Hè về phượng nở nụ hồng
Gọi gió…gió cứ…lừng khừng
Gọi em…em cứ…ngập ngừng đếm sao
Gọi lòng mình thấy chênh chao
Núm đồng tiền nhỏ lạc vào hồn tôi
Nụ cười vừa tuột khỏi môi
Khéo chưa, trời vẽ duyên đôi cánh hồng
Để người chết lặng bên sông
Phà sang tiếng gọi hẫng lòng khách thơ
Vẳng xa khoảng trống hững hờ
Hè về phượng nở ngẩn ngơ giữa trời
Xin em dừng lại chút thôi
Để tôi nhặt mảnh hồn rơi, nhỡ phà!
ĐV
Bến Rừng: địa danh thuộc Sông RĐ.V
_____________
Tác giả Đào Vinh
Email: saomaithp@gmail.com
Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"
|
Chào tác giả Đào Vinh. Đọc bài thơ Mảnh hồn rơi của anh, tôi rất thích. Thích nhất cái đoạn: Cám ơn anh Đào Vinh đã đọc ,cảm nhận chia sẻ bài Hương Quê và còn tặng Vy bài thơ Nhớ Quê nữa .Bài Mảnh Hồn Rơi của anh thật hồn nhiên ,dễ thương nhưng lại đằm thắm tình cảm.Vy rất thích câu :
|