữ sĩ Lục bát - Người cán bộ tỉnh Hội Phụ nữ vùng sông nước Sóc Trăng. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe ,và hạnh phúc !"
Cám ơn anh với những lời chia sẻ thân tình. Mong anh luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rất mong có ngày tao ngộ.

N.T.D

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 27/07/2012 9:52:16)

Bài thơ của tác giả thật xúc động .KH chúc nhà thơ Nguyễn thị Diện luôn tràn đầy cảm xúc viết lên những bài thơ tuyệt hay.


Cô đơn lạnh lẽo gió ngàn
Tâm tư thổn thức cung đàn chơi vơi
Mênh mang quạnh quẽ lòng tôi
Câu thơ giữ lại thương đời hanh hao

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7Vanj mỹ Ngô Quyền hải phòng  (Ngày 27/07/2012 8:34:17)



Xin chào bạn Diện . Bài thơ của bạn làm tôi cũng bâng khuâng , buồn
nam mác . Cảm tac họa mấy vần chia xẻ .


Một mình Em đứng đầu cầu
Trông trông , ngóng ngóng phía đầu cầu kia !

Đêm buông , tiếng rế rỉ ri
Chẳng nghe tiếng bước chân đi tìm mình !

Ôi tình yêu ! mi dửng dưng
Mọi người vẫn có - còn mình thì không !

Ai ơi Ai có biết không
Trái tim trống vắng nỗi lòng nát tan

Nếu mà đổi cả thế gian
Thì ta đổi hết lấy chàng ta yêu !

Xin chào - hẹn gặp lại

27.7.2012

  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/07/2012 22:50:39)

Đọc : CÔ ĐƠN EM ĐẾM " của Nguyễn Thị Diện sao nghe xót xa quá.!
Đúng là giữa đêm trường một mình quá cô đơn..!
LT xin đồng diệu cùng TG nhé!

GỬI NGƯỜI

Giật mình sao mắt còn cay.?
Rưng rưng giọt ngọc trang đài còn vương.!
Ai xa đã mấy nẽo đường
Có gieo chữ nhớ, chữ thương ...gửi về..?!?

Linh Thy ( BT )

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 26/07/2012 22:27:55)

Xin được chia sẻ với Nữ sĩ Lục bát - Người cán bộ tỉnh Hội Phụ nữ vùng sông nước Sóc Trăng . Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe ,và hạnh phúc !

ĐÔI LỜI SẺ CHIA

Kìa em sao cứ ưu phiền
Cắn môi câm lặng chịu nghìn mũi kim
Tình yêu còn ở trong tim
Em ơi đau khổ nhấn chìm mãi đâu ?

Tay em dầu dãi,dãi dầu
Tay em làm dịu nỗi đau cuộc đời
Tay em mười ngón xinh tươi
Tấp che bao cuộc giữ đời bình yên

Tay em mười ngón tay Tiên
Bao nhiêu khó nhọc, ưu phiền đi qua
Tay em mười búp măng hoa
Giữ cho yên ấm cửa nhà đấy thôi

Tay em lợp lại tiếng cười
Tay em ấm giữa tình người bao dung....

Đẹp như Hoa Tím giữa rừng
Bão giông ,chớp giật.. xin đừng người ơi !
CÔ ĐƠN EM ĐẾM ...chơi vơi !
Tình thơ Lục Bát ...đôi lời sẻ chia ....

Trần Trọng Tâm




  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 26/07/2012 21:35:39)

Anh Phạm Minh Giắng quý mến!

"Lâu lâu mới thấy một bài
Mười hai câu đủ giọt dài rưng rưng"

Nỗi niềm day dứt đã từng
Vô tình khẽ chạm...bão dừng được đâu
Lục bát lại bắt nhịp cầu
Anh em tao ngộ trút bầu tam can

Chúc anh luôn khoẻ, may mắn, bình an anh nhé

N.T.D

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 26/07/2012 18:05:17)


Lâu lâu mới thấy một bài
Mười hai câu đủ giọt dài rưng rưng

P.M.G

Các bài khác: