CÕI THẬT

Trúc Linh Lan
Ta về Tam Đảo chiều nay
Dốc quanh co quá ta ngây ngất tình
Núi cao núi đứng một mình
Ta cô đơn đứng giửa chừng đèo mây
Này em cho chạm vào tay
Để ta mượn chút men say thượng ngàn
Trăng rừng chênh chếch bâng khuâng
Soi qua song cửa bần thần nhớ đêm
Ta về Tam Đảo tìm em
Nón nghiêng, áo lụa bay mêm nhớ thương
Đồi mưa sương, núi ngậm sương
Tim ta ngậm nỗi đoạn trường tương tư
Thấp nhang lạy Mẫu nhân tư
Nối dây duyên nợ với người con yêu.
Ta về Tam Đảo buồn hiu
Tiếng reo thác Bạc liu riu lời nguyền
Trót cầm câu sáu truân chuyên
Buông tay câu tám…nên duyên lở làng.
Ta về Tam Đảo mùa trăng
Cố tìm một chút thong dong phận người
Rồi ra cát bụi một đời
Ta bà cõi tạm khóc cười nhân gian
TLL
Tam Đảo 6.7.12
__________________
Tác giả Trúc Linh Lan, ĐT: 0962770795
Đ/c: 869-QL1A-TT Cái Tắc- CTA, Hậu Giang
Email: truclinhlan@gmail.com
Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"
|
Cám ơn anh Lượng nghen, có sẽ alo liền. Cám ơn Hà Phương đã ghé qua chia sẻ. Mình may mắn được đi dự trại sáng tác tại Tam Đảo nên lén múa rìu qua mắt các sư huynh thôi. Chúc sức khỏe, vui.
Linh Lan thân mến.! |