Thứ bảy, 27/06/2026,


Đón bạn trở về (Võ Quang Diệm) (26/07/2012) 

ĐÓN BẠN TRỞ VỀ



Võ Quang Diệm

Thương mày* lạnh lẽo nẻo xa
Tìm... đón về với ông bà tổ tiên

Rứa là mày vẫn linh thiêng
Trở về... sau những năm biền biệt xa

Còn chi? nắm đất gọi là!
Bao năm vùi tạm, xót xa phận người

Chỉ là ngôi mộ gió thôi
Người thân đỡ tủi, có nơi mày về

Đớn đau ngẫm lại nguyện thề
Sụt sùi hương khói, dầm dề lệ tuôn.


V.Q.D


* Cách gọi bạn thân mật của tác giả
________________________
Tác giả Võ Quang Diệm, ĐT: 0912 273 959
Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Email: vqdiemts@yahoo.com

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hanoi  (Ngày 29/07/2012 16:04:23)


Dẫu là...
nắm đất gọi là
Bao người mong mỏi!
Bao nhà chờ trông !
Dẫu là...
còn chút hồn vong
Để người sống chút an lòng ...
khói nhang.
Ngậm ngùi khắp những nghĩa trang
Bao nhiêu mộ chí một hàng không tên

  BÙI ĐÌNH KHU - buidinhkhu@gmai.com - 0983395708 - Quang Hưng,Phù Cừ,Hưng Yên  (Ngày 29/07/2012 7:37:29)

Xin chúc mừng GĐ Liệt sỹ& TG võ Quang Diệm. Xin chia sẻ cùng TG:
CHẠNH LÒNG
Bạn anh về đến quê nhà
Thỏa lòng mong ước, xót xa bao ngày.
Bố tôi lăm tám năm nay
Nắm xương vùi dập lắt lay quê người(*)
Ngày đêm đau đáu khôn nguôi
Chỉ mong rước được hồn Người về quê.
------------------
(*)LS BÙI ĐÌNH KỲ hs22/3/1954 tại Thà Khẹc,Lào.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/07/2012 11:57:36)

Xin có mấy vần thơ đồng cảm cùng chia sẻ với tác giả Võ Quang Diệm:

MÃI MÃI TRI ÂN

Con ơi bốn lăm năm qua,
Mậu Thân sáu tám lệ nhòa đau thương.
Con hy sinh ở tiền phương,
Mẹ cha tổn thất, Lệ Sơn* nhớ người.
Trai làng đang tuổi đôi mươi,
Ra đi bảo vệ đất trời quê hương.
Xông pha giữa chốn chiến trường,
Con hy sinh để xót thương bao người.
Mẹ già nước mắt đầy vơi,
Lá vàng khóc lá xanh rơi đau lòng.
Trước bằng tổ quốc ghi công,
Hôm nay thắp nén hương lòng nhớ con**.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
........................................
* Quê của Liệt sỹ Trần Đức Quang: Lệ Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình
** Lời: Mẹ Liệt sỹ Trần Đức Quang, thơ TTTL

 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 27/07/2012 11:28:26)

Xin có mấy vần thơ chia sẻ với thầy Tùy về những người con của quê hương thầy đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn.

TRỞ LẠI TRUÔNG BỒN

Kính dâng hương hồn 13 liệt sỹ ( 11 nữ, 2 nam) của
tiểu đội thép anh hùng hy sinh ngày 31/10/1968 tại Truông Bồn

Mưa giăng giăng trắng Truông Bồn
Tâm nhang một nén, lệ tuôn... nghẹn lời
Rưng rưng khấn vái tên người
“Những cọc tiêu sống”(1) dâng đời tuổi xanh

Tên khắc bia, mộ nguyên lành
Ai hay bom hóa xác thành khói mây(2)
Tan vào đất, mướt cỏ cây
Đớn đau có thấu đất dày, trời cao?

Thoáng trong nhang khói thuở nào
Truông Bồn đạn thét, bom gào ngày đêm
Cứ sau mỗi loạt bom rền
Hai tiểu đội nữ xông lên cứu đường

Thông xe tiếp vận tiền phương
Vì miền Nam chẳng tiếc xương máu mình
Oan nghiệt thay! sáng bình minh
Con ma, thần sấm thình lình dội bom
Đất tung, đá lở, sóng dồn
Mười ba tinh tú Truông Bồn hy sình

Nước non nay đã thanh bình
Ai đong đếm xuể hy sinh của- người
Được thua, còn mất, khóc cười
Mãi là bài học cho đời mai sau.

Truông Bồn: 31/10/2011
(1) Sau mỗi trận bom, nữ thanh niên xung phong khoác dù trắng làm cọc tiêu dẫn đường cho xe tránh hố bom và bom nổ chậm trong đêm;
(2) Bom trúng hầm nên 7 thanh niên xung phong không tìm thấy xác.

Võ Quang Diệm

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 26/07/2012 11:23:51)

Đôi dòng cảm tác chía sẻ với tác giả Võ Quang Diệm "Đón bạn trở về"

Bao năm biền biệt đi xa
Hôm nay đón bạn về nhà nghỉ ngơi

Tuổi xuân dâng hiến cho đời
Còn đây "nắm đất" từ nơi chiến trường

Đất quê ấp ủ yêu thương
Hồn thiêng theo ngọn khói hương đi về

Chí trai đã vẹn ước thề
Bồi hồi nhớ bạn... thơ đề lệ chan!
NĐT

Các bài khác: