Thứ bảy, 27/06/2026,


Mái ấm nhà ai (Trần Thị Thi) (25/07/2012) 

 MÁI ẤM NHÀ AI

Trần Thị Thi

Ngập ngừng hai mắt chạm nhau
thẹn thùng chớm hiểu lòng trầu say vôi
đêm về trăn trở xa xôi
ráng chiều đã nhạt, thuyền trôi bến nào

Nên dừng đúng lúc, đừng chao
giữ nguyên tình bạn, tâm giao còn dài
hoa đào sang đậu cành mai
phá vỡ mái ấm nhà ai, lẽ nào?
T.T.T

_________
Tác giả: Trần Thị Thi
C.l.b sáng tác thơ Cung Văn Hóa Lao Động tp H.C.M

 

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÙI ĐÌNH KHU - buidinhkhu@gmail.com - 0983395708 - Quang Hưng,Phù Cừ,Hưng Yên  (Ngày 28/07/2012 22:42:05)

Cảm ơn Trần Thị Thi đã có bài thơ hay. Xin có vài câu góp vui:
" Hoa đào sang đậu cành mai"
Chỉ làn gió nhẹ là lìa cành ngay.
Cảm ơn THI hữu bài này
Giữ vườn hoa đẹp,gió lay chẳng rời.
Mong được giao lưu.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 26/07/2012 7:40:29)

Bài thơ ngắn mà xúc tích, đầy tính thuyết phục:
"hoa đào sang đậu cành mai
phá vỡ mái ấm nhà ai, lẽ nào?"
Cảm ơn tác giả có bài thơ hay. Bởi biết bao nhiêu mái ấm đã bị gió ngoài luồng thổi vào đã không còn ấm áp nữa, sự lạnh lẽo đến ghê người ấy đã làm cho bao nhiêu người khổ, phim ảnh, thơ văn thể hiện rất nhiều rồi. Lời cảnh tỉnh chân thành mà tác giả chọn lựa là câu thơ :"hoa đào sang đậu cành mai" rất ý nghĩa, chắc chẳng bao giờ cây mai lại nở hoa đào, Sâu sắc lắm.
Hồ Đình Bắc

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/07/2012 19:09:25)


Xin chào Trần thị Thi . Baì thơ của bạn trùng vào tâm lý của cả tôi và bạn và của tất cả mọi người . bài thơ hay ở điều đó và tôi cũng ;


" Giữ nguyên tình bạn tâm giao còn dài "
Biêt đâu một ngày đẹp trời
Hợp tình , hợp ý - hai người yêu nhau !
Cũng là chẳng trước thì sau
Như tôi với bạn trước sau ...cũng là ...

Xin chào - hẹn gặp lại . 25.7.2012

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/07/2012 19:09:25)


Xin chào Trần thị Thi . Baì thơ của bạn trùng vào tâm lý của cả tôi và bạn và của tất cả mọi người . bài thơ hay ở điều đó và tôi cũng ;


" Giữ nguyên tình bạn tâm giao còn dài "
Biêt đâu một ngày đẹp trời
Hợp tình , hợp ý - hai người yêu nhau !
Cũng là chẳng trước thì sau
Như tôi với bạn trước sau ...cũng là ...

Xin chào - hẹn gặp lại . 25.7.2012

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/07/2012 17:56:01)

ĐAU...

Thẹn thùng...chỉ phút giây thôi
Gửi thương cho nhớ để rồi xa nhau !

Xót xa vôi sạn...héo trầu !
Tơ lòng vương vấn nỗi đau nhân tình ?
Phạm Tự
 

Các bài khác: