Thứ bảy, 27/06/2026,


Nhớ làng (Vũ Tuấn Anh) (24/07/2012) 

NHỚ LÀNG

Vũ Tuấn Anh

Có gì rất đỗi tự nhiên
Đi xa, nỗi nhớ triền miên... là làng
Nhớ trưa hè nắng chang chang
Cây đa tỏa bóng, mênh mang gió đồng
Nhớ phiên chợ họp rất đông
Có cô hàng xén chưa chồng cười duyên
Nhớ người hát "tựa mạn thuyền"
Miên man .. yêu, ghét "lời nguyền"* từ xưa

Nhớ hàng tre gió đung đưa
Giếng làng sóng sánh ai vừa múc xong
Mái đình trăm tuổi vút cong
Chuông chùa quyện khói thong dong sớm chiều
Nhớ tuổi thơ, nhớ cánh diều
Mái nhà xưa, dáng liêu xiêu mẹ già...

Càng xa càng nhớ thiết tha
Ước tình phố thị như là làng tôi

Vũ Tuấn Anh

* Quy ước của người quan họ : Liền anh liền chị không lấy nhau

______________
Liên hệ: Vũ Tuấn Anh
Công ty cổ phần 26- BQP
Khu CN Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Email tuananhx26@gmail.com
DĐ: 0983 11 99 26
 

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/07/2012 18:08:59)


Xin chào Vũ Tuấn Anh . Bài thơ đẹp , Rất tâm tình . Tôi thich quá hai câu

Nhớ hàng tre gió đung đưa
Giếng làng sóng sánh ai vừa múc xong

Rất sống động , rất hình tượng và " Ai " vừa mới múc nước xong
để mà ta nhớ ta mong đếm ngày . Yêu quê ta lại yêu người -
Xuân sang hai đứa sánh đôi - chung nhà .


Xin chào Anh bộ đội cụ Hồ , chúc anh vui , hoàn thanh mọi
nhiêm vụ .
Đôc giả : Lượng - Xin chào

257.2012



 

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- hà Nội  (Ngày 24/07/2012 11:00:16)

Xin chúc mừng Vũ Tuấn Anh với bài thơ Nhớ làng.

Chắc bài thơ này anh viết cho một vùng miền Quan Họ, các hình ảnh tron f bài thơ cũng đủ thấy, một nét rất riêng của người quan họ rồi.Cây Đa, bến nước, sân đình.Hay những liền anh liền chị hát đối nhau trong câu hát mời trầu.

Quả thật tài hoa, những gì ai đó còn bỏ quên khi nhắc lại làng xóm, thì Vũ Tuấn Anh lại làm cho độc giả càng thêm yêu hơn, gắn bó với làng xóm của mình hơn.

Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Chúc mừng anh , chúc anh sức khỏe , anh viết nhiueef vần thơ hay hơn nữa cho độc giả thưởng thức

Các bài khác: