Thứ bảy, 27/06/2026,


Ru anh (Hương Sinh) (25/07/2012) 
RU ANH *
 
 
Hương Sinh
 
Vĩnh hằng ở giữa biển khơi
Vần thơ em viết đẫm lời tri ân
Ngàn năm khúc hát trong ngần
Thẳm sâu biển gọi ngàn lần tên anh
Tuổi xanh ôm ngọn sóng xanh
Trước dông tố vẫn vang hành quân xa
Biển của ta, Đảo của ta
Giữ yên bờ cõi vọng xa đời đời
Mỗi vòng hoa lệ trào rơi
Gửi vào sóng vỗ xa khơi bềnh bồng
Nén nhang thắp tự đáy lòng
Sóng ru anh những giấc nồng đại dương.
HS
(*) Tặng 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1988
tại bãi đá Gạc Ma đảo Trường Sa
_____________
 Liên hệ tác giả Hương Sinh
 Điện thoại: 01237124048
 CLB Lục Bát Đoàn thị Điểm (HY)

 

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/07/2012 0:27:09)

Đồng cảm & xin được chia sẻ cùng Hương Sinh về những vần thơ Ru anh rất hay của tác giả:

BA NÉN HƯƠNG LÒNG

Con ơi bốn ba năm qua,
Mậu Thân sáu tám lệ nhòa đau thương.
Con hy sinh ở tiền phương,
Mẹ cha tổn thất, Lệ Sơn* nhớ người.
Trai làng đang tuổi đôi mươi,
Ra đi bảo vệ đất trời quê hương.
Thế rồi giữa chốn chiến trường,
Con hy sinh để xót thương bao người.
Mẹ già nước mắt đầy vơi,
Lá vàng khóc lá xanh rơi đau lòng.
Trước bằng tổ quốc ghi công,
Hôm nay thắp nén hương lòng nhớ con.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
........................................
* Quê của Liệt sỹ Trần Đức Quang: Lệ Sơn, Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

  võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội  (Ngày 27/07/2012 15:51:16)

Xin chia sẻ cùng tác giả.

NỖI NIỀM THÁNG BA


Nhớ trận hải chiến tháng ba
Biển cồn sóng hận, người da diết buồn
Mỏi mòn ngóng biển chờ con
Tủi hờn phận góa héo hon thờ chồng

Sáu tư chiến sỹ Lạc Hồng(*)
Xả thân vì sự tồn vong đảo chìm
Đạn thù xối xả vào tim
Vẫn hiên ngang quyết giữ gìn Gạc Ma

Rạng ngời khí phách ông cha
Mà đau bởi sử sách nhà lãng quên
Lạ kỳ cái sự chẳng nên
Giỗ liệt sỹ phải khấn tên thì thầm

Nỗi đau chôn chặt vào tâm
Để kin kín chuyện ngàn năm chưa từng!
Lòng căm bành trướng khôn cùng
Hãy vì biển đảo…thẳng lưng cao đầu!

Gạc Ma chìm dưới ách Tàu
Liệt sỹ phiêu dạt chốn nào biển sâu?
Kết vòng hoa lệ thương đau
Hóa thành muôn ngọn sóng trào. Tháng ba!

14.3. 2012

(*) Sáu tư chiến sỹ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.


Võ Quang Diệm

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/07/2012 7:05:06)

"Tuổi xanh ôm ngọn sóng xanh
Trước dông tố vẫn vang hành quân xa"

Ngàn năm sóng vỗ Trường Sa
Ngàn năm thương nhớ bài ca một thời.

Chia sẻ cùng TG
NTT

  Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon  (Ngày 25/07/2012 10:28:42)

Kim Hương xin được chia sẻ cùng tác giả Hương Sinh.

Nhớ người vì nước vì non
Anh linh muôn thuở dấu son vĩnh hằng.

  dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 25/07/2012 9:44:03)

XIN ĐƯỢC TRI ÂN

Ngàn năm khúc hát trong ngần
Thẳm sâu biển gọi ngàn lần tên anh
Tuổi xanh ôm ngọn sóng xanh
Trước dông tố vẫn vang hành quân xa
Cảm ơn Bài thơ rất hay và thật ý nghĩa của Tác Gỉa HƯƠNG SINH
Xin thắp nén nhang nghiêng mình tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh.
Xin được tri ân cùng tác giả
Nhân ngày TBLS Thu Yên xin đăng bài thơ trên trang blog để cá bạn cùng tri ân ..Xin mời tác giả và các bạn ghé thăm
http://yume.vn/yenthanh2610/article/ru-anh.35D97CF1.html

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 25/07/2012 9:38:14)

Bài thơ của tác giả Hương Sinh vô cùng xúc động.
KH xin đồng cảm đôi câu vả thân chúc tác giả luôn dạt dào cảm tác.

Sóng ru anh ngủ triền miên
Anh về với biển hồn thiêng vĩnh hằng
Sử xanh chói sáng tên anh
Chủ quyền biển đảo ngàn năm giữ gìn...


Các bài khác: